1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!
    God''ll bless us!
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Lời tự thú trước hoàng hôn.
    Mình cùng đứa bạn đạp xe tằng tằng leo dốc, gặp một bác đi xe lăn cũng đang lên dốc, có vẻ khó nhọc. Mình đã định dừng xe để đẩy giúp bác í, nhưng lại ngại. Phần vì hai bên đường là dãy cà phê quán người đông nghịt, phần vì tiếng giục của đứa bạn, mình đi luôn. Sau đó lại cứ áy náy mãi. Xấu hổ . Tự an ủi là sẽ có người nào đó trong mấy quán cà phê ven đường sẽ ra đẩy xe giúp bác í.
    Ngày... tháng... năm...
    Bài tiểu luận hoàn thành, tụi nó bảo nhóm mình viết hay, mình cũng tự hào quá đi chứ. Công sức ngâm kíu, nội dung hoàn toàn mới và khác với bài giảng của thầy và tài liệu cọp từ trên mạng. Hôm sau đi học khoá "KSTLDN", mới thấy hết cái sự ấu trĩ của mình. Những gì mà mình đang tâm đắc ấy, thiên hạ đã chiêm nghiệm ra từ đời kiếp nào rồi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mình nhớ mãi câu thầy nói: "Đừng bao giờ cho rằng mình là người đầu tiên nghĩ ra một điều gì đó!"
    Ngày... tháng... năm...
    Hoàn thành khoá học, nhận được tấm chứng chỉ "KSTLDN". Tên bạn cứ cầm tấm chứng chỉ mà ngắm mãi, nó đang nghĩ gì nhỉ? Còn mình, sẽ làm gì với tấm chứng chỉ này đây? Quá nhiều ý định làm cho mình cứ như tự đi lạc vào mê hồn trận. Đúng là vừa tham vừa dại.
    Cả lớp rủ nhau đi hát karaoke, vui kinh khủng. Hát dưới 85 điểm phạt 5.000, không hát thì phạt 10.000. Chẹp, đúng là chơi ép thiên hạ! Mình kiểu gì cũng bị phạt cho coi, chọn đại một bài ruột của đứa bạn thân ( nghe nó hát hoài nên nhớ tên, vậy mới biết đường mà chọn bài ). Hic, đúng là trời thương người hiền lành, máy cho tới 98 điểm. Thoát nạn, vui chi lạ! Ai mà không biết máy cho điểm có bao giờ cho đúng đâu, may sao đến mình lại rơi trúng điểm cao.
    Hôm ấy, mình cũng đã có chút ít thành công, cầm cái mic lần thứ 4 thì không còn run nữa.
    Ngày... tháng... năm...
    Đi xem phim chùa, vé lượm, 3 đứa 2 vé, xin người ta cũng cho vào, công nhận là do trời thương.
    "Những linh hồn thức", bộ phim được lấy cảm hứng từ 2 cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thuỳ Trâm. Xem có một chút mà báo hại mình khóc mãi. Xấu hổ, nhưng thôi kệ, dù sao cũng tối, chả ai thấy mà lo.
    Thương cho những người anh, người chị lúc bấy giờ quá, những cuộc chia ly màu đỏ. Một cô gái mới vừa khoe sẽ lấy chồng, cha bảo sinh cho cha một tá cháu, tuổi trẻ hồn nhiên ấy rồi cũng đã bị những tiếng thét của chiến tranh cướp đi mạng sống. Một anh đang mong thư vợ cũng lại đi trước khi thư đến tay anh. Những sự hy sinh được các đạo diễn tạo nên những hình ảnh đẹp: "chết đứng", hiên ngang và bất khuất.
    Về, cảm ơn người cho 2 cái vé.
    Ngày... tháng... năm...
    Hôm nay chán, chẳng muốn học.
    "Thưa cô, em không muốn học, cô cho em đi chơi!"
    "Ừ, vậy thì em đi đi!"
    Đáng nhẽ xin thế thì không phải sám hối rồi. Thực tế là:
    "Cô cho em đi thi tin chiều nay, em xin nghỉ mấy tiết sau ạ!"
    "Thôi được, em đi đi!"
    Hic! Chúa phù hộ cho con, amen!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Sự nghiệp spam muôn năm
    Đứa thì đi chơi, đứa đi sinh nhật, còn mình mình
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0

    Ngày... tháng... năm...
    Sự nghiệp spam muôn năm
    Khổ thân cô thư ký nè nhỉ? KHi nào cảm thấy , thì gọi cho Chủ tịch, Chủ tịch sẽ bay đến bên cạnh ---> he hé thích hông?
    Korea chiều mưa. Mưa làm tui có cảm giác buồn buồn, nhớ nhà, nhớ nguời thân, nhớ cái gia đình nhỏ thân yêu.
    Nhớ nhớ
    ...
    ...
    ...
    Hôm qua đi ngủ muộn quá (3h sáng), thía mà 6h10 lại dạy mới chết chứ. Mệt ko chịu dc nhưng phải cố. he hé
    " Gian khổ sẽ qua, thành công sẽ đến"
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thanh kìu bác nhá, thích quá đi chứ lại không à, dưng mờ cho hỏi cái: Chủ tịch bay kiểu gì vậy?
    Khổ thân cô thư ký nè nhỉ? KHi nào cảm thấy , thì gọi cho Chủ tịch, Chủ tịch sẽ bay đến bên cạnh ---> he hé thích hông?
    Korea chiều mưa. Mưa làm tui có cảm giác buồn buồn, nhớ nhà, nhớ nguời thân, nhớ cái gia đình nhỏ thân yêu.
    Nhớ nhớ
    ...
    ...
    ...
    Hôm qua đi ngủ muộn quá (3h sáng), thía mà 6h10 lại dạy mới chết chứ. Mệt ko chịu dc nhưng phải cố. he hé
    " Gian khổ sẽ qua, thành công sẽ đến"
    [/QUOTE]
  6. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Không biết là anh có nhớ Bé không nhỉ??Thứ 2,thứ 3,thứ 4,thứ 5...lại thứ 6 rùi...
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0

    Không có giề mà phải thanh kìu với thành kiều. Chẳng qua Chủ tịch có cái cánh cửa thần kỳ của Doremon mà, chậc chậc. Lộ mất báu vật.
    Sáng thứ 7 ngồi online lượn lờ tý cho vui, he hé
    @baby_lity: Miêng tin thằng Ku đó ngày ngày vẫn nhớ tới Ấy mà. :D
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Không có giề mà phải thanh kìu với thành kiều. Chẳng qua Chủ tịch có cái cánh cửa thần kỳ của Doremon mà, chậc chậc. Lộ mất báu vật.
    Sáng thứ 7 ngồi online lượn lờ tý cho vui, he hé
    @baby_lity: Miêng tin thằng Ku đó ngày ngày vẫn nhớ tới Ấy mà. :D
    [/QUOTE] Thanks haha..nha..lời động viên của Ấy làm minh vui lên nhìu đó..mỗi ngày Người ta nhớ tới tớ tịn 2phút đó..nhìu nhờ..
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Lại ra vào spam, rảnh quá đi, thôi, em xin hứa với cả nhà, từ hôm nay trở đi sẽ không vào xì pam nữa. Amen, chúa phù hộ cho con
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Lại ra vào spam, rảnh quá đi, thôi, em xin hứa với cả nhà, từ hôm nay trở đi sẽ không vào xì pam nữa. Amen, chúa phù hộ cho con
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này