1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiger cup bắt đầu roài, thế mà không được xem trực tiếp, chán thật, nhưng dẫu sao thì cũng vẫn tràn đầy tinh thần dân tôc.
    Nhớ lại hồi Seagame vừa qua, mấy thằng việt nam xem đá bóng trực tiếp qua mạng, hét hò ầm ý ở thư viện của trường, mọi người cứ tưởng....chúng nó bình thường....hê hê
  2. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiger cup bắt đầu roài, thế mà không được xem trực tiếp, chán thật, nhưng dẫu sao thì cũng vẫn tràn đầy tinh thần dân tôc.
    Nhớ lại hồi Seagame vừa qua, mấy thằng việt nam xem đá bóng trực tiếp qua mạng, hét hò ầm ý ở thư viện của trường, mọi người cứ tưởng....chúng nó bình thường....hê hê
  3. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    to-------> boy_galang812003, anh cho em hỏi, công việc của anh là gì thế:), nghe anh kể mà thấy hay thiệt, đầy tình cảm luôn!
    you are so cool.
  4. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    to-------> boy_galang812003, anh cho em hỏi, công việc của anh là gì thế:), nghe anh kể mà thấy hay thiệt, đầy tình cảm luôn!
    you are so cool.
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có 12 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 5 thành viên
    baotrungvip , boy_galang812003 , vutuannguyen , havalo , vietsua ,
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Bắc Giang - Bắc Ninh

    <=== Nhật kí sáng nay đây à
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có 12 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 5 thành viên
    baotrungvip , boy_galang812003 , vutuannguyen , havalo , vietsua ,
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Bắc Giang - Bắc Ninh

    <=== Nhật kí sáng nay đây à
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    All mọi người nếu có thể thì vô đây đọc bài biết ngày đó TTVN làm việc gì cùng các bạn ở các nhóm hay những trang wed có lòng hảo tâm lớn
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/454137 <=== đây nhé
    . Một ngày mới lại bắt đầu sáng nay mọi người đến văn phòng sớm thế ... bao nhiêu CV của ngày hôm qua chưa được giải quyết Xếp cũng như nhân viên ..... có lẽ hôm nay là 1 ngày bận rộn ...... có thể mình sẽ đi HP công tác ..... vất vả đây
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    All mọi người nếu có thể thì vô đây đọc bài biết ngày đó TTVN làm việc gì cùng các bạn ở các nhóm hay những trang wed có lòng hảo tâm lớn
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/454137 <=== đây nhé
    . Một ngày mới lại bắt đầu sáng nay mọi người đến văn phòng sớm thế ... bao nhiêu CV của ngày hôm qua chưa được giải quyết Xếp cũng như nhân viên ..... có lẽ hôm nay là 1 ngày bận rộn ...... có thể mình sẽ đi HP công tác ..... vất vả đây
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Mình phải ghi ngay những cảm tưởng đó lại chứ không thời gian sẽ làm tan đi giống như sóng biển cuốn trôi những hạt cát. Một chuyến dã ngoại thật thú vị và thật ấn tượng: Chuyến xe khởi hành lúc 9h30?T đưa 90 lưu học sinh từ khắp mọi nơi nào Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, NePal, nào Indonesia, Vietnam, Trung Quốc, Lào, Campuchia v.v?. Điểm mà Đoàn dừng chân đầu tiên là Nhà Máy bia Sapporo ?" một hãng bia khá nổi tiếng và ngon của Nhật.

    Tại đây du khách được thăm quan dây chuyền công nghệ sản xuất các chủng loại bia nhãn hiệu Sapporo khác nhau và cơ chế hình thành men bia yếu tố quan trọng tạo nên hương vị đặc biệt. Chà! Quả thật là hoành tráng. Nhưng ấn tượng khó phai để lại trong lòng du khách lại không phải vì những điều đó mà là cái tiết mục nếm thử chất lượng bia Sapporo coi nó ngon cỡ nào mà người ta khen dữ vậy. Có tới 4 phòng thử bia (gọi là tasting rooms) với rất nhiều chủng loại bia khác nhau tùy tửu lượng của du khách mà chọn. Hãy khoan nếm bia vội mà xem kìa cách bố trí căn phòng mới thật là đặc biệt: một cây gỗ vô cùng lớn được xẻ đôi đủ cho 28 người ngồi và được tạo dáng rất đẹp (rất tiếc là mải uống bia mà đã quên mất chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng). Chưa hết những cô gái Sapporo xinh đẹp miệng luôn tươi cười ?oIrasshaimase? tay rót bia thoăn thoắt. Úi trời ơi thế này thì cứ ngồi đây là được rồi chứ cần gì phải thăm thú đâu cho mệt hìhì. Mà đã thế lại còn free of charge mới sướng chứ. Cuộc nếm nghiệm không chỉ đơn thuần là thử hương vị bia mà còn mang ý nghĩa tranh đua, cũng là dịp để các đấng mày râu thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay. Thảo nào mà nhiều anh chàng không biết vì bia quá ngon hay vì các cô gái Sapporo xinh đẹp mà mỗi lần lấy là hai tay luôn hai cốc. Kết quả là khật khưỡng lên xe và ngủ suốt dọc hành trình. Những nơi tiếp theo và diễn biến còn rất nhiều thú vị nữa xin để trang nhật ký sau được tiếp tục
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Mình phải ghi ngay những cảm tưởng đó lại chứ không thời gian sẽ làm tan đi giống như sóng biển cuốn trôi những hạt cát. Một chuyến dã ngoại thật thú vị và thật ấn tượng: Chuyến xe khởi hành lúc 9h30?T đưa 90 lưu học sinh từ khắp mọi nơi nào Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, NePal, nào Indonesia, Vietnam, Trung Quốc, Lào, Campuchia v.v?. Điểm mà Đoàn dừng chân đầu tiên là Nhà Máy bia Sapporo ?" một hãng bia khá nổi tiếng và ngon của Nhật.

    Tại đây du khách được thăm quan dây chuyền công nghệ sản xuất các chủng loại bia nhãn hiệu Sapporo khác nhau và cơ chế hình thành men bia yếu tố quan trọng tạo nên hương vị đặc biệt. Chà! Quả thật là hoành tráng. Nhưng ấn tượng khó phai để lại trong lòng du khách lại không phải vì những điều đó mà là cái tiết mục nếm thử chất lượng bia Sapporo coi nó ngon cỡ nào mà người ta khen dữ vậy. Có tới 4 phòng thử bia (gọi là tasting rooms) với rất nhiều chủng loại bia khác nhau tùy tửu lượng của du khách mà chọn. Hãy khoan nếm bia vội mà xem kìa cách bố trí căn phòng mới thật là đặc biệt: một cây gỗ vô cùng lớn được xẻ đôi đủ cho 28 người ngồi và được tạo dáng rất đẹp (rất tiếc là mải uống bia mà đã quên mất chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng). Chưa hết những cô gái Sapporo xinh đẹp miệng luôn tươi cười ?oIrasshaimase? tay rót bia thoăn thoắt. Úi trời ơi thế này thì cứ ngồi đây là được rồi chứ cần gì phải thăm thú đâu cho mệt hìhì. Mà đã thế lại còn free of charge mới sướng chứ. Cuộc nếm nghiệm không chỉ đơn thuần là thử hương vị bia mà còn mang ý nghĩa tranh đua, cũng là dịp để các đấng mày râu thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay. Thảo nào mà nhiều anh chàng không biết vì bia quá ngon hay vì các cô gái Sapporo xinh đẹp mà mỗi lần lấy là hai tay luôn hai cốc. Kết quả là khật khưỡng lên xe và ngủ suốt dọc hành trình. Những nơi tiếp theo và diễn biến còn rất nhiều thú vị nữa xin để trang nhật ký sau được tiếp tục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này