1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui sao rét thế ở cái nơi này còn rét hơn HN hic hic ..................nhớ NY mình quá
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui sao rét thế ở cái nơi này còn rét hơn HN hic hic ..................nhớ NY mình quá
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến tết rồi mà Box mình buồn quá,Chỉ mấy cái topic offline là ồn ào...Mình ở xa nhiều lúc cũng tủi thân...Vào Box thấy vắng hoe...thơ thẩn 1 lúc rồi lại ra....Không biết qua tết tình hình có khá hơn không...Tết này mình mà về phải đi offline 1 trận cho hoành tráng,cho biết mặt mũi anh chị em...
    ..Nhớ nhà quá......

  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến tết rồi mà Box mình buồn quá,Chỉ mấy cái topic offline là ồn ào...Mình ở xa nhiều lúc cũng tủi thân...Vào Box thấy vắng hoe...thơ thẩn 1 lúc rồi lại ra....Không biết qua tết tình hình có khá hơn không...Tết này mình mà về phải đi offline 1 trận cho hoành tráng,cho biết mặt mũi anh chị em...
    ..Nhớ nhà quá......

  5. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo không buồn nữa vậy mà vẫn buồn. Đừng có khóc chứ bé con, là người lớn chứ đâu còn bé bỏng. Đã tự bảo mình như vậy rồi cơ mà, sao chẳng thực hiện được như thế....?
    Mọi người đi ngủ hết, nó thu mình vào khoảng đêm yên tĩnh. Nó không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nó thấy mình kỳ lạ sao lại vô cảm với điều đó và đón nhận mọi thứ một cách hờ hứng như thế. Có phải là nó đã quen với điều đó, biết trước những gì đã xảy ra. Không còn cảm thấy hụt hẫng và bất ngờ.Ừ, thì nó đã vừa lớn lên thêm chút nữa. Phải can đảm lên chứ.
    Lại một ngày mới đến, nhưng không phải mới với nó. Nó đang chờ một điều mà chắc chắn sẽ phải xảy ra. Nó sợ và không muốn, nhưng lớn rồi mà, phải khác ngày hôm qua chứ.
    Dù có đi hết con đường gió bụi, hãy tin hạnh phúc ở cuối con đường, phải không bé con...................
  6. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo không buồn nữa vậy mà vẫn buồn. Đừng có khóc chứ bé con, là người lớn chứ đâu còn bé bỏng. Đã tự bảo mình như vậy rồi cơ mà, sao chẳng thực hiện được như thế....?
    Mọi người đi ngủ hết, nó thu mình vào khoảng đêm yên tĩnh. Nó không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nó thấy mình kỳ lạ sao lại vô cảm với điều đó và đón nhận mọi thứ một cách hờ hứng như thế. Có phải là nó đã quen với điều đó, biết trước những gì đã xảy ra. Không còn cảm thấy hụt hẫng và bất ngờ.Ừ, thì nó đã vừa lớn lên thêm chút nữa. Phải can đảm lên chứ.
    Lại một ngày mới đến, nhưng không phải mới với nó. Nó đang chờ một điều mà chắc chắn sẽ phải xảy ra. Nó sợ và không muốn, nhưng lớn rồi mà, phải khác ngày hôm qua chứ.
    Dù có đi hết con đường gió bụi, hãy tin hạnh phúc ở cuối con đường, phải không bé con...................
  7. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi tiếng anh làm bài chán quá. Cái tội chủ quan thì đúng là đáng trách rồi. Nhưng sao lại cảm thấy thoải mái. Còn hai môn thi nữa phải cố lên thôi
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi tiếng anh làm bài chán quá. Cái tội chủ quan thì đúng là đáng trách rồi. Nhưng sao lại cảm thấy thoải mái. Còn hai môn thi nữa phải cố lên thôi
  9. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi chẳng ngó qua forum nữa, híc, nhà thì vẫn nhớ rất nhiều nhưng mà sắp thi rồi, nên chăm chỉ một chút....Thực sự thấy mấy boxs của mọi người không được vui như ngày trước nữa, nhiều titel mới quá, hơi loãng thì phải, mình thích cái gì ấm cúng, bé bé xinh xinh:)
  10. la_hermandal

    la_hermandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi chẳng ngó qua forum nữa, híc, nhà thì vẫn nhớ rất nhiều nhưng mà sắp thi rồi, nên chăm chỉ một chút....Thực sự thấy mấy boxs của mọi người không được vui như ngày trước nữa, nhiều titel mới quá, hơi loãng thì phải, mình thích cái gì ấm cúng, bé bé xinh xinh:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này