1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, em úp mặt vào khung cửa ngày xưa, nhìn theo bóng anh lặng lẽ.Tha lỗi cho em anh nhé, giấc mơ nào rồi cũng phôi pha, Em không xứng là em của những ngày xa, để cùng anh bước tiếp. Những gì đã trở thành kỷ niệm, em sẽ mãi không quên. Từ nay em không thể gần bên, khi anh cần điều đó..Nhưng em hứa sẽ chỉ trao dịu êm , cho mối tình sắp tới...Vì tình yêu, em lỡ đánh mất rồi.
    Em sẽ nhìn sao mỗi tối để thắp sáng mối tình xưa, thắp sáng những đêm mưa của một thời xa lắm. Anh và em, đã thành dĩ vãng, chẳng vì ai.
    Anh đi học xa, em đã hứa sẽ chờ mãi, nhưng thời gian làm lời hứa nhạt phai. Cứ trách em đi nếu anh muốn, em sẽ nhẹ lòng lắm, nói đi anh...
    Anh cũng hiểu, mắt anh nói với em điều đó, như cơn gió chảy qua cuộc đời này...Anh nghĩ thế, nên anh càng lặng lẽ...bước qua em.
    Tình mình đẹp như huyền diệu của đêm, nên không muốn bị bình minh đánh mất, Cứ đêm mãi với những gì rất thật, Em sẽ mãi là ....nỗi nhớ của anh...
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, 7h hơn mới ra khỏi cơ quan mà chả có ma nào chờ để đưa về. Hic hic, nghĩ tủi cái thân già này quá!
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sao ko phone trước cho tao
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ý tao nói là ma đấy không cần phone cũng tự động mà đến, ma mà.
    Nếu mày muốn làm ma thì hôm nào tao cho thử làm vài buổi!
    Ha ha
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này chán . Chán kinh khủng. Không có một mục đích nào để vươn tới nữa. Tại sao mình lại luôn ở trong tình trạng này nhỉ? Mỗi lần về nhà, nhìn thấy papa, lại thấy buồn... Chẳng còn cách nào nữa, chẳng biết nên làm thế nào bây giơ. Mọi chuyện dường như đã quá muộn.....
    CHỉ còn duy nhất một điều để hi vọng... nhưng hình như là vô vọng mất thôi...
  6. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sau những nỗi buồn sẽ nhập nhoạng niềm vui....
    Cố lên nhé
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố vui, cố không nghĩ đến những gì đã xảy ra trong thời gian qua, những nỗi buồn, những kỷ niệm. Nhưng dường như người ta không thể ép mình để quên được. Càng quên, sẽ càng day dứt, càng nhớ nhiều... Em cũng vậy... Có hơn chăng, cứ để em đau với nỗi đau riêng mình?
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa mát thế. Lâu lắm rồi mới được trận mưa to, tỉnh hẳn cả người
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, hôm qua chỗ tao chả mưa tẹo nào.
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Post bài một mình, buồn quá! Pic ơi! Sao mày ko online mà post bài với tao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này