1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Qua Trung Thu Một ngày mà chị Hằng vẫn ứ thấy đâu cả. Kiểu này hôm qua tắm mưa cũng KBC nhiều quá --> ôm S ỐM rùi.
    Năm nay KBC đón Trung thu bằng đèn, ai cũng ướt như chuột khi ngồi vào quán Cafe 68 Liếu Giai.
  2. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Hix. Thức cả đêm giờ đói quá. lát nữa ăn sáng uống cafe rồi...trốn việc thôi.. Ngày hôm nay ai rủ mình ăn uống gì thì tốt nhỉ ? Chết....đói toàn nghĩ chuyện ăn uống thế này có chết không.
    Tối qua buồn quá. Tự dưng lại gặp những chuyện không đâu. Lạy trời tối nay em gọi điện hỏi thăm con lấy 1 câu ..hic
  3. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp ===>Càng đọc càng chán mình....mình ơi!
  4. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như chuẩn bị được thoát ra khỏi những vướng mắc, những vũng bùn của ngày hôm qua..... Chạy cho thật nhanh về nhà để được cái cảm giác bình yên. Vậy là cái của nợ ấy mình đã close được nó. Cái của nợ ấy kéo dài đến gần 3 năm... nó như một cái bóng cứ chạy theo tôi... càng chạy nó càng theo.
    Close đóng nó lại đi làm việc khác, cái cảm giác sao mà thích thế. Giờ về ngủ một giấc...khà sao mà thấy thích thế. Từ đầu tuần đến giờ toàn 3,4 giờ sáng.... Đừng theo tao nữa... để cho tao yên.
    Ôi thương quá ... Những dấu yêu đầu tiên .....
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lâu lắm rồi không tham gia cùng KBC viết nhật ký!
    Hôm nay rảnh rỗi, vào viết đôi dòng duy trì topic lâu đời này.
    ...
    Mùa thu, chưa thấy nhiều lá vàng, chỉ mới thấy nhiều hoa sữa và đang bị ốm.
    Chắc tại hôm trước đứa bạn bị cúm cắm ống hút vào cốc nước của mình. Có gì lây nhanh hơn virus?
    Cả sáng lượn mấy vòng Hoàng hoa thám không tìm được cây xương rồng ưng ý. Hồi trước đi buôn xương rồng nên bi giờ nhìn hàng nào cũng nghi nghi.
    Cuối tuần ở lại làm được bao nhiêu việc. Vui nhất là dọn được phòng và lại ra quyết tâm từ nay bỏ thói bừa bãi. Nhưng nhìn phòng gọn gàng sạch sẽ kể cũng thích.
    Chiều thu thật tuyệt! Không nắng và không mưa, mát mẻ và rất thơm.
    Còn tuyệt nữa nếu không phải nấu cơm
    Mai, được nghỉ 3 tiết đầu, kô phải gặp cô Thuế, sướng! ...
  6. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sao ko để cho thêm 1 tuần nữa em nhỉ? Chúng mình đã 20 ngày ko gặp nhau rồi đấy. E cố tránh A thật sao......
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ... Đó không phải là tình yêu
    Khi hai đứa không chung một hướng đi
    Không cùng một suy nghĩ
    Khi trong tim còn lắm những nghi ngờ....

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 10/10/2005
  8. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi sao tình mang nhiều nỗi trái ngang..cho ngưòi lắm bẽ bàng, tình ơi...cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già...
  9. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    chiêù nay học Triết, vừa buồn ngủ ,vừa đau đầu. Nhìn quanh lớp, thấy ngán ngẩm. Chợt nhớ hồi C 3 kinh khủng.Hồi ấy ước thoát khỏi kiếp nạn học hành, ôn thi. Bây giờ lại ước giá lại được chạy xô đến lò.
    Mấy hôm nữa phải kiếm cài lò nào chui vào mới được kekeke
  10. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần như vậy, cứ mỗi lần nhận tin nhắn của E là ...A thấy lại có gì đó nặng trĩu .... phải cố gắng như thế sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này