1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    A di đà Phật:) Như nguyện.
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mưa, cứ lo nhà em Gà lại fải lội đến bắp chân như đợt trước. Ô mà hóa ra k fải à? Vẫn thấy lép bép đc thế này thì k sao rùi.
    Đến fần Nhật ký:
    Dạo này mình ăn nhìu đồ béo quá - nên mình mới mập mạp như dzầy, Sư bố "đứa" nào bảo mình béo nhớ, có mà muốn béo như mình ứ đc ớ, he he.
    Bập bập, chưởi bậy "nó" chưởi lại cho thì toi, thôi nhà cháu chuồn. Amen.
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình hay suy nghĩ về tương lai, cũng suy tính, suy đoán, thậm chí suy diễn như ai. Nhưng kết thúc việc ấy là hành động nhón một quả ô mai tọt vào miệng. Chẹp.
    Lâu nay mình hay trao đổi ý tưởng viết lách hay định hướng nghề nghiệp với bố mẹ và đùa rằng, sau khi tốt nghiệp khoá học này mình sẽ xin tiền bố mẹ mua một miếng đất nho nhỏ, dựng một cái lều, trồng rau, nuôi gà và viết kịch bản, kiểu như ở ẩn ấy, mình sợ nổi tiếng bọ sừ. Cả nhà cười rộ vì kế hoạch của mình. Con không nói quá đâu. Con nói thật đấy. Con ghét đi làm lắm rồi. Thế đi làm tại sao lại ghét. Con ghét bon chen, con chỉ thích đi tu thôi. Ni cô viết kịch bản cũng được chớ bộ.
    Úi cha, suy nghĩ lại đã, ni cô mà viết kịch bản đến đoạn có yêu iếc, *** siếc thì sao.... Thôi thì con cóc đi tu nữa. Hơn nữa, con thích ăn xịt bò khô nhắm, đi tu chạ được ăn. TỪ BỎ Ý ĐỊNH TU... hú.
    Hôm qua, bố gọi điện hỏi thế sắp tốt nghiệp thì dự định thế nào. Bố bàn với mẹ rồi, góc sân trên tầng 3, bố sẽ bỏ các cây cảnh bố đang chăm sóc đi, sẽ mua đất mùn và hạt giống rau sạch, mua thêm cái bu gà và nhà có sẵn chục trứng gà người ta biếu (bố béo nên kiêng trứng) để giành cho mình chăn nuôi, trồng trọt. Thế là đỡ tiền bố mẹ mua đất, mua vật dụng cất lều cho mình.
    Có lẽ tương lai mình sẽ ẩn tích một thời gian. Rồi thời gian thắm thoắt thoi đưa, mọi người quên mất mình là ai thì trong giới điện ảnh sẽ xuất hiện một vì sao sáng, sáng chói loé (không biết phụt tắt khi nào). Có thể là mình.
    Thôi, phét tí cho đỡ lác.
  4. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 1 năm đăng kí nik rồi lặn mất hút, mình lại liều mạng lon ton, mon men, bon chen trở lại KBC. KBC, mà nói chung là cả ttvnol vẫn thế, mỗi topic đều có số lượng trang nhìn chóng cả mặt, làm nản lòng những mem mới hoặc những mem thi thoảng mới lượn qua như mình. Vào đọc vài topic, chỉ đủ kiên nhẫn đọc hết trang đầu, và trang cuối, khúc giữa bỏ qua, nên cuối cùng kết luận là không hiểu gì hết, buồn ơi là sầu. Mà hơn 1 năm rồi mới quay trở lại nhưng thấy KBC cũng ko có gì đổi mới cho lắm. Các topic dường như vẫn là những topic cũ được nâng cấp version, và những thành viên sinh hoạt thường xuyên cũng vẫn là những nik quen thuộc mình đã bắt gặp từ hơn 1 năm trước. Đọc ở một topic thấy anh baotrungvip nhận xét KBC già cỗi. "Già cỗi", có lẽ đây là từ chính xác nhất mà mình cảm nhận về KBC lúc này.
    Vào ném đá hội nghị chút, nhà cháu lại tiếp tục lặn đây ạ.
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ROME xem chung kết C1 về:)
    chúc mừng nhà vô địch
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua lúc anh ở Rome về buồn ngủ quá nên không online, không thì gặp chú Đồ lọ mọ trong này rồi. Anh thì thích MU hơn nhưng vẫn bắt chiếc chú chúc mừng đội vô địch[r2).
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nghe 1 tin sét đánh trời ơi. Lâu nay mình cứ nghĩ không là thế, ai dè là vậy. Thảo nào lâu nay có hành động lạ thế, có mà cáp vàng mình cũng không nghĩ như vậy. Nhưng giờ phải chấp nhận mà lắng nghe thôi chứ biết làm sao. Mình đã dặn đi dặn lại là có gì cứ nói một tiếng cho mình là mình hiểu và thông cảm thôi, lại còn cứ giấu, giấu mãi đi giờ cái kim lòi ra khỏi bọc rồi đấy.
    Đáng đời chưa? Đáng kiếp chưa?
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi ăn ốc về các bạn thân mén ạ. Những con ốc to to, ngon ngon, béo ú, mập mạp...
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật mà nắng vỡ cả đầu
    Thế là chẳng muốn lượn đi đâu
    Buổi chiều buồn buồn ngồi down nhạc
    Đem về thỉnh thoảng thử tai trâu.
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi dzô HĐ xem lụa với chị đi! Minh chủ chi mờ

Chia sẻ trang này