1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn có một chiếc Vespa cổ kính đời những năm 40 ghê gớm.... Hic.... Chả là đọc báo biết đợt 30.4, Đà Lạt tổ chức Festival Vespa... Hay làm chuyến lên đó chiêm ngưỡng nhỉ? .
    Bà con có biết ở đâu tổ chức Festival Máy cày không nhỉ? (nếu có, phóng quả anh máy cày vi vu tham dự...)
  2. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay gặp toàn chuyện bực mình.... hu..hu.... Hôm qua đọc được thôngt in tuyển dụng trên " Cohoivieclam.com", một chỗ làm phù hợp với chuyên môn lại gần nhà nữa.... Hí ha hí hửng dậy sớm, mang hồ sơ đến nộp. Trời nắng mình lượn lờ 4 vòng trên đường Phạm Văn Chiêu, tìm mãi mà không thấy Công ty đâu.... định về vì nắng quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại phải tìm bằng được. Cuối cùng mình cũng tìm được cái địa chỉ của Công ty - Nó nằm tút hút trong một con hẻm nhỏ xíu. Cái cảm giác sung sướng khi tìm được địa chỉ ấy chỉ kéo dài trong 2 giây. Nó đâu giống Cong ty, nó là một căn nhà đấy chứ.... Liều vào hỏi: Dạ thưa.... Cô nhầm rồi, đây là nhà mà ... dạ cháu cảm ơn!
    Tức mà không làm thế nào được, đúng là ngày không may... Tức cái đứa đăng tin tuyển dụng lại tức cả thằng bạn mình nữa, tự nhiên hôm qua nói: "Mai ngày 7 nhưng là ngày hoàng đạo... đi xin việc được đấy!". Ngày hoàng đạo với ai thì không biết với mình thì là ngày hắc đạo. Thui về chui và phòng khò khò cho qua ngày rồi mai tính típ.
  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ko có đua máy cày nhưng có hội đua náy bừa đấy.
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật,
    Thế này gọi là ...tâm chưa định vậy
    thế mà chữ ký hay:)
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đói quá mà không biết ăn gì để hết cảm giác này
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tớ để ý là từ hồi lấy chồng cô Pic suốt ngày than đói nhé. Chẳng lẽ lấy chồng mất nhiều năng lượng đến thế sao , truyền lại tí kinh nghiệm cho mấy em trong này biết đi cô Pic
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự nhiên phải nghĩ tới chuyện thuyên chuyển
    cũng ngại ghê
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em đã bảo là dấu hiệu của ku Đinh Hợi mà
    khinh nghiệm gì chứ kinh nghiệm đấy thì khác nào bảo tụi em ăn kem trước cổng đi ( vào hạ rồi )
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nhận một tour xuyên Đông Dương, kể ra sẽ phải đi hơi lâu một chút song cũng thấy trách nhiệm cao ra phết. Nhưng sẽ được trở lại một số vùng mà lâu rồi chưa có dịp trở lại, có một số nơi chưa đến cũng hơi lo. Nhưng có lẽ cái vui nhất có lẽ sẽ được gặp em tại một nơi xa. Hy vọng em ko đi công tác hay gì gì đó....
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ hôm nay chán như khỉ gió!
    7.30, 1 bà khách hàng gọi điện, đang ngủ, nói chuyện chả nhỏ nhẹ, gào rống lên, bà ấy có vẻ ko hài lòng, chậc, ai bẩu gọi ngày nghỉ lại còn người ta đang ngủ. Chả ký hợp đồng thì thôi..
    9.30, bình mình đến mang em đi
    10h. giặt 1 chậu quần áo, và mấy cái chăn ga gối...ơ mới ngâm, chưa giặt tại mải buôn với cái Bc2.
    10.30 đang ngồi đây than thở như phở nguội ý.
    tiếp, chưa có dự định làm gì, hôm nay đài quá,
    Sắp gặp anh rồi, nghĩ đến mong cho qua ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này