1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chiều 30 tết, tự nhiên thấy chẳng còn việc gì làm. Vào KBC thì có mỗi mình, vắng quay quắt....
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng một Tết, cố tình trốn ngủ để online. Vào KBC thì cũng mỗi mình, định làm người ngoa ngoắt
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ các niền anh niền chị quá Hi vọng về kịp hội Lim
    @ anh Vịt : Có nhắn nhủ gì với gió & biển Nha Trang hông?
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tết! Là gắn liền với những gì vui nhất vậy mà năm nay sao lạ quá là lạ. Lúc nghe thấy tiếng pháo hoa đầu tiên đêm giao thừa mình có một cảm giác vụn vỡ. Chẳng biết cái gì đang vỡ vụn nhưng chỉ biết trong cổ họng một cái gì đang nghẹn ở đó nước mắt chực trào, một cảm giác chưa bao giờ buồn đến vậy. Chưa bao giờ cô đơn đến vậy. Lần đầu tiên không giấu nổi cảm xúc, một năm mới sang sao lại nặng nề như vậy? Có lẽ câu trả lời ko thể dễ hơn và rồi như một kẻ tự trói mình rồi lại vùng vẫy để chạy thật xa chạy trong vô vọng vì có chạy cũng đâu có thoát! BUỒN!
    ước gì có phép màu nào đó xuất hiện, ước gì ước gì
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cô Vitop làm j mà kêu la dzữ dzằn xế, kệ mịa đời chứ nị.
    Mà dạo này mình xấu bụng khiếp lên đc ý, suốt ngày bác Tào hỏi thăm
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ha ha nhà cháu mới chuyển nghề buôn than mà
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, khóc lúc giao thừa năm nào nhà cháu chả thực hành, mà cũng chả sao cả, năm nào cũng như năm nào, giao thừa sau lại khóc, hì hì.
    à quên, nói oan, năm rồi mẹ cháu quên không khóc, chả qua là vì đi ngủ từ 6h, ngủ qua giao thừa nuôn,
    Éc éc, nói như các cụ, lúc giao thừa xế nào cả năm xế ấy. Thảo nào dạo này chả thức khuya đc. Hôm nọ thức có đến 12h mà 3 ngày hôm nay vẫn thấy buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, oápppppppppppp
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thời tiết thật là tệ... Nắng, gió làm mình hay nhức đầu... Có lẽ cái mùa đông đầu tiên trọn vẹn hưởng nơi xứ Bắc làm mình mệt mỏi vậy chăng. Vẫn không quen được. Vẫn thấy khó thở khi thời tiết thay đổi... Tình trạng cứ như thế, chắc có lẽ về sau phải chuyển về nơi nào có khí hậu mát mẻ hơn vậy. Thân còi biết đi về đâu...
    Hìhìhì...
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nghe tin một-người-mà-mình-biết qua đời vì ung thư phổi, khi chưa phải là già.
    Mình đã gặp bác ấy lúc cưới con trai bác - vui vẻ, thân thiện, niềm nở bắt tay vào chào hỏi mọi người, cách đây không lâu, chỉ vài tháng.
    Mình đã nhìn thấy bác ấy lúc ở viện, thứ 6 tuần trước. Bác ấy gần như không còn nhận thức được xung quanh, mắt lờ đờ, chân tay sưng phù, còn chút sức t àn cuối cùng cũng dùng để giật hết các máy móc dây dợ đang cố duy trì sự sống của bác thêm từng phút.
    Và tối qua thì bác ấy đã mất
    Vì ung thư phổi
    .......
    Có một điều gì... tức ngực...
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đến điên lên với cái Linh thôi... Nghĩ cách nào để nó giải quyết được việc, để ông Vương ông ấy vào trại tâm thần nhỉ???
    Phù... Thầy online rùi!

Chia sẻ trang này