1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Khát. Cái cảm giác khát chỉ có những cốc nước mía mới thoả mãn. Buồn. Mọi người đều có việc riêng của mình. Alone. Đã thế còn phải đi qua Hồ Tây. Vô duyên.
    ........
    Để dành quả táo trong phòng (thực ra thì do không có dao trong phòng chứ nếu không, chắc chằng còn). Thơm. Một mùi thơm thật dễ chịu.
    ......
    Mai, được nghỉ học. Muốn làm nhiều thứ quá. Muốn đi mua cái vợt mới. Muốn đi xem quần áo thu. Muốn đi mua balô mới.Lâu rồi không gặp bà chị ở Minh Khai. Cái tranh ghép chưa hoàn thành. Linh còi rủ ăn kem từ lâu lắm mà chưa đi được, sắp đông mất. Thằng con trai, hơn 2 năm trời chưa gặp mặt (hôm trước nó vừa khoe: mẹ ơi, mẹ có con dâu rồi đấy!!!) Ah, còn dự định cắt tóc....
    Nhưng lại chẳng bít làm gì? Vì chằng muốn làm cái gì 1 mình. Mỗi việc lại muốn rủ 1 ai đó. Ko rủ " dê" được, thể nào cũng thất tình cả ngày. Vậy nên tốt nhất chẳng làm gì.
    ..............
    Chat cùng lúc với 2 admin của 2 forum tình địch, tranh nhau từng thành viên FTU. Thấy ngộ ngộ. Giá họ kết hợp với nhau thì hay.
    ...........
    Lại ngủ muộn. Hic, có những thói xấu mà người ta cứ vô tình mắc phải. Mà cố ý lại biện minh vô tình. Lạ?
  2. kinh_bac

    kinh_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hôm nay mình đã có 1 quyết định sai lầm rồi
  3. kinh_bac

    kinh_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hôm nay mình đã có 1 quyết định sai lầm rồi
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tối 31/10, bị lừa, híc, thủ phạm là chú boy lăng xăng, hứa đến tham dự cùng VP mà bặt vô âm tín => củ chuối chấm muối
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tối 31/10, bị lừa, híc, thủ phạm là chú boy lăng xăng, hứa đến tham dự cùng VP mà bặt vô âm tín => củ chuối chấm muối
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Thân gửi anh chị em KBC!
    Lời đầu xin hai chữ "lượng thứ" vì suốt một thời gian bặt vô âm tín. Tôi đã đặt chân trở lại nước Nhật vào ngày 10/11 vừa rồi va nay lại bắt tay vào công việc. Thời tiết ở đây đang se lạnh, cái lạnh đủ làm con người ta lưu luyến hơn không muốn ra ngoài sớm vào buổi sáng.
    Chúc tất cả các anh chị em mạnh khoẻ và luôn vui vẻ.
    Thân ái
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Thân gửi anh chị em KBC!
    Lời đầu xin hai chữ "lượng thứ" vì suốt một thời gian bặt vô âm tín. Tôi đã đặt chân trở lại nước Nhật vào ngày 10/11 vừa rồi va nay lại bắt tay vào công việc. Thời tiết ở đây đang se lạnh, cái lạnh đủ làm con người ta lưu luyến hơn không muốn ra ngoài sớm vào buổi sáng.
    Chúc tất cả các anh chị em mạnh khoẻ và luôn vui vẻ.
    Thân ái
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Pà con KBC thân mến!
    Hôm nay quả là một buổi sáng đẹp trời, thức dậy đã thấy nắng chiếu qua khe cửa làm xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của đêm mùa đông trên xứ Phù tang. Chà! khoẻ khoắn tới Lab thôi
    Vừa tới phòng và việc đầu tiên là vào thăm anh chị em KBC cái để lấy khí thế. Oh có tin nhắn và nhìn kìa có dòng chữ gì trông quen quen. A ha thì ra là mình gớm mấy ngày cơm nắm muối vừng lặn lội từ quê ra Thành phố ăn đợi nằm chờ trước cổng nhà Ban quản trị TTVNOnline bây giờ mới thấy các bác ấy chiếu cố. Thôi thế cũng là bõ cái công vợ dậy sớm nắm cơm cho.
    Ấy xuýt thì quên nhân dịp này mời pà con tới uống ly bia với gia đìng tôi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này