1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.
    Mưa tí tách.
    Ghét quá.
    Cứ đem quần áo ra phơi lại phải đem vào ngay. Quần áo phơi 2 ngày chưa khô.
    Ước gì trong nhà có cái máy giặt...
    Và cả cái máy rửa bát nữa... Hùhù... Thêm cái ... chẹp... chả nói nữa.
    Cuối tuần mình về quê. Thoải máiiiiii... Lại có những khoảng thời gian thư giãn. Về quê thôi!
    Nhưng để thoải mái hết cỡ thì giờ nên chuyên tâm vào mà làm bài tập đi. Huhu
  2. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ......................mới xa nhau 2 ngày mà dài như 48h....anh nhớ em nhớ từng khoảnh khắc em vui cười hạnh phúc bên anh....nhớ từng nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm em dành cho anh...Anh yêu em....và luôn nghĩ đến em, cho dù chỉ là 1 lần trong ngày nhưng kéo dài 24h em yêu ạ.
  3. chichbinh111

    chichbinh111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh viết hay nhỉ, như trong mục gì trên báo ấy
  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mục gì đâu em, đó chỉ là giấc mơ của anh đêm hôm qua thôi.
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @Gà: Cưới một anh, máy gì anh ấy cũng đóng thế được hết
    @Mình: Ôi chẳng hiểu dạo này bị tẩu hỏa nhập ma thế nào nữa. Rõ ràng hẹn lấy hẹn để trưa qua đi ăn cưới cô em. hu hu. Thế nào mà tự dưng quên biến đi mất. Lịch thì toàn nhìn lịch năm 2008 có đau không. Trưa qua thì tự dưng hứng lên đi chơi mới ân hận chứ
    Sáng nay giật mình nhớ ra hình như có vụ cưới xin, nhìn lại lịch note thì ôi thôi, qua rồi.
    Ân hận quá, lại vớ điện thoại gọi ngay cho cô ý, quên xừ mất đêm qua là chúng nó vỡ mật
    Chẹp, nhắn vào nick YM xin lỗi rối rít... Cơ mà, chủ yếu muốn đến đám cưới nó để ...
    Chán mình quá cơ. Đầu cứ như chỉ để mọc tóc ý, hix. Bao giờ thì mới lại có cơ hội đây
  6. chichbinh111

    chichbinh111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, nóng quá, sáng nay k0 có giờ, ngủ đến 8g mới dậy. Sao mà mình thấy chan chán cuộc đời, yêu với chả thương

  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Chán chết.rét rùi lại mưa.Đi làm sáng ko sao,về cơm trưa tí thấy ngại thật.Mai mà ntn nữa,ở cơ quan ăn vậy
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hềy zà, biết ai rồi.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đoán đúng không
  10. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mà

Chia sẻ trang này