1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Có, chắc chắn có:) một lâu đài và một ngôi chùa mang tên Gà cồ:D
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Suýt sặc. Hứt!
    @ Cụ Lào thào:
    Nhật ký hôm nay:
    Sáng không ăn sáng, giờ đói qué. Biết sao đây, uống nước cầm chừng cho qua cơn đói vậy.
    A.... Còn 1 túi bimbim chưa ăn... Rột rột... Ngủm luôn. Xong phim. Kha khà...
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ha ha há há... Piết GACO này nghĩa nà gì gồi, ke ke
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Không phải là Gà cồ đâu đó nha.. kaka..., thử nói nghe coi nào Giun???
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ga chiều vướng mái tóc huyền
    Co vào một cõi hỏi tình nặng không?
    =))
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Giun kim mà nấu ruột bầu
    Hâm đi hâm lại nhà giầu cũng toi...
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ke ke
    Ga có người, ga không buồn nữa
    Co mắt nhìn hun hút cuối đường ray.
    (Chú thích: thường thì nhìn từ xa, 2 thanh đường ray song song nhau trông như chạm vào nhau và cứ thế nắm tay nhau đi mãi ;))
    Hâm một chút cũng chẳng toi gì mấy
    Dịch cúm gà xong một đời trai đây.
    =))
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    AAAAA....... Ù tai, hoa mắt <--- sắp chít rồi hay sao ấy
    Cái tội nước đến châm mới nhảy . Có ai làm việc trong Ngân hàng cho em nói chuyện cái
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký lúc nửa đêm (y như kể chuyện ma lúc 0h ;))
    Căng thẳng nối tiếp căng thẳng. Lần đầu tiên cảm nhận thấy thế nào là áp lực. Quá lớn, một sự mệt mỏi vô hình xuất hiện mà ngay đến bản thân mình cũng không nhận ra.
    Quá sai lầm khi nghĩ mọi việc đều đơn giản. Quá sai lầm khi nghĩ ai cũng chăm chỉ hơn mình.
    Chậc, chẳng lẽ thần kinh của mình lại "đỏng đảnh" thế. Yếu vía nhẩy? Này, dẹp cái "đỏng đảnh" của mày sang một bên. Hết thời gian rồi }:)
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy ngày nay nóng nực quá. Nếu ở nhà cả ngày là tắm 3 phát cơ. Cái H lừ mắt: Đã yếu lại cứ thích dầm nước, ốm lăn ra đó bố đứa nào lo..
    Huhu, nhưng tauuuu nóngggg...
    Thời tiết đã thế, xung quanh phòng lại là mái tôn, nó hắt lên càng nóng. Đời seo nhìu cay đắng.
    Mới tắm xong lại vã mồ hôi ra rùi. Định khoác khăn đi, H bà chằn gằn giọng: Không tắm nữa, tắm nữa là ốm đấy, mày thấy con Heo k, ngày nay chưa tắm mà có thấy kêu nóng đâu...
    - Á, thảo nào ông thấy chua chua.. Ặc...
    Chạy. Đuổi. Inh cả phòng.
    Còn vài ngày nữa là xa nhau rồi. Chả còn đâu những khoảng thời gian vui vẻ, tranh luận nhau say sưa về những vấn đề chả ra vấn đề...
    Èo, bùn quá!
    Khóc phát cho đỡ bùn nào!
    Phát nữa vậy
    Thôi, làm việc.
    Đọc cái gì mà đọc
    Hìhì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này