1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    mưa đã hết những ngày tươi sáng lại ........bắt đầu........ko có buồn nữa đâu..........

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ố hố hố, baggio của mình ghi bàn thắng thứ 200 rồi,sung sướng qué giời ơi, đúng là ngày bùng học có ý nghĩa nhất
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ố hố hố, baggio của mình ghi bàn thắng thứ 200 rồi,sung sướng qué giời ơi, đúng là ngày bùng học có ý nghĩa nhất
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    online chiều nay .....vẫn chẳng thấy một thứ mà mình đang mong đợi ...về với vợ thôi ...!
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    online chiều nay .....vẫn chẳng thấy một thứ mà mình đang mong đợi ...về với vợ thôi ...!
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    long sòng sọc, cảm giác lúc này là sắp chết rồi từ bây giờ đến 26-3 chắc mình chạy đến đứt đánh phựt cái phổi của mình mất đành cố vậy chứ biết làm sao. bận lắm, bận lắm , đi đây
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    long sòng sọc, cảm giác lúc này là sắp chết rồi từ bây giờ đến 26-3 chắc mình chạy đến đứt đánh phựt cái phổi của mình mất đành cố vậy chứ biết làm sao. bận lắm, bận lắm , đi đây
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Nó buồn cũng chỉ tại cái này.....................time and time lại 1tuần nữa đi qua..........ko bít sinh nhật nó thế nào đây?????

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Nó buồn cũng chỉ tại cái này.....................time and time lại 1tuần nữa đi qua..........ko bít sinh nhật nó thế nào đây?????

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ai có thể giúp tôi không đây, mệt chết mất thôi
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này