1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hôm qua anh đã nhắn gì với nhóc, để sáng nay, nó nhắn tin cho em : " Chị nghĩ gì khi lừa một đứa con gái".. Thực sự, em bực anh lắm. Bởi em có cảm tình với nhóc, nó trẻ con và vô tư. Em không muốn dối nó, nhưng cũng tại ngay lúc đầu em không thật với chính mình nên em đã không thể điều chỉnh cho mọi việc tốt đẹp hơn. Nhưng em muốn nó giữ trong nó về niềm tin, em muốn trong suy nghĩ vô tư của một đứa trẻ không có sự lừa dối giữa con người với con người... Nếu nó biết, có nghĩa là chính em làm sụp đổ niềm tin trong nó.. Em đã cố gắng, và đã có lúc, em muốn nhờ anh giúp em việc này... nhưng anh lại làm hỏng hết rồi... Em đang lo, sau chuyện này, anh - hay chính em làm nó mất niềm tin vào mọi người... Mà điều đó , là sai lầm vô cùng lớn...
    Em giận anh quá...
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng...năm...
    Chưa tham gia off được với KBC nhưng đánh quả lẻ gặp trước với mấy anh chị, vui quá cơ.
    Gặp Anh Thanhku: nhiệt tình, sâu sắc
    Gặp chi Piccolo: dễ gần, thân thiện
    Gặp anh Ngườiquanhọ: chịu chơi, thích đi "hóng hớt". úi giời, anh ấy nói, gần giống như thế
    gặp Anh BaotrungVip: bí mật, toàn gây cho người ta fải tò tò, à tò mò
    Gặp Anh Andray: giống 1 nhân vật trong truyện mà chả nhớ là ai
    ngày ...tháng ...năm
    Ký tên
    Đóng dấu
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 23/10/2005
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi SN bà chị, vui thật. Hôm nay thấy bà ấy xinh quá, vậy mà vẫn chẳng có mà nào nó yêu. Suốt ngày kêu khổ, giới thiệu cho anh nào cũng "yết kiêu". Hôm này off KBC cố lôi bà ấy đi giới thiệu cho mấy lão già nhà mình (đến giờ vẫn còn tham gia cái hội "solo" ) =))=))
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cả đêm trằn trọc vì lạnh, sáng dậy cũng lạnh, lạnh ngọt ngào, lạnh tái tê, lạnh từ trong lạnh ra, lạnh từ ngoài lạnh vào, lành từ đồng bằng lên miền núi, lạnh từ trung ương tới địa phương...chao ôi là lạnh. Đọc được quả nhật ký của Nogood, thấy ấm lòng phần nào, hình như trời lạnh làm mấy thằng độc thân thấy thương nhau hơn, cám ơn cái lạnh, đả đảo thằng nào có vợ
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mày giới thiệu cho mấy lão già thì để mấy chị già KBC (như tao) cho ai?!
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi yên đấy ,hôm trước hẹn họ bên bờ ao với anh em nói gì mà giờ còn kêu , để cho mấy bác ấy đi kiếm vợ chứ
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ô thế à, thế bờ ao nhà mình hay bờ ao nhà thằng Tí em họ cái Tèo? Em là em phải sơ cua thế chứ, dạo này nghe dân đồn là anh có nhiều bóng hồng lém, nên em cũng phải thả thính, có cá nào ăn thì em cho vào short - list, sau đó tính sau vậy!
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Riêng mày để tao giới thiệu cho mấy chú phi công trẻ
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tao là tao chỉ thích con trai KBC thôi đấy nhá! Thế ra là KBC cũng có phi công trẻ à?
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chúng ta mãi bên nhau, trong vong tay ấm áp của những ngày mùa đông như những giây phút gần em của những ngày qua nhỉ .......... Anh chỉ biết rằng chờ đợi 1 hi vọng , 1 hi vọng mà anh hằng ấp ủ đó là : Mãi Yêu Em Dù Xa Cách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này