1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    anh ấy có vẻ là hiệp sĩ nhể, bảo vệ em BC2 tai qua nạn khỏi,
    ko biết có xây xát gì ko:-)
    có Kim, có Ngân, làm gì mà anh í chả sớm khỏe:)
    lục nồi nhỉ:)
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh ơi hôm nay lại gặp rồi.
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải tý ti con kiến chứ anh? Uống rượu để nếm cái đắng cay của cuộc đời mà.
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kiến với voi giề:)
    hôm nay là cá mà:)
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm online sau 2 tháng tu tỉnh...hichíc buồn thế
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thì em nói ngày hôm qua mừ
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nóng, chắc cũng cỡ 3-4 chục độ. Tự nhiên thấy nhớ anh đồ quá.
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sợ cảm giác phải dắt xe đi long tong... Dù chưa hết xăng vẫn cứ hiên ngang dừng lại cây xăng. Cho em đầy bình anh ơi!
    Véo! Đi được một đoạn. Khựt...khựt... Anh Kawa lại giở chứng à? Tức rồi nhé! Thuốc thang tẩm bộ 2 tuần nay thế mà.... Dẵt bộ tiếp.
    Đi được 3 bước chân (may, ở hiền gặp lành, nay lại là ngày rằm nữa) anh đồng nghiệp gào lên từ bên kia đường: Xe bị sao thế. Bác tới xem xe và cười tủm tỉm: Xe bị nghẹt xăng mợ ợ...
    Hợ... Cuộc đời lạ thế đấy. Đâu phải điều gì đủ, thừa là tốt đâu. Cũng như Tình yêu. Tình yêu đói thì sống nhưng no thì chết!
    Lại bà già ròi! véo!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là đừng bao giờ mua đầy bình BC2 ạ, vì mỗi lần như thế, số tiền mà bọn bán xăng quỵt được của mình cũng kha khá.
    Nhớ hôm nọ, biết là sắp hết xăng nhưng lười mua (tớ lười mua xăng kinh khủng vì ngại đứng chen chân đông đúc), thế là cố đi. Đi được đến nửa đường thì tạch .. tạch .. tạch ... hết xăng. Nhìn sang đường - may quá cửa hàng xăng bên đó! keke. Lon ton sang mua. Nhưng mà nói về bọn bán xăng này thì điên lắm, mình càng mua nhiều càng bị lừa nhiều. Hôm đấy chắc mất 5k nhưng thôi, dù sao cũng không phải dắt xe đi bộ là may rồi!
    Ô, hôm nay cứ lan man làm sao thế nhỉ!?
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trời Phật ơi, có thấu chi chăng lòng con. Trưa nay ăn chay với món Mắm thái chay... Phật ơi, sao tự nhiên con hơi rấm rức đau bụng vậy nhỉ, Trời Phật nhỉ?
    Con đi nhá! Đợi con téo nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này