1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hihi
    lâu không vào post bài,hum nay tranh thủ vào cho mọi người đỡ quên mình nhỉ
    mệt thế không biết,chỉ có 3 trình thôi mà
    lại không được đi Nghệ An nữa roài,chán
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hihi
    lâu không vào post bài,hum nay tranh thủ vào cho mọi người đỡ quên mình nhỉ
    mệt thế không biết,chỉ có 3 trình thôi mà
    lại không được đi Nghệ An nữa roài,chán
  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mấy đứa không đi chơi với nhau. Nếu mà hẹn nhau thì chắc chẳng bao giờ có dịp. Hà nội đêm thật đẹp, không hào nhoáng bởi ánh điện mà yên bình sau những vòm cây...
    10h đêm đi qua long biên, những người bán hàng đã chuẩn bị cho ngày mai rồi thì phải. Đường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có một số người xe ôm đứng chờ khách và những chồng rau quả chất cao. Hn, càng khám phá càng thấy kỳ lạ....
  4. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mấy đứa không đi chơi với nhau. Nếu mà hẹn nhau thì chắc chẳng bao giờ có dịp. Hà nội đêm thật đẹp, không hào nhoáng bởi ánh điện mà yên bình sau những vòm cây...
    10h đêm đi qua long biên, những người bán hàng đã chuẩn bị cho ngày mai rồi thì phải. Đường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có một số người xe ôm đứng chờ khách và những chồng rau quả chất cao. Hn, càng khám phá càng thấy kỳ lạ....
  5. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh cùng sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ thuộc vùng quê Kinh Bắc. Tuổi thơ của tôi và anh đầy ắp tiếng cười. Từ nhỏ anh đã tỏ ra là một người thông minh ham học, còn tôi thì là một cậu bé ham chơi, lêu lổng. Lớn lên tôi cũng ý thức được mình cần phải làm gì, tôi học hành chăm chỉ hơn, ngoan ngoãn hơn ...
    Vào đại học, tôi và anh mỗi người học một trường, mỗi người học một ngành khác nhau. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, mỗi lần về quê tôi và anh vẫn thường đi dạo lòng vòng quanh thị xã, uống cafe rồi bàn luận chuyện thời sự ... Sống gần anh tôi biết anh là người rất có ý chí, có nghị lực và tôi đã học hỏi được ở anh nhiều thứ ...
    Bây giờ, khi đã ra trường, tôi và anh mỗi người theo đuổi một sự nghiệp riêng. Anh vào Sài Gòn tìm cơ hội để thực hiện hoài bão của mình, còn tôi thì là viêc tại Hà Nội...
    Lâu rồi không thấy anh vào KBC, không được trò chuyện cùng anh, tôi lại cảm thấy nhớ anh, nhớ những câu nói mang đậm tính chất uyên bác của anh. Không biết ở nơi phương xa đó giờ này anh ra sao rồi? Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ...
  6. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh cùng sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ thuộc vùng quê Kinh Bắc. Tuổi thơ của tôi và anh đầy ắp tiếng cười. Từ nhỏ anh đã tỏ ra là một người thông minh ham học, còn tôi thì là một cậu bé ham chơi, lêu lổng. Lớn lên tôi cũng ý thức được mình cần phải làm gì, tôi học hành chăm chỉ hơn, ngoan ngoãn hơn ...
    Vào đại học, tôi và anh mỗi người học một trường, mỗi người học một ngành khác nhau. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, mỗi lần về quê tôi và anh vẫn thường đi dạo lòng vòng quanh thị xã, uống cafe rồi bàn luận chuyện thời sự ... Sống gần anh tôi biết anh là người rất có ý chí, có nghị lực và tôi đã học hỏi được ở anh nhiều thứ ...
    Bây giờ, khi đã ra trường, tôi và anh mỗi người theo đuổi một sự nghiệp riêng. Anh vào Sài Gòn tìm cơ hội để thực hiện hoài bão của mình, còn tôi thì là viêc tại Hà Nội...
    Lâu rồi không thấy anh vào KBC, không được trò chuyện cùng anh, tôi lại cảm thấy nhớ anh, nhớ những câu nói mang đậm tính chất uyên bác của anh. Không biết ở nơi phương xa đó giờ này anh ra sao rồi? Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ...
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta không thể không ghi nhận thú vị này
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta không thể không ghi nhận thú vị này
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    huhu
    vừa bị ngã xe hôm qua
    ai tốt tính tốt nết đến thăm mình mang hoa quả đến nhể
    thứ 5 thi bằng lái rồi mà chân lại đau,điên cái đầu mất
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    huhu
    vừa bị ngã xe hôm qua
    ai tốt tính tốt nết đến thăm mình mang hoa quả đến nhể
    thứ 5 thi bằng lái rồi mà chân lại đau,điên cái đầu mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này