1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hatrick

    Hatrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức xem bóng đá khuya quá, hôm nay đi làm buồn ngủ ghê. Cô bé tối qua hỏi mình sao cứ thấy đi một mình vậy . Biết sao được, giờ phải cố quen thôi. Có ai để đi cùng đâu. Kén thì chẳng phải kén chẳng qua giờ để có thể yêu được sao thấy khó khó. Tuổi thì chẳng phải già, có thể còn là rất trẻ vậy mà trong đầu lúc nào cũng mang nặng suy nghĩ về tiền nong về cuộc sống, cứ như một ông già...... giá như có thể thanh thản trong đầu một chút thì tốt biết mấy. Buồn ghê......
  2. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật khi đi đâu mọi người cũng hỏi dạo này thế nào rồi, kế hoạch định khi nào đây. Rồi ai cũng bảo mình kén quá, nhiều mối tối nằm không, đại loại như vậy, vân vân và vân vân...
    Nhưng họ đâu có trong hoàn cảnh của mình nên làm sao có thể hiểu hết tâm trạng của mình lúc này. Là thằng con trai, mình có nhiều dự định, kế hoạch lắm chứ, nhưng mọi thứ cứ ngổn ngang, bề bộn, chẳng cái gì ra cái gì, đầu óc không thoát ra khỏi được những lo toan của cuộc sống thì làm sao mà dám nghĩ đến những cái khác đây???
    Thà rằng ta cứ một mình một đường ta đi, không vương vấn gì những chuyện khác để tập trung cho sự nghiệp, công việc, học hành. Những cái đó cũng đã chiếm hết thời gian và là niền an ủi những khi trong lòng cảm thấy trống vắng.
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    cái cảm giác xa nhau đó ko còn nữa nhưng cũng trả biết đến bao giờ thì đi hết con đường đã chọn nhỉ ............
  4. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mình thật buồn cười,.. tự dưng đuổi theo một cái nic xa lạ, ban đầu cứ ngỡ người quen lột xác ... giờ thì tự làm khổ mình mất rồi! thành thói quen, thỉnh thoảng lại phải xem họ viết gì, cũng vui buồn lẫn lộn theo cảm xúc rối bời của họ... người ta nói "chết vì tò mò" cũng đúng! phù ... Tự cười mình cái ...
  5. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cái tính tưởng bở của thằng đàn ông có dễ bỏ đâu cơ chứ. Tôi cũng như nhiều thằng đàn ông khác cũng vậy mừ
  6. SangFe

    SangFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sai Gon ..chieu mua !!! chang the di dau choi ...danh o nha on thi lai !!! nho que huong ...
    nho ba ....
    nho ong...
    nho co ....
    nho cau ...
    nho bac ....
    nho di ...
    nho thim ...
    va them thit cho ....
    " Nho vo thuong con them thit cho ...
    Vo thi chua co ... cho thi chua mua"
  7. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu cũ
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    em có tưởng bở đâu, có đình làm gì họ đâu, chỉ đọc thôi mừ ... giống như đọc truyện ấy mà, kô đọc thì thôi, đọc rồi thì đành đọc tới cùng cho bõ "ghét" vậy, hik ... mà dạo này sao họ hay ghi tắt thế, rõ chút có phải tốt kô!
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hehhe,anh em ơi,lên rồi nè
    chuẩn bị mà đón tiếp đi nhá
  10. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một tuần chôi qua.Suốt ngày mình ở nhà rồi ở nhà.Chán thật. .Ước gì bây giờ mình có một cái gì đó để quan tâm, để chia sẻ ngoài đồng tiền bát gạo nhỉ?Uóc gì bây giờ có ai rủ mình đi nhậu nhỉ????Chán thật Tự cười cái nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này