1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đen đủ chưa từng thấy...
    Mất DD, phải dùng lại con DD ghẻ ngày xưa mình chê lấy chê để...
    Đến CQ thì è cổ dọn chỗ làm của mình để ngày mai chuyển VPTối mới xong ... lại phải chở bà chị cùng chỗ làm về vì bà ấy mới bị tông xe nên không dám chạy xe...Đến đoạn ngã tư Giải Phóng _Lê Thanh Nghị thì ngã đến oạch một cái...ngay giữa ngã tư chứ... Thằng cha tông xe mình thì chạy mất, cũng may mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn...May hơn nữa là bà chị kia cũng không việc gì ... Chẳng hiểu mình ngã kiểu gì mà siêu thế không bít...
    Trên đường về nhà đang nghĩ làm gì để hết sui, thì lại suýt tông trúng một cô...Sẵn cái bực trong mình , trút hết lên đầu cô ấy ... Có lẽ mình gần như thành một người vô học , khi hét lên ..."Đi đứng thế à?"...Điên lên mất...
    Tối về đành rủ thằng em đi ăn giải sui...Ai dè nó ăn nhiều hơn cả mình...Giờ thì ra mạng , cũng chẳng gặp ai ngoài con bạn thân...với lại gặp ai_người đó biết...Nó chẳng thèm an ủi câu nào lại còn buông một câu...Số mày chỉ thế thôi...Trời ơi là trời..
    Nhưng...Uh ...nhưng thôi dù sao cũng vui lên rồi...Thanks!
  2. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đen đủ chưa từng thấy...
    Mất DD, phải dùng lại con DD ghẻ ngày xưa mình chê lấy chê để...
    Đến CQ thì è cổ dọn chỗ làm của mình để ngày mai chuyển VPTối mới xong ... lại phải chở bà chị cùng chỗ làm về vì bà ấy mới bị tông xe nên không dám chạy xe...Đến đoạn ngã tư Giải Phóng _Lê Thanh Nghị thì ngã đến oạch một cái...ngay giữa ngã tư chứ... Thằng cha tông xe mình thì chạy mất, cũng may mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn...May hơn nữa là bà chị kia cũng không việc gì ... Chẳng hiểu mình ngã kiểu gì mà siêu thế không bít...
    Trên đường về nhà đang nghĩ làm gì để hết sui, thì lại suýt tông trúng một cô...Sẵn cái bực trong mình , trút hết lên đầu cô ấy ... Có lẽ mình gần như thành một người vô học , khi hét lên ..."Đi đứng thế à?"...Điên lên mất...
    Tối về đành rủ thằng em đi ăn giải sui...Ai dè nó ăn nhiều hơn cả mình...Giờ thì ra mạng , cũng chẳng gặp ai ngoài con bạn thân...với lại gặp ai_người đó biết...Nó chẳng thèm an ủi câu nào lại còn buông một câu...Số mày chỉ thế thôi...Trời ơi là trời..
    Nhưng...Uh ...nhưng thôi dù sao cũng vui lên rồi...Thanks!
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Online mà chẳng biết làm gì? Online chỉ để đợi những điều hư không........
    Cũng đã hết 1 ngày... thêm một ngày nữa lý trí mình đã thắng.... hãy cứ như thế nhé..........
    Bây giờ mình chẳng biết đi đâu về đâu nưa????????
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Online mà chẳng biết làm gì? Online chỉ để đợi những điều hư không........
    Cũng đã hết 1 ngày... thêm một ngày nữa lý trí mình đã thắng.... hãy cứ như thế nhé..........
    Bây giờ mình chẳng biết đi đâu về đâu nưa????????
  7. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trông vào nỗi đau khổ của bạn mà như thấy chính mình trước đây. Đừng cố ép lòng mình, chạy trốn không phải là điều tốt đâu, sẽ tự làm mình thêm khổ hơn đấy bạn. Hãy đối diện với sự thật, đối diện với chính nỗi đau, rồi sẽ qua thôi mà!
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trông vào nỗi đau khổ của bạn mà như thấy chính mình trước đây. Đừng cố ép lòng mình, chạy trốn không phải là điều tốt đâu, sẽ tự làm mình thêm khổ hơn đấy bạn. Hãy đối diện với sự thật, đối diện với chính nỗi đau, rồi sẽ qua thôi mà!
  9. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đến một ngày...trọng đại, dù là ngày đàn ông sẵn
    sàng...mặc váy lăn vào bếp phục vụ các...quý cô như ngày 8-3,
    hay ngày các chàng vênh vểnh bộ ria mép hếch môi lên...xin xỏ
    tỏ tình, thì buonphien cũng như bao cô nàng khác, vẫn chỉ
    hahhaha tụi con trai....ngốc ngếch. Một năm 365 ngày, chẳng có
    ngày nào của họ cả. May ra, họ chỉ gặp được những cô gái (như
    mình chăng?!) do thông cảm mà tạm thời...dễ tính nhường nhịn
    cho chút an lành. Phải không các chàng trai???
    Hôm nay ra phố, chỉ tràn ngập hoa và hoa. Hoa từ váy, từ
    áo, từ nụ cười... Hoa ảo ảo, hoa đèn, hoa xe, hoa của tưng
    bừng màu màu sắc sắc. Tự nhiên, buonphien thấy ghen tỵ với
    những ai kia đang ôm nhau tình tứ, chắc hẳn, cô gái ôm hoa
    ngồi phía sau kia hạnh phúc lắm nhỉ, ngày hôm nay, cô ấy đã
    đón nhận lòng chân thành của chàng trai kia, để rồi ngày mai -
    8.3 đẹp nhất ấm áp nhất sẽ chờ đợi cô ấy. Thở dài cho mình,
    rồi bâng khuâng đón nhận: "Năm sau, mình cũng sẽ như thế
    thôi!". Chúc cho những cô gái đang cô đơn của box chẳng bao
    h phải cô đơn, bởi tình yêu đã làm cho niềm vui tròn vẹn. 8-3
    HẠNH PHÚC, sâu mãi, sâu mãi, vào tình yêu!
  10. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đến một ngày...trọng đại, dù là ngày đàn ông sẵn
    sàng...mặc váy lăn vào bếp phục vụ các...quý cô như ngày 8-3,
    hay ngày các chàng vênh vểnh bộ ria mép hếch môi lên...xin xỏ
    tỏ tình, thì buonphien cũng như bao cô nàng khác, vẫn chỉ
    hahhaha tụi con trai....ngốc ngếch. Một năm 365 ngày, chẳng có
    ngày nào của họ cả. May ra, họ chỉ gặp được những cô gái (như
    mình chăng?!) do thông cảm mà tạm thời...dễ tính nhường nhịn
    cho chút an lành. Phải không các chàng trai???
    Hôm nay ra phố, chỉ tràn ngập hoa và hoa. Hoa từ váy, từ
    áo, từ nụ cười... Hoa ảo ảo, hoa đèn, hoa xe, hoa của tưng
    bừng màu màu sắc sắc. Tự nhiên, buonphien thấy ghen tỵ với
    những ai kia đang ôm nhau tình tứ, chắc hẳn, cô gái ôm hoa
    ngồi phía sau kia hạnh phúc lắm nhỉ, ngày hôm nay, cô ấy đã
    đón nhận lòng chân thành của chàng trai kia, để rồi ngày mai -
    8.3 đẹp nhất ấm áp nhất sẽ chờ đợi cô ấy. Thở dài cho mình,
    rồi bâng khuâng đón nhận: "Năm sau, mình cũng sẽ như thế
    thôi!". Chúc cho những cô gái đang cô đơn của box chẳng bao
    h phải cô đơn, bởi tình yêu đã làm cho niềm vui tròn vẹn. 8-3
    HẠNH PHÚC, sâu mãi, sâu mãi, vào tình yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này