1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ớ thèng em, OL trên TTVN mà không thèm nhắn cho anh một câu. Dạo này chú mày thế nào rồi Rỗi thì PM cho anh, anh em gặp nhau phát. ANh đang ở HN
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ớ thèng em, OL trên TTVN mà không thèm nhắn cho anh một câu. Dạo này chú mày thế nào rồi Rỗi thì PM cho anh, anh em gặp nhau phát. ANh đang ở HN
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Buồn nhỉ? Không muốn bắt đầu bằng điệp khúc này chút nào nhưng "Chúa ơi, con không muốn nói dối ". Dạo nì, BC2 đi đâu roài, làm cho nhật ký chả ai viết cả, ê, Bê Con Hai Cẳng, đi đâu thì cũng phải về nhà chớ, lạc mất là mất vốn đấy nhá .
    Ai cũng bảo KBC dạo nì buồn. Không buồn mới lạ khi mà dân tình đi ra, đi vào rồi lại đi ra, buông một câu: Chán nhỉ? Kiểu này chắc phải đề nghị các mod mở hội nghị họp cho nó hết chán nhể.
    Hôm nay trời nắng, nóng phết, có người sai hẹn làm nhiệt độ tăng thêm vài C nữa . Bực mình gì đâu.
    Thôi, chả thích viết nhật ký chút nào, Bê Con Hai Cẳng về mà tiếp quản nì . Zìa
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sao cái Bê lại bị gọi là "Bê con 2 cẳng"? Nó có 4 cẳng mừ!
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sao cái Bê lại bị gọi là "Bê con 2 cẳng"? Nó có 4 cẳng mừ!
    [/quote]
    Dốt, BC2 thì lấy đâu ra 4 cẳng.
    (Hai cẳng kia chắc làm món bò nhúng dấm rồi)
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bờ Cờ 2 đang tu ở Thiền Lâm Trúc Viện.
    Sáng bạn ấy thức dậy sớm nhắm, chạy 1 zòng quanh núi. Sau đó, bạn xuống núi là đến 1 con sông đầy thơ mộng.
    Trưa bạn, ngược lên núi, và nương nhờ cửa Phật và tịnh tâm bằng cơm chay. Chả là bạn BC2 luôn ăn chay vào những ngày rằm, mùng một.
    Tối bạn ấy đi dạo quanh Hồ Hồ Xuân Hương...
    Và cứ như thế, các bạn chờ nhé....tớ sẽ viết tiếp nhật ký...
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm
    - nó (1) mượn mình 3 cuốn truyện, Conan và Thiếu nữ oánh cờ vây ... Chưa hồi âm, mượn đến hơn 1 tháng và nó kêu đọc xong lâu rồi. ĐỊnh ẻm của ông à, đừng có hòng nhé, ông cho bít tay . Cái đưa gà ko ra gà, bò ko ra bò kia.
    - Nó (2) bẩu mình, chả thèm cưới xin, ấy thế mà nó lại hẹn cuối năm về, 2 đứa mình lấy chồng nhé... vui ra phết!
    - Mình nhớ nó ra phết khi đi xa, con bé thế mà hay. Nó mới lạ với cả mình huống chi chàng của nó, mình thích nó, tuỳ nó đen hôi xấu bẩn kiểu thành phố ( mới lên) nhưng mình cứ gặp nó là fải nhìn trân trân nó mất 15 phút. Khiếp mình mà cũng sến toàn vỏ hến như thế.
    - Nhớ lần nào, hai đứa đạp xe, nhặt đc 4.000 đồng, phi ngay vào quán chân gà nướng cầu kạn, dặn nhau, nếu tao hỏi là có muốn ăn nữa ko thì fải bảo là no rồi ko mún nữa nhé. Hé hé, thế mà ranh con, mình hỏi nó sau khi mỗi đứa chiến 1 cái chân gà, nó bảo tao vẫn muốn ăn...hé hé. Có 4000 mà đòi ăn nữa à, hai đứa no nê cười....
    - Ghét nó cái, mình cứ kể chuyện là nó bảo, sao mày tả thực thế. hí hí, hé hé, dấu hiệu nhận biết.
    Mình nhớ nó, đêm qua, buôn với nó đến hơn 1 tiếng, nhìn cái bill cuối tháng chắc mình ngất.
  8. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Hôm nay là thứ bảy rồi, tệ thật, nó cảm thấy tâm trạng không tốt lắm. Giờ ai mà đụng vào nó chỉ có chết
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đi off với bên box Đà Nẵng. Tưởng sao mình lại thuộc hàng em út của buổi off hôm í, chán gì đâu .
    Chiều nay được ngủ một giấc, không thấy ai quấy rầy, mà chắc là có mà miềng chết rồi nên không nghe được . Ừm, ít nhất cũng đã giải đáp được thắc mắc cho mình. Hôm nay không đến nỗi tệ. "Cười như mùa thu toả nắng" Ke ke ke .
    KBC ơi KBC. Hi, gọi "triều mến" . Đợt này có dịp ra Hà Nội mà miềng lại không đi được, chán quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này