1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Từ buồn sang ghét rồi bây giờ thích chắc ổn rồi.
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Quý những người nào quan tâm chăm sóc mình, quý nhắm đấy
    Nhưng đỡ quý nếu chăm sóc quá
    Mến những người ăn nói dễ nghe, biết lắng nghe và thấu hiểu
    Nhưng không thể mến những người chỉ biết nói mà k biết nghe
    Yêu những người không cần biết mình có yêu không mà vẫn yêu mình, nghĩa là không đòi hỏi...
    Nhưng hình như ai cũng đòi hỏi... Lại chở về ... chán! Hề!
  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    1 hãng xa bông nào đó
    2 bội thực
    3 Viettel
    4 1 chiếc vô tuyến
    ....
    Bắc Ninh ơi, 9h sáng nay gặp lại rồi!
  4. TuyenP

    TuyenP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có những hai cái vô tuyến. một cái chỉ nói khi mình muốn nó nói, một cái thì nói vô hạn độ ko muốn nghe cũng phải nghe. Thế mà mình lại sắp phải tiếp nhận thêm một cái nưa mới chết chứ. Mà cái này thì có lẽ công suất phải hơn cái thứ hai gấp trăm lần.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mua váy. Hihi...
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đang hăm hở làm việc (kiểu tràn trề sức sống mới cho tuần mới í mà) thì nhận đc tin nhắn :
    "Trời mưa dai đẳng, em ngồi thẳng cẳng nhớ chị da diết. Em ngừng làm việc, đứng ra ban công nhìn xuống đường. Người người lúp xúp né mưa. Tự nhiên nhớ tới chị. Bà già hãy cho em 30 phút tán gẫu với chị nhé. He he..."
    Nhắn lại: "Hôm nay mi ăn gì mà bị tưng tửng đấy.. Há..há.."
    Nhận lại: "Đúng là bà già có khác. Chả lãng mạn tí nèo. Mưa quá. Ước gì được ào xuống đường tắm mưa, mang tiếng tưng tưng cũng đc. À, em mới cắt tóc đấy"
    Nhắn lại: "Mi có cạo đầu thì cũng chả liên quan tới chị. Lấy băng keo dán miệng lại nhá. Ồn quá chị làm việc k đc. Trẻ con lôi thôi"
    Nói nó trẻ con nó im luôn. Kinh nghiệm.. Khé..khé...
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Sài Gòn nắng chang chang. Quẳng tập tài liệu sang 1 bên. Chơi cờ. Thua bét re... Zìa!
    Hết tuần! Nhanh quá. Thời gian trôi nhanh quá! Mới 1 tuần làm việc mà cứ ngỡ 5 ngày. Zìa!
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    em chỉ xem thôi. Em không bao giờ nói dối.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mưa, lại có cảm giác như năm nào,
    một năm trước, hay hơn 2 năm về trước,
    ............
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem, hôm qua đánh cờ. Chả nói dối ai. Nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này