1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ..Úi chà ...Mùa hè rồi mà sáng tỉnh dậy cứ tưởng là mùa đông. Ra ngoài đường mới thấy nhiều chú khoẻ thật, lạnh bỏ xừ mà vẫn mặc áo 100% cotton.
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày như mọi ngày.....
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày như mọi ngày.....
  4. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi trời lạnh quá. Lại còn sùi sụt mưa phùn. Bàn tay em bỗng run run. Sao mà giống mùa đông quá thể? Một mùa đông lạc lõng giữa mùa hè. Hoa phượng đỏ và bằng lăng tím ngắt. Nhức nhối như một ánh nhìn. Ánh nhìn em không được thấy trừ khi soi gương nhưng nó vẫn ám ảnh em suốt những giấc mơ dài. Biết đến bao giờ em mới dập vùi được nó?
    Cứ soi vào lòng mình lại thấy hoang mang. Đúng sai lẫn lộn, buồn vui chen nhau, chẳng biết đâu mà lần nữa. Nhìn đi nhìn lại một hồi lại thấy mình trống rỗng.
    Có phải những ngày tồi tệ sắp qua? Hôm nay em nhìn thấy nắng lên mà mừng rỡ. Không nạgc nhiên nữa khi mình thấy sợ cái lạnh. Em không yếu đuối, chẳng yếu ớt, vậy mà sao khốn khổ đến thế? Những ngày này thấy có một mình cũng không phải cái gì quá ư kinh khủng. Người ta có thể thích nghi với nhiều thứ mà.
    Chẳng có gì đáng cho em buồn hết. Quả thực là chẳng đáng gì. Lời nói nhẹ như không. Nụ cười nhẹ như không? Nhưng có phải tất cả đều nhẹ nhàng thanh thản
  5. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi trời lạnh quá. Lại còn sùi sụt mưa phùn. Bàn tay em bỗng run run. Sao mà giống mùa đông quá thể? Một mùa đông lạc lõng giữa mùa hè. Hoa phượng đỏ và bằng lăng tím ngắt. Nhức nhối như một ánh nhìn. Ánh nhìn em không được thấy trừ khi soi gương nhưng nó vẫn ám ảnh em suốt những giấc mơ dài. Biết đến bao giờ em mới dập vùi được nó?
    Cứ soi vào lòng mình lại thấy hoang mang. Đúng sai lẫn lộn, buồn vui chen nhau, chẳng biết đâu mà lần nữa. Nhìn đi nhìn lại một hồi lại thấy mình trống rỗng.
    Có phải những ngày tồi tệ sắp qua? Hôm nay em nhìn thấy nắng lên mà mừng rỡ. Không nạgc nhiên nữa khi mình thấy sợ cái lạnh. Em không yếu đuối, chẳng yếu ớt, vậy mà sao khốn khổ đến thế? Những ngày này thấy có một mình cũng không phải cái gì quá ư kinh khủng. Người ta có thể thích nghi với nhiều thứ mà.
    Chẳng có gì đáng cho em buồn hết. Quả thực là chẳng đáng gì. Lời nói nhẹ như không. Nụ cười nhẹ như không? Nhưng có phải tất cả đều nhẹ nhàng thanh thản
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời lạnh lắm à ?! hè hè, tớ ở trong nhà suốt, chẳng ló mặt ra đến cửa ===> chẳng biết thời tiết thế nào ==> ở trong nhà thì 100% mặc áo cộc quần cộc .. nhưng được cái ngủ thì đắp chăn bông .. hè hè ===> ko thấy lạnh !
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời lạnh lắm à ?! hè hè, tớ ở trong nhà suốt, chẳng ló mặt ra đến cửa ===> chẳng biết thời tiết thế nào ==> ở trong nhà thì 100% mặc áo cộc quần cộc .. nhưng được cái ngủ thì đắp chăn bông .. hè hè ===> ko thấy lạnh !
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mất toi 1 ngày chủ nhật xả hơi
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mất toi 1 ngày chủ nhật xả hơi
  10. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Sáng: Vui
    Chiều: hơi mệt ... nhưng vẫn vui
    Tối: chưa biết thế nào....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này