1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    mất NGỦ, lên đây tìm .
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    mất NGỦ, lên đây tìm .
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả lẽ hôm nào cũng viết nhật ký thì lại kêu chán
    bực mình hôm nay viết lên đây là KHÔNG CHÁN vậy:)
    Tươi trẻ đi cho đời nó vui vẻ:)
    he he
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả lẽ hôm nào cũng viết nhật ký thì lại kêu chán
    bực mình hôm nay viết lên đây là KHÔNG CHÁN vậy:)
    Tươi trẻ đi cho đời nó vui vẻ:)
    he he
  5. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời ấm áp. Những tia nắng vàng như mật lướt thướt đậu trên những đỉnh núi xa xa còn lưa thưa tuyết phủ. Dòng sông nhỏ hiền hoà phơi trên vạt nắng. Thành phố vẫn im lìm trong giấc ngủ cuối tuần. Đã có vài tiếng chim ríu rít, vài nhành cây nẩy lộc. Người hân hoan đón nắng, người nuối tiếc tuyết tan không còn mùa skiing bận rộn.
    Bên cửa sổ, ly cafe, nắng và ta rộn rã đón xuân về.
    May 07, Artic region
  6. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời ấm áp. Những tia nắng vàng như mật lướt thướt đậu trên những đỉnh núi xa xa còn lưa thưa tuyết phủ. Dòng sông nhỏ hiền hoà phơi trên vạt nắng. Thành phố vẫn im lìm trong giấc ngủ cuối tuần. Đã có vài tiếng chim ríu rít, vài nhành cây nẩy lộc. Người hân hoan đón nắng, người nuối tiếc tuyết tan không còn mùa skiing bận rộn.
    Bên cửa sổ, ly cafe, nắng và ta rộn rã đón xuân về.
    May 07, Artic region
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    quote-luc_thao viết lúc 14:10 ngày 27/05/2007-
    Hic, chả lẽ hôm nào cũng viết nhật ký thì lại kêu chán
    bực mình hôm nay viết lên đây là KHÔNG TRÁN vậy:)
    Tươi trẻ đi cho đời nó vui vẻ:)
    he he
    [/quote]
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    quote-luc_thao viết lúc 14:10 ngày 27/05/2007-
    Hic, chả lẽ hôm nào cũng viết nhật ký thì lại kêu chán
    bực mình hôm nay viết lên đây là KHÔNG TRÁN vậy:)
    Tươi trẻ đi cho đời nó vui vẻ:)
    he he
    [/quote]
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mới nhận được điện thoại :
    - Chích bông à! Chị bảo này, nay mà mi có cái đuôi nào theo tán tỉnh, nếu mà ghét ấy, chị chỉ cho cách cắt đuôi...
    Lắng yên nghe
    - Nếu nó rủ đi chơi, đồng ý ngay nhé và đề nghị xin rủ thêm vài bạn đi cùng...
    - Dạ, sao nữa chị?!
    - Cứ dẫn đến Nhà hàng Pháp trên đường Điện Biên phủ ấy
    - Sao lại thế ạ?
    - Thì mi cứ đi đi, chị dám cá là lần sau hắn ta mất hút con mẹ hàng lươn
    - Chị nói rõ em nghe với
    - Thì chị mới đi tuần trước, 3 đứa vào ăn có mỗi ít súp, uống nước lọc và món ăn nhẹ... đi đứt 2 triệu... Tao cú từ hôm đó tới giờ.. Nhá? Chị dặn rồi đấy, muốn cắt đuôi nhanh cứ rủ đối tượng vào đấy.. Há..há..!
    Cúp máy!
    Tớ ngồi cười từ nãy tới giờ... Hihihiiiiiiiii
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mới nhận được điện thoại :
    - Chích bông à! Chị bảo này, nay mà mi có cái đuôi nào theo tán tỉnh, nếu mà ghét ấy, chị chỉ cho cách cắt đuôi...
    Lắng yên nghe
    - Nếu nó rủ đi chơi, đồng ý ngay nhé và đề nghị xin rủ thêm vài bạn đi cùng...
    - Dạ, sao nữa chị?!
    - Cứ dẫn đến Nhà hàng Pháp trên đường Điện Biên phủ ấy
    - Sao lại thế ạ?
    - Thì mi cứ đi đi, chị dám cá là lần sau hắn ta mất hút con mẹ hàng lươn
    - Chị nói rõ em nghe với
    - Thì chị mới đi tuần trước, 3 đứa vào ăn có mỗi ít súp, uống nước lọc và món ăn nhẹ... đi đứt 2 triệu... Tao cú từ hôm đó tới giờ.. Nhá? Chị dặn rồi đấy, muốn cắt đuôi nhanh cứ rủ đối tượng vào đấy.. Há..há..!
    Cúp máy!
    Tớ ngồi cười từ nãy tới giờ... Hihihiiiiiiiii
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này