1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thým Lục, trật tự cho anh viết nhật ký, Ố kề?
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mời Thým cứ tự dưng:D
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/c202/s202-337211/moi-cong-dan-phai-tu-tra-loi.htm
    Đọc cái này, thấy mọi người cần phải trả lời.
    Ai trả lời sớm, có thưởng.
  4. shirojame

    shirojame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nghỉ thật ý nghĩa em nhỉ.Lâu lắm rùi mới có dịp cùng em đi dạo phố,ngắm nghía những j em thích nhỉ
  5. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh k0 thấy em vào lí lắc nhỉ, chắc lại lo yêu đương rồi đây, k0 hiểu sao anh k0 thể nào quên em được, cũng bởi em ngoan hiền, đáng yêu với những đức tính của con gái miền Bắc.
    Mãiyêu.
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mình đang iu... Pà con ạ!
    Nói he hé thế thui... ngại mún chít...
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    May cũng sang thu,trời HN cũng se lạnh,cho bớt cái cảm giác oi bức,nóng nực khó chịu,cho công việc đỡ mệt mỏi.Một tháng,chỉ 1 tháng cắm cúi vào công việc,trả biết thời gian là j,,từ sáng đến nửa đêm,thật là mệt mỏi
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    TÌM NHAU.
    QUAN HỌ TÌM NHAU.

    Người ơi nơi đâu chẳng rỏ.
    Đến đây xin ở đừng về.
    Bèo kia dù đà trôi giạt.
    Cũng vừa trở lại ao quê.
    Em têm miếng trầu cánh phượng.
    Cau vườn mẹ hái đầu hôm.
    Liền anh gieo câu Quan Họ.
    Tháng giêng trăng cứ mãi tròn.
    Ai trèo là trèo cây bưởi.
    Ai xuống là xuống vườn cà.
    Bưởi hoa, vườn ai nở trắng.
    Tầm xuân rủ lá la đà.
    Mùa nay em trèo quán Dốc.
    Hái về chiếc lá đa non.
    Nguyệt kia đến rằm có phải?
    Mà sao mắt cứ xoe tròn.
    Người ơi mau về Kinh Bắc.
    Mời nhau một tối trông trăng.
    Áo ba tằm cùng nón thúng.
    Người nghĩ gì không nói năng.
    Cái duyên là duyên Quan Họ.
    Cái nghĩa là nghĩa đá vàng.
    Cái tình là tình gắn bó.
    Sâu bền hai tiếng keo loan.
    ( 10/11/09 - HNhu )
    Các anh, chị ơi, thi thơ đi ạ!
    HNhu chờ quoài, lâu quá!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô, mình thích bài này của HNhu quá!
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thi thơ để em lấy giải nhất à? :D Thi uống rượu đê :D

Chia sẻ trang này