1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bác Lào Thào ơi vào đây mà giải quyết vụ này
    bên kia em với bác đang bàn nhau vấn đề " ăn kem trước cổng " thì bên này người ta rủ nhau đi ăn nè
    tệ nạn nhỉ?
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đang định làm một chuyến về vùng đất kỉ niệm "tình yêu và nỗi nhớ".
  3. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc ... phì cười lắm chuyện thế gian,
    Kín lịch.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thế gian vốn lắm chuyện cười, chỉ có chuyện của mình là muốn khóc
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Biết vùng đất đó là vùng nào đấy... khé..khé...
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng định đi về vùng kỷ niệm Bắc Ninh. Chủ nhật này, đạp xe như ngày còn là SV năm thứ nhất.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Người có tình thường dấu che tình cảm,
    Kẻ vô tâm lại ..giữ kín trong lòng:)
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ lang thang ở Bắc Ninh bằng xe đạp-cũng như những ngày sinh viên, thường lượn qua các con đường thuộc Kinh Bắc. Hôm nay về lại vùng kỉ niệm, tôi cảm thấy rất vui. Chắc giờ này em đang ở một nơi rất xa mà cũng có thể ở một nơi rất gần nhưng ta ko thể gặp lại, nhưng những cánh sen mùa hạ đang chuẩn bị nở mà mùa hè xưa đã quá xa rồi. Những chiều tản bộ trên những con đường từ chợ Nhớn ra bờ hồ, rồi những tối tâm sự bên sông Như Nguyệt...những con người rất quen thuộc ... và đây nữa cả những quán chân gà nướng mỗi đêm ta thường đi với em... Cả một thoáng qua ngã sáu, nơi lần đầu tiên ta nắm tay em và thủ thỉ những điều mà ta nhớ mãi...
    Jờ đang ở Từ Sơn, vào mạng một chút trước khi thưởng thức lại món xịt chó quen thộc.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Man, anh có 2 con xe cuốc, nhưng độ này ko có time, ko có tien, nên ko biết sửa, cũng ngại sửa,
    Ngày xưa mỗi lần tết, nghỉ, là chăm sóc hai con ngựa cà khổ đó nhiệt tình chu đáo lắm, nhưng giờ cũng bon chen, thấy người ta đi xe máy, mình cũng kiếm cái cub đi được, nên quên bẵng hai con ngựa chiến và gác nóc lâu rồi,
    hôm nào về anh đi sửa một con, hoặc cả hai, mỗi khi hứng thú tổ chức đua xe chơi?
    ok?
    Mà Bắc Ninh giờ nhiều đường đôi, đường đơn, vắng lắm, có thể mở giải đua xe đạp được đấy:)
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cho Pic làm trọng tài nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này