1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Online cả ngay mệt đứt hơi luôn .Up nhạc lên rồi lại bị hỏng ....chán quá đi mất .Cuối cùng kiếm được chỗ có nhạc đuôi .rm .Lúc đầu như thằng ngố rừng gọi ầm ĩ mọi nới xem có ai biết cái "đuôi " khỉ gió đấy là đuôi của lọai gì .Và cuối cùng cũng có ông anh Gangter_ tin mình Ngốc thạt và nói cho biết .khì .... có thể post nhạc ấy lên KBC cũng được ,chỉ tội hơi phiền vì phải có phần mềm nghe nhạc tương ứng mới nghe được thôi .Chẳng có dạng MP3 hay WMA cho nó thông dụng gì cả .Thôi đành vậy nhé .... rồi sẽ làm nhạc online sau .
    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    vâng vẫn bị ốm mà cái vụ vé đại hội vẫn phải lo cho mọi người ................ ùi
    13 chuẩn bị sang 14 rồi đang nghĩ đến NHÓC giờ này NHÓC đang làm gì đây mà ko bít là NHÓC thích cái gì nữa ùi ................. thôi thấy bảo NHÓC thích xem phim tiếc thật mai phải đi học đến tối mà NHÓC ko được đi chơi tối cố gắng về sớm để đưa NHÓC đi coi phim như đã hứa khổ thân mình thật..............dành cố vậy

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    vâng vẫn bị ốm mà cái vụ vé đại hội vẫn phải lo cho mọi người ................ ùi
    13 chuẩn bị sang 14 rồi đang nghĩ đến NHÓC giờ này NHÓC đang làm gì đây mà ko bít là NHÓC thích cái gì nữa ùi ................. thôi thấy bảo NHÓC thích xem phim tiếc thật mai phải đi học đến tối mà NHÓC ko được đi chơi tối cố gắng về sớm để đưa NHÓC đi coi phim như đã hứa khổ thân mình thật..............dành cố vậy

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, wả là đen đủi, mất pass nick iouiou84,hic. Mọi người KBC nhớ add nick nè của meomeo nha: thuymai_nt
    sao gần cái ngày 14-2 lại lắm đứa sinh ra vậy nhi? tốn kém wá àh..
    Đọc được 1 chuyện viết về tình yêu hay wá, muốn chia sẻ với mọi người - những người đang , đã và sẽ yêu:
    "Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này.
    Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu.
    Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.
    Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều sức mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chúc cho bạn... "
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, wả là đen đủi, mất pass nick iouiou84,hic. Mọi người KBC nhớ add nick nè của meomeo nha: thuymai_nt
    sao gần cái ngày 14-2 lại lắm đứa sinh ra vậy nhi? tốn kém wá àh..
    Đọc được 1 chuyện viết về tình yêu hay wá, muốn chia sẻ với mọi người - những người đang , đã và sẽ yêu:
    "Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này.
    Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu.
    Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.
    Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều sức mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chúc cho bạn... "
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  6. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    chú ý chú ý: gần đây nick iouiou84 của meomeo rất hay bị lấy mất, thế nên mong các bác cẩn thận, và bỏ wá cho nếu có điều gì không hay xảy ra, okie?. Nick khác nha: thuymai_nt
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  7. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    chú ý chú ý: gần đây nick iouiou84 của meomeo rất hay bị lấy mất, thế nên mong các bác cẩn thận, và bỏ wá cho nếu có điều gì không hay xảy ra, okie?. Nick khác nha: thuymai_nt
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chào bình minh vào lúc 9h sáng . Tệ quá ! Lại nhớ mẹ ở nhà vẫn hay ca thán con gái lớn mà lười . Thế này thì biết tới bao giờ mới có kẻ dại dột móc ví mua quà cho mình vào ngày valinhtinh nhỉ ?! Nhận được lời chúc sinh nhật từ anh travucu , cảm ơn anh nhiều , nhưng thấy chỉ chuc vui và học giỏi thì hơi thiếu . Phải có người yêu mới vui được chứ . Soi lại mình vào gương , xinh đẹp thế , thông minh thế , sinh vào ngày đặc biệt thế , vậy mà vẫn không có ma nào chịu nộp mạng . Năm ngoái đi xem bói , bà thầy bói hô rằng số con ... sát chồng ( hic hic ... ) , phải gặp kẻ có mệnh kim . Biết kiếm đâu ra kim với chỉ bây giờ ?! Tối thứ 7 đi ngủ sớm cùng con bạn , có ôm nhau cũng chẳng kết dính được Sáng nay lại nghe một chị dạy rằng thiếu vitamin A thì nhan sắc dù có cũng chóng tàn phai lắm . Hẳn nào mà dạo này cứ bị muỗi đốt liên tục ( Dại dột quá ! Đốt phải ai chứ đốt phải mình , không bị ngộ độc phải lên viện cấp cứu thì cũng bị dòng tông họ tộc nhà muỗi ruồng bỏ mất thôi ) Đề nghị KBC xem xét giải quyết cho một mệnh kim đi ạ !
    Tối qua gặp anh travucu và boy_galang , xin cảm ơn hai anh rất nhiều , cảm ơn KBC . Đã có ý định offline cùng mọi người từ lâu , nhưng cứ gặp xui xẻo hoài nên vẫn chưa có dịp . Hi vọng buổi offline tới sẽ ở một tương lai gần .
    happy valentine
    Nay'' em nhin'' xem , doi'' ta con'' bao nhieu ngay'' , long'' ta con'' bao nhieu ngay'' de yeu
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 14/02/2004
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chào bình minh vào lúc 9h sáng . Tệ quá ! Lại nhớ mẹ ở nhà vẫn hay ca thán con gái lớn mà lười . Thế này thì biết tới bao giờ mới có kẻ dại dột móc ví mua quà cho mình vào ngày valinhtinh nhỉ ?! Nhận được lời chúc sinh nhật từ anh travucu , cảm ơn anh nhiều , nhưng thấy chỉ chuc vui và học giỏi thì hơi thiếu . Phải có người yêu mới vui được chứ . Soi lại mình vào gương , xinh đẹp thế , thông minh thế , sinh vào ngày đặc biệt thế , vậy mà vẫn không có ma nào chịu nộp mạng . Năm ngoái đi xem bói , bà thầy bói hô rằng số con ... sát chồng ( hic hic ... ) , phải gặp kẻ có mệnh kim . Biết kiếm đâu ra kim với chỉ bây giờ ?! Tối thứ 7 đi ngủ sớm cùng con bạn , có ôm nhau cũng chẳng kết dính được Sáng nay lại nghe một chị dạy rằng thiếu vitamin A thì nhan sắc dù có cũng chóng tàn phai lắm . Hẳn nào mà dạo này cứ bị muỗi đốt liên tục ( Dại dột quá ! Đốt phải ai chứ đốt phải mình , không bị ngộ độc phải lên viện cấp cứu thì cũng bị dòng tông họ tộc nhà muỗi ruồng bỏ mất thôi ) Đề nghị KBC xem xét giải quyết cho một mệnh kim đi ạ !
    Tối qua gặp anh travucu và boy_galang , xin cảm ơn hai anh rất nhiều , cảm ơn KBC . Đã có ý định offline cùng mọi người từ lâu , nhưng cứ gặp xui xẻo hoài nên vẫn chưa có dịp . Hi vọng buổi offline tới sẽ ở một tương lai gần .
    happy valentine
    Nay'' em nhin'' xem , doi'' ta con'' bao nhieu ngay'' , long'' ta con'' bao nhieu ngay'' de yeu
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 14/02/2004
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hò hôm qua đi tập bóng và đi sinh nhật cucthuytinh18 .................mang tiếng là thành viên KBC mà đến ngày hum qua mới biết mặt................ hò sao lại sinh vào cái ngày đó nhờ .........................
    Một valentine ko trọn vẹn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,NHÓC ơi...............hiểu cho anh nhé NHÓC

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này