1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nhà mình tổ chức thi gì nhỉ?
    A, năm nay nhiều người lên xe bông, xe hơi quá. Mình thi ảnh cưới đi Pà con...
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị thi sáng tác thơ tình đi các bác. Bắt đầu viết từ đầu năm ngoái nhưng từ cuối năm ngoái tới giờ tập thơ của em đã có khoảng 100 bài thơ tình rồi. Tốc độ khủng bố quá! Mặc dù trước đó em chưa bao giờ viết thể loại này
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì em nên nhịn ăn sáng để lấy xiền xuất bản đi cho xong em ạ, không để ứ lại nó bí...
    Mình đề nghị phương án khác: Thi Nam đế đi các bác, dạo này thấy KBC dương thịnh âm suy rồi...
  4. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Option 1: ảnh cưới
    Option 2: thơ tình
    Option 3: Nam đế
    Option 4: ảnh vui
    ....
    Mọi người hoặc nghĩ option hoặc bỏ phiếu nhé, he he
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dzậy thì thi mần thơ chủ đề Say đi ạ.
    Còn say gì là quyền của khổ chủ!
    [/b][/purple]
  6. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    mình ủng hộ cuộc thi thơ với Chủ đề " Tình là gì "
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CHUỒN CHUỒN CÁNH MỎNG.
    Tình là:
    CHUỒN CHUỒN BAY.

    Chuồn chuồn bay thấp thì thương
    Bay cao thì nhớ, bay thường thì yêu.
    Vườn hồng, gió thổi nghiêng chiều.
    Chuồn chuồn cánh mỏng thật nhiều phân vân.
    Nên bay xa, hay bay gần?
    Bay cao hay thấp,hay...ngần ấy thôi!
    ( 10/11/09 - hnhu )
  8. bluemoon8x

    bluemoon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ù,- Đêm lỏĂnh quĂ sao anh không vỏằ chung lỏằ'i, 'ỏằf bàn tay xoa ỏƠm mÊi bỏằ vai .........
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới để ý... .
    Ngày không anh, em ngồi nghe quan họ
    Gió mùa thương ào ạt lại ùa về
    Người ơi người, đi xa có nhớ
    Khúc ru tình ?oBèo dạt mây trôi?...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bận quá, hôm nay vào thì không sửa được (nếu có thể, nhớ mod xóa bài ở trên cho mình. Được vậy thì tốt quá!!!).

    Thôi, thêm vậy:
    Ngày không anh, em ngồi nghe Quan Họ
    Gió mùa thương ào ạt lại ùa về
    Người ơi người, đi xa có nhớ
    Khúc ru tình ?oBèo dạt mây trôi?...
    Đây tương tư thả xuôi dòng nước
    Tựa mạn thuyền nhặt ánh trăng rơi
    Dẫu thị thành chưa từng về Kinh Bắc,
    Vẫn năm canh thăm thẳm nỗi ngóng vời...

Chia sẻ trang này