1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một tuần đầy niềm vui. Phải đi nghỉ để lấy lại sức chứ nhỉ.
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương cho cái thân cò của em!
    Hôm qua vui thật!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mệt kinh khủng. Buổi sáng đang nằm trong chăn ấm thì nhận tin nhắn của con bạn : " Tao vừa ở HP lên, 8h30 đón tao ở cổng Y nhé". Ngó nhìn đồng hồ : 8h. Thôi chết, cái xe hỏng chưa kịp sửa vứt dưới nhà. Nhắn tin nhờ Ren qua đón, Ren bảo : gần 9h anh qua. Hơn 9h đến nơi, chẳng thấy con bạn đâu, đành lủi thủi ra sân bóng ngồi xem KBC.. Lạnh, rét run người....
    Trưa... thằng bạn ra đón, bảo : " H đợi lâu quá, may gặp tớ". THế là kéo nhau tụ tập ăn uống... Say sưa, hò hát đến 5h chiều... Chợt nhớ vụ Hallowen trường mình, thế là kéo HLT đi chơi cùng. 8h, hành quân sang sinh nhật KBC... CHoáng, vì chưa thấy box nào offline hoành tráng và đông vui như KBC lần này... Tự nhiên nhủ thầm : "không biết bao giờ Box TB offline được đông như thế )...
    Hơn 10h pm, Anh Lazy đưa về... T gọi điện hỏi vào nhà nhờ chút việc. Anh L rủ đi ăn, nhưng muộn quá, T ngại, mình cũng chẳng biết thế nào... Thấy anh L phóng xe vù một phát mà giật mình thon thót... Hix... Sory anh... Lại cáu T nữa
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui gần chết. Sáng hôm nay ngủ dậy mới biết mình về được đến nhà
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là lần đầu gặp KBC thấy mọi người vui vẻ ghê ! Từ hôm nay trở đi cho em làm con dân đất này nhé !
    Em xin hứa :
    1. Đóng quỹ Box đầy đủ ( Thế này chắc chẳng ai từ chối đâu )
    2 . Chấp nhận làm em út của tất cả mọi người ( Thích nhé ! Thế là ai đó ít nhất cũng có em dưới quyền ) ( Hà hà .... nhưng mà làm em út như mình cũng sướng ... Tết đến sẽ được lì xì nhiều nhất !!!! )
    3 . .....
    Tạm thời chưa nghĩ ra hết .... !
    Hẹn mọi người lần sau nhé !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 31/10/2005
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng 10 ,tháng 11 đã bước những bước đi đầu tiên , những công việc mới, những khởi đầu mới lại sắp bắt đầu.
    KBC đã đi những bước đi dầu tiên của tuổi thứ 3, 2 năm với nhiều biến động, đông có vui có buồn cũng có. Các thành viên của KBC cũng có những sự thay đổi nhất định. Người cũ không biết nguyên nhân cứ một đi không thấy quay lại (Chắc nghỉ để cưới vợ gả chồng đây).Thành viên mới mỗi ngày một đông đây là những tín hiệu đáng mừng cho KBC khi bước sang tuổi thứ 3.
    Cảm ơn những thành viên cũ , những người có mặt từ những ngày đầu tiên (Khai sinh cho đứa con của chúng ta KBC).
    Cảm ơn tất cả các bạn thành viên đã có những đóng góp để KBC được như ngày hôm nay. Các bạn là những nhân tố không thể thiếu cho sự phát triển của diễn đàn.
    Chúc KBC ngày một phát triển !
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Híc! Ngày hôm nay cày "trâu". 5 trận một ngày: Sáng 2, chiều 3. Cứ thế này chẳng mấy mà "khoẻ như liệt sĩ" (Ah quên! Lực sĩ) Lý Toét
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lên phòng làm việc thấy cửa ra vào khóa ngoài đã thấy hơi lạ. Tới phòng chỉ có mỗi một mình cũng thấy lạ. Nhìn vào lịch hóa ra hôm nay nghỉ cả ngày lịch đỏ. Hờ mình đúng là chăm quá hóa dở hơi. Thôi muộn còn hơn không dành buổi chiều đi Siêu thị Điện tử vậy lâu lắm không có cơ hội phá sản rồi
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã rất lâu rùi thì phải không có cái khái niệm dậy trước 7 giờ vào cái mùa đông .
    Hôm nay dậy từ rất sớm 6 15 thì phải, có đặt đồng hồ nhưng mà nó chưa kịp kêu thì mình đã thức. Thoái khỏi cái tổ ấm, làm được một số việc rùi đi.
    Thấy lòng vui và thấy dậy sớm mùa này thích thật. Mong rằng mình hôm nào cũng dậy sớm như vậy .
    Làm việc thôi, bao nhiêu việc đang đợi mình !
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói "mỏng như tờ giấy". Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có biết đâu rằng hôm nay, tờ giấy mỏng manh ấy lại cứa đứt tay tôi.
    Bỗng nghĩ xa hơn, nhiều khi người ta đề phòng những mối nguy hiểm to lớn hơn chứ chắc cũng chẳng ai nghĩ phải đề phòng những điều mong manh như tờ giấy...
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 24/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này