1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt sang trồng trọt, 2 cái anh em nhà này
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    À đã đi chơi về rồi...Thế nào?Ngày phụ nữ Việt nam vui không?
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Bác hỏi buồn cười Vui mới đi, mà đi thì phải vui chứ! Cái tội "chuồn" ấy lần sau xử nặng gấp đôi, chờ ngày trả nợ nhá
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh bị tắc
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    đường
    (Phù, sao ttvn ko cho sửa bài nữa nhỉ...hic...)
  6. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    20-10 này em vui chứ. Chắc là vui phải ko , A nhìn thấy ánh mắt em tràn niềm vui. Em cuời em nói trong đám sinh nhật đứa bạn thân hồi Đại Học,Tôi như thấy em đẹp hơn trong cái ngày này .Tôi thấy HP khi thấy em cười ...... dù mình chỉ có 1 thời gian ko đủ dài bên nhau phải ko.
  7. dragon7480

    dragon7480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 cánh cửa khép lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra! Vẫn biết là như thế nhưng sao mình cảm thấy hơi buồn. Thôi kệ, cái gì đến sẽ đến.
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đá sân 9, vất vả thật. Đội bạn đá hay kinh, mệt quá. Kiểu này tối nay lão Trung già với Thanh ku lại chuốc mình chết đây
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh không cần dùng từ "Nếu" nữa, vì ngày ấy đã đến thật rồi - Ngày 2 chúng ta chẳng còn là của nhau. Anh ra đi, đi khỏi đời em. Dù sao đi nữa, chúng ta đã từng xem nhau như tình yêu lớn nhất trong đời,anh vẫn mong anh hạnh phúc, hạnh phúc của riêng em - cái hạnh phúc mà em đã không thể đem đến cho anh...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng có "tình yêu lớn nhất" để mà đánh mất nữa...
    Chẹp, buồn chết đi được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này