1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện bực mình ở cty... Chán ... muốn đi chơi
    Giờ mà đc đi đạp Thiên Nga ở Hồ Tây thì mát nhỉ
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ẩn dật muh jật mãi k ẩn!
    Có cười muh anh! (Tu ẩn có khác, vưỡn bit lòng người cười hay k, hị hị)
    À, nhân tiện cho em hỏi chút: Hoàng hạc lâu là ở đoạn nào anh nhỉ?
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 16/09/2008
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Em sang Tung Kủa rồi mà chưa đến Hoàng Hạc Lâu uống rượu à?
    Muốn biết ở đâu thì em hỏi anh Nguyễn Văn Gu Gồ ấy. Anh ấy uyên bác lắm !
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hix, em sang đâu fải đi chơi mừ uống rượu (rượu ngon là fải có bạn hiền chứ anh!), he he...tks anh chỉ jáo, đc cái là cái anh "Gô Gù" này chỉ bit trả lời muh k bit vặn vẹo jề, Muh seo bit em sang roài nhể? chửa kịp khoe mừ! chịp chịp ...
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu. Se se lạnh. Được mỗi ngày. Hôm sau lại nóng nứt mặt ra...
    Tự dưng hôm nay nhớ bạn Môi thâm tức Luyến khùng nick là Pinklips quá... Không biết bạn ấy còn béo như hồi trước không nhỉ?? Suỵt! Nhớ nhỏ thôi kẻo nó lại tức và cắn mũi tự tử thì tiêu mình...
    Chả viết nữa. Đừng đọc.
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Bồn chồn...
    Ngón tay không chịu làm việc.
    Đi thôi!!!!
    (Đi đâu ý hả, đi đến chỗ nào mà mình đừng phải nhớ, phải quên, phải giận, phải buồn, phải vui, phải ,,, gờ )
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình nằm mơ mình là một cô công chúa thời hiện đại, mặc quần bò, áo sơ mi trắng và áo ghilê đen. Tất cả mọi người đều lo lắng cho mình, mà tưởng lo lắng chuyện gì, hóa ra sợ mình cô đơn, nên mọi người thi nhau tìm mọi cách trực tiếp và gián tiếp giới thiệu cho mình gặp gỡ những chàng trai. Đủ kiểu. Cười chết..
    Và hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là mình chạy theo một anh.
    Hihi...
    Đố là ai ???
    Hihi...
    Là anh bán cốm và khoai sọ... Giọng mình lảnh lót trong mơ: Đợi em với.... bán em 10 khìn cốm ạ, 5 khìn khoai sọ ạ...
    Chết thật!
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Trùi cái mạng cùi của công ty,mãi mà trả searing cho ta số liệu....lại tuần sau mí vào máy .chán quá
  9. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Dùng Jonshon baby đê ít vào Làm Đẹp quá
  10. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ 365
    Em đợi ngày thứ 365 của năm
    Để thấy mình già hơn một chút
    Mùa đông ra đi từng giây từng phút
    Sao xuân vẫn chưa về?
    Em đợi ngày thứ 365 của năm
    Để thấy mình cũ như thời gian
    Mà cuộc đời lúc nào cũng mới
    Mà tình yêu vời vợi
    Ra đi không trở về ?.
    Em đợi ngày thứ 365 của năm
    Tìm an ủi trên cành đào chưa hé nụ
    Lòng em là cánh đồng đã qua mùa vụ
    Cỗi cằn?
    Em đợi ngày thứ 365 của năm
    Âu lo đợi một giao thừa đến sớm
    Bỗng sợ sẽ nhớ một người không phải người thân
    Nhớ ngôi nhà nức mùi bánh mới?.
    Ngày thứ 365 của năm
    Và lòng em mùa xuân chưa tới
    Anh ơi ?
    Hôm nay ngồi buồn mở những trang thơ cũ ra đọc, thấy được bài thơ này. Tự nhiên thấy giống tâm trạng của em quá. Buồn.
    Ngày cuối cùng của năm, ngồi trong căn phòng lạnh, em nhớ biết bao điều. Em đợi ngày này, để mùa xuân đến, vậy mà anh ơi, mùa xuân đến với em quá ngắn ngủi, thời gian ấy không đủ để làm ấm cõi lòng lạnh giá của em, để bây giờ xung quanh em chỉ toàn mùa đông lạnh lẽo.
    Đêm nằm buồn, nghĩ 1 mình và tủi thân khóc. Không gian yên ắng chỉ đủ để cho nỗi cô đơn dày vò em. Em không bao giờ nghĩ mình lại có thể khổ như thế, em đáng được hưởng hạnh phúc cơ mà! Tại sao???
    Hàng ngàn câu hỏi Tại sao em muốn dành cho anh, chứ không phải một đâu. Anh đã từng là người mà em yêu, nhưng bây giờ tình yêu ấy có thêm một chút của sự ghê tởm. Như vậy có thể nào lại là 1 tình yêu chân thành được không?
    Lý trí em không thể chiến thắng nổi trái tim, nên bây giờ em vẫn còn ngồi đây viết cho anh. Chứ thâm tâm em không muốn dành cho anh bất kỳ 1 sự quan tâm, ưu ái nào nữa. Có thể được không khi cả cuộc đời em còn phải gắn với anh? Có lẽ sẽ là không thể. Lúc ấy chắc em sẽ cạn nước mắt, nhưng chắc chắn em sẽ yên lòng.
    Tình yêu ?" với em lúc nào cũng là 1 sự xa xỉ.
    Và lòng em mùa xuân không tới!

Chia sẻ trang này