1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đi mãi mà vẫn cô đơn...
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sao tâm trạng Haha có một cảm giác lạ. Rất buồn và nhớ nhà . Thời gian ơi!
  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    @ttbp>>>Em hết kô đơn rồi bác ơi, xin các bác phát vỗ tay cho đỡ buồn!
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đại ca!. [[/quote]
    @ttbp>>>Em hết kô đơn rồi bác ơi, xin các bác phát vỗ tay cho đỡ buồn!
    [/quote]
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật ở nhà buồn quá cũng làm hết 4 lon roài. Chán ởi là chán hổng có ai dzui cùng.
  6. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bố mẹ đi làm, thằng cu Bin đi học chẳng biết làm gì... lên net, check mail và chưởi nhau với thằng bạn bên Hàn. Nó bảo: mày về làm gì mà lâu thế đồ Bê tồ?
    Chưởi lại: Đồ kim chi thúi....
    Đợi đến 11h đi ăn...........................................
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá, đột nhiên muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, chẳng có ai ở đó, ăn một bữa thật đã và ngủ một giấc thật dài. Chẹp
  8. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái phong bì chị thủ quỹ đưa cho, nó run run.... chẳng dám mở ra (mặc dù nó rất muốn biết công của nó trong một tháng thực tập là bao nhiêu???).... Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Nó không nằm ngay xuống cái võng giống như mọi ngày vẫn làm mỗi khi đi học về. Cái xe đạp mà mọi ngày nó vẫn kêu là "nặng thế không biết..." hôm nay bỗng như nhẹ hơn, đoạn dường xa thế mà sao khôngt hấy mệt chút nào cả.....
    Dù rất nóng lòng muốn mở ngay cái phong bì kia ra, nhưng nó vẫn không xé xoẹt ngay mà cẩn thận lấy kéo cắt. Mắt nó sáng lên giống như câu người ta vẫn nói: "Thấy tiền là mắt sáng lên"...
    1,2,3,4,5 tờ polyme màu xanh .... hí...hí.... Cảm giác sung sướng quá!
    Nó bắt đầu tính sẽ làm gì với số tiền ấy. Sẽ gửi về cho mẹ, từ trước đến giờ toàn mẹ cho nó tiền, có bao giờ nó cho mẹ được đồng nào đâu. Nhưng mà gửi tiền về xong lại gọi điện về xin tiền thì buồn cười lắm.... Nó sẽ mua cho Bố - Mẹ một món quà (tết về sẽ mang về). Nó sẽ mua đồ ăn về nấu một bữa đãi mọi người, sẽ mua cho bạn thân một món quà, sẽ mua cho cún con một cái váy... mua cho mình một đôi giày (sắp đi làm rồi mà chẳng có đôi giày nào ra hồn cả, toàn là giầy xăng - đan thui).... Liệt kê mãi rồi cuối cùng nó mới tính (hì...hì... cái công việc hạch toán này nó làm mãi rùi). ... Hic...Híc... thiếu tiền, .... lại trở về với thực tế "cháy túi" mà bao năm nay thường xuyên xảy ra với nó.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một bạn thuyết trình, giọng bắc, cứ hay lộn từ n với l, nhưng nghe dễ thương phết
    Đói quá
  10. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào forum bây giờ vào thấy mình lạc lõng quá. Chúc bà con KBC mạnh khoẻ, học tập và công tác tốt nhé!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này