1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Modem nhà bị sét oánh khét mù
    ĐI học cả tuần 7/7ko được nghỉ
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đấy...
    Ai đọc lén của ông thì tự vả vào mặt ná.. ông chỉ viết cho mình ông đọc thôi...
    Húhú... Mình đi làm rồi. Èo ơi... bận ơi là bận, Mình cũng đi học rồi... Chả rỗi giờ nào. Sáng 7h ra khỏi nhà, tối về đến nhà là 9h30, Tắm, giặt, ăn đến 10h30. Beng. Ngủ...
    Mai tiếp tục... Chán mớ đời... Hôm nào... bít tay...
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký là, lâu lắm rồi mới viết cái gì đó trên đây, thế mà vào đây thấy bài nào cũng quen, cũng muốn reply, thế mới lạ.
    Nhật ký là, lâu lắm rồi mới có 1 buổi trưa không đi trên con đường dài nắng gay nắng gắt, để về với con gái yêu.
    Nhật ký là, lâu lắm rồi mới lại có lúc ngồi yên tĩnh mà nghĩ về những gì tốt đẹp đã qua, để rồi có một chút nuối tiếc, và để rồi lại rũ bỏ, để bước tiếp.
    Nhật ký là, đã lâu lắm lắm rồi không đi Cafe tối thứ 6 cùng mọi người, muốn lắm mà không đi được.
    Nhật ký là, à mà tất nhiên chỉ là nhật ký của ngày hôm nay. Ngày mai lại khác...
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 12+1, hay là thứ sáu ngày 14 - 1.
    ý là để tránh nói toẹt cái ngày 13 ra đấy mà:D

    đi giải khuây đây
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác này lắm chuyện nhỉ cả nhà nhỉ,
    Thêm nữa là hôm nay tháng 6 nữa đấy
    Chẳng biết có gì không, nhưng trộm vía em được đi ăn trưa ngon ngon lắm lắm!
  6. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NK cho 1 ngày cảm thấy chán nản
    Sáng vẫn còn thấy vui mà chiều lại chán
    Lại cãi nhau với chồng :(
    Ngày ko cãi nhau 1 lần ko chịu được hay sao í nhỉ :( Cứ làm mình bực .
    Nóng đầu là ko ngủ được:(
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trăm phần trăm là bị ảnh hưởng khi nuôi con
    Đới nhá cô Pic, chồng con vào là hết đi nhá . Thế nên còn trẻ trung sung sức có điều kiện là cứ đi thôi, trẻ không xông pha là già hối hận (có khi chưa già đã hối hận òy )
    Miềng đi nhiều òy, giờ thì phải lấy chồng thôi
  8. Tuanvilla

    Tuanvilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 !
    Mình sinh ngày 14 tháng 3 cũng có 1 có 3
    Tháng 3 năm nay SN mình cũng rơi vào ngày thứ 6
    6 ngày nữa là 19 tháng 3 cũng là mà số 9 cũng là số 6 "chổng chim"
    13 ngày nữa là 26 tháng 3 cũng có số 6
    Sau 3 ngày thì lại là 29 mà 29 thì khác gì 26 cũng có số 6
    Tháng này thế mà lại chẳng thấy đen tý nào mới lạ !
    ÔI ! THỨ 6 NGÀY 13 !
    Đọc hiểu chết liền
  9. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, ngày 13+1
    Chả sợ ngày 13 thứ 6 như ai
    Mấy hôm chán chẳng buồn chết. Tối nào cũng đo giường sớm. Đêm qua thức trắng đêm xem phim + U rô (chả thix bóng đá dưng mờ mấy ảnh đẹp zai quá) => Sáng nay thấy yêu đời lạ.
    Thấy hình như mình cần phải thay đổi 1 số thứ.
    2 ngày cuối tuần sẽ về quê, ai về BN không
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đi chơi đê, cho đỡ hối hận.
    Cô chưa già đã hối hận rồi!

Chia sẻ trang này