1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Minh sinh ra o bac ninh, biet nhieu ve bac ninh, chac chan roi, va tu hao lam, nhung ma tham chi den gio cung chua biet den hoi Lim, den tho ba chua kho. Ban be thay minh goi la dan quan ho nhung ma khong hat duoc 1 cau, khong biet the co te qua khong nhi? Bo me minh van o Bac Ninh con may anh em o rat xa, nhung ngay nay nho nha thuc su la rat nhieu, buon nua, troi lanh, cam giac chong vang kieu gi ay, kho ta nhung ma de hieu,....xa nha va nho nha. Uoc gi mai duoc o ben bo me, dua bo me di choi, cung may thang ban di da banh, choi dien tu, dan hat tu tap......cool...cho ngay ve di choi nha.. moi nguoi oi!!!.
  2. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tiểu luận thi cử tất cả nối tiếp nhau.Vẫn quyết định chiều thứ 2 về nhà để rùi từ đó bắt đầu một thử thách mới .
    Phù ,mọi người có tin vào số phận không nhỉ ?Còn mình đã tin rùi đây.
  3. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tiểu luận thi cử tất cả nối tiếp nhau.Vẫn quyết định chiều thứ 2 về nhà để rùi từ đó bắt đầu một thử thách mới .
    Phù ,mọi người có tin vào số phận không nhỉ ?Còn mình đã tin rùi đây.
  4. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn tin gì vào số phận cơ bạn ơi, nói cho mọi người biết được không? Mình thì mình tin bạn luôn luôn đúng khi 1 lúc nào đó bạn trở về thăm bố mẹ và gia đình,chẳng gì hơn khi được ở bên người thân và bạn bè cả.
  5. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn tin gì vào số phận cơ bạn ơi, nói cho mọi người biết được không? Mình thì mình tin bạn luôn luôn đúng khi 1 lúc nào đó bạn trở về thăm bố mẹ và gia đình,chẳng gì hơn khi được ở bên người thân và bạn bè cả.
  6. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi mình lên mạng là lúc mọi người đang ngủ, cùng lắm chỉ còn những bạn chăm chỉ đang say xưa hoc bài, híc, chán thật, mạng vắng tanh....giá như có ai đó xuất hiện và ....

    Hôm nay thứ 6, một ngày bù đầu vì học hành, định dành ra 1 tiếng ngồi viết thư cho 1 cô bạn hồi cấp 3 ở bên pháp hứa đã gần tháng nay mà vẫn chưa thể viết xogn được., hồi cấp 3 khi chia tay lưu bút mình viết dở dang chua xong, 3, 4 năm rồi mà vẫn thấy áy náy quá, mình sẽ viết xong trong tuần tới nha...
    Trong giờ Cơ Học, giảng bài cho 1 thằng Tàu, mãi nó không hiểu, chán qua nó rủ mình mai đi đá bóng, he he he, cũng hay thật, có khi đó lại là cách giảm stress hữu ích, biết đâu đấy...
    Mai thứ 7, được nghỉ học, trong tủ lạnh chi còn lại mấy đồ linh tinh, chắc phải đi chợ rồi, ghét đi chợ thế không biết, sách đồ từ siêu thị ra bến tàu mỏi nhừ 2 tay, nhất là lại đi cùng với mấy bà chị , tha hồ ma tha đồ về nhà.
    Noel này chắc được đi ăn uống roài, vừa sáng nay nhận đươc 1 lời mời không thể từ chôi, bạn tự giới thiệu: tớ nấu ăn ngon lắm.....
  7. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi mình lên mạng là lúc mọi người đang ngủ, cùng lắm chỉ còn những bạn chăm chỉ đang say xưa hoc bài, híc, chán thật, mạng vắng tanh....giá như có ai đó xuất hiện và ....

    Hôm nay thứ 6, một ngày bù đầu vì học hành, định dành ra 1 tiếng ngồi viết thư cho 1 cô bạn hồi cấp 3 ở bên pháp hứa đã gần tháng nay mà vẫn chưa thể viết xogn được., hồi cấp 3 khi chia tay lưu bút mình viết dở dang chua xong, 3, 4 năm rồi mà vẫn thấy áy náy quá, mình sẽ viết xong trong tuần tới nha...
    Trong giờ Cơ Học, giảng bài cho 1 thằng Tàu, mãi nó không hiểu, chán qua nó rủ mình mai đi đá bóng, he he he, cũng hay thật, có khi đó lại là cách giảm stress hữu ích, biết đâu đấy...
    Mai thứ 7, được nghỉ học, trong tủ lạnh chi còn lại mấy đồ linh tinh, chắc phải đi chợ rồi, ghét đi chợ thế không biết, sách đồ từ siêu thị ra bến tàu mỏi nhừ 2 tay, nhất là lại đi cùng với mấy bà chị , tha hồ ma tha đồ về nhà.
    Noel này chắc được đi ăn uống roài, vừa sáng nay nhận đươc 1 lời mời không thể từ chôi, bạn tự giới thiệu: tớ nấu ăn ngon lắm.....
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Một tuần mới bắt đầu ... đến công ty sau một ngày chủ nhật vui chơi tẹt ga ........ làm được bao chuyện có ý nghĩa ... được tham gia tình nguyện ... được nói chuyện với những người khuyến tật ... được giúp đỡ những em nhỏ gặp khó khăn .......... họ đều là những người đáng yêu và cũng đáng quý ...
    Buổi sáng cũng như bao ngày chỉ khác nó là ngày t2 đầu tuần .. công việc chưa có gì lên mạng online chui tọt TTVN ngồi viết bài tranh thủ ............ Sướng
  9. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 06.12, ngày này o châu âu là ngày lễ Nikolaus, mọi người mua đồ ngọt tặng bọn trẻ con mà mình quí...hê. Được 1 phen thể hiện người lớn, mình mua cả hộp chíp chíp mang đến tặng mấy thằng cùng giảng đường, chúng nó miệng thì cảm ơn, nhưng mà vẫn cằn nhằn..thằng đấy nó chơi mình...
    Chẳng bù cho ngày chủ nhật buồn bã hôm qua, chẳng có ma nào ở ngoài đường cả....hôm nay thi trái lại, cả Uni tràn ngập không khí Noel, chưa có tuyết rơi nhưng mà lạnh thấu xương,,ngồi học chỉ muốn về ngủ.
  10. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 06.12, ngày này o châu âu là ngày lễ Nikolaus, mọi người mua đồ ngọt tặng bọn trẻ con mà mình quí...hê. Được 1 phen thể hiện người lớn, mình mua cả hộp chíp chíp mang đến tặng mấy thằng cùng giảng đường, chúng nó miệng thì cảm ơn, nhưng mà vẫn cằn nhằn..thằng đấy nó chơi mình...
    Chẳng bù cho ngày chủ nhật buồn bã hôm qua, chẳng có ma nào ở ngoài đường cả....hôm nay thi trái lại, cả Uni tràn ngập không khí Noel, chưa có tuyết rơi nhưng mà lạnh thấu xương,,ngồi học chỉ muốn về ngủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này