1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Giờ này thì chỉ còn mình ta với ta...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
  3. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nó là cái gì thế Rùa ? Nói đi, rồi vào đây tớ cho kẹo
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nguyên tắc 3 NG : Ngon 1 tí - Ngoan 1 tí & Ngu 1 tí
    Hông thèm ăn kẹo, ăn món hôm đi biển cơ
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tát cho vỡ răng không ăn mực Đà Nẵng được bi giờ...
  6. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Rùa, tớ chỉ có kẹo, chả ăn thì thôi.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tát gì mà tát, nhận đê cho tiến bộ
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng lắm quả bảo mình là đãng trí.
    Mình chỉ giận mình một nỗi cái cần nhớ thì đếch thể nào nhớ nổi, mà những cái cần quên thì cũng đếch quên được.
    Hix, đầu óc cũng chỉ như cái bị, đầy thứ linh tinh quá thì làm sao nhét thêm đc cái j vào. Chỉ có điều, nhấc ra, rồi lại ngần ngừ cất vào không nỡ vứt.
    Nhưng rồi cũng phải dọn dẹp bớt thôi. Đời còn dài...
    Cơ mà ai cũng bảo đầu mình chỉ để mọc tóc, chán thật đấy :(
    @Gà và Rùa: Khổ, dạo này chị hay chán đời đi ăn sữa chua nếp cẩm với caramen một mình quá cơ, mà hai em lại đều không thích cái món này, chán nhỉ :(
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ,cái cô bé bên Bộ tài chính có ý gì ấy nhỉ?Tại sao thích trêu mình hoài vậy,thấy cái ánh mắt lạ lùng quá,đáng nghi thật đấy
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại xa Việt nam, xa người thân, xa bạn bè...xa những thằng bạn thời thơ ấu, với bao kỉ niệm với chúng nó....không biết bây giờ chúng nó ôm vợ ngủ có nghĩ đến tôi không?

Chia sẻ trang này