1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt vời! Hoa sưa lại có rồi mọi người ạ! Hôm qua nghe Lương nói mình cứ bán tín bán nghi. Hôm nay thì nhìn tận mắt. Nhìn nó nhớ bao nhiêu thứ. Nhớ nhất hội Quái Vật. Bây giờ mỗi người mỗi khác, chẳng còn ai có thể bỏ thời gian cùng nhau lang thang trên những con đường tìm một cây hoa sưa để mà đỗ xịch xe lại bất kể thiên hạ nghĩ sao.
    Những mảnh ngọc trắng đó luôn đến rồi đi thật nhanh, lần này thì chỉ còn mình mình đi tìm nó, ngay cả với Lương cũng phải xem thời gian rồi mới rủ nó được. Lớn lên, trưởng thành nghĩa là thế này ư?
    Congaichipheo, cô nghĩ thế nào nhỉ, ờ mà ngày mai cô và chị gặp nhau rồi, cũng sẽ hỏi được thôi. Nhưng mà chị nhớ cái hồi đó, nhất là có lần bọn mình dừng khựng xe đạp ở đường Hoàng Diệu nhìn mỗi một cái cây trong một buổi tối lạnh ơi là lạnh, trong sương nữa. Rất đẹp, phải không, và bông xù lên một cảm giác mỏng mảnh, không cầm nắm được và dễ dàng mất đi. Cái thời đó thật đẹp, những tình cảm thời đó nữa, giống như cảm giác chị nghĩ về hoa sưa.
    Dạo này hay buồn quá, đến phải làm một cái gì đó!

  2. baogiothoihethoaimong

    baogiothoihethoaimong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị gái sang tận đây tâm sự cơ đó
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mất mũ, mất mũ, suốt ngày mất mũ. Cái mũ vừa mới để dưới xe đã mọc cánh bay mất tiêu, lạ nhỉ. Báo hại giữa trời mưa có một cái đầu đen phải thò ra hứng nước. Lạnh ơi là lạnh
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì đánh nhau to rồi đây, nếu chứng minh được vụ này thì mình không sao, còn không thì có chúa mới biết thế nào.
    Mà hôm qua ăn thịt chó rồi, kiểu gì cũng thắng...

  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này tranh nhau ăn chuối hay sao mà lại oánh nhau rồi thế? Rõ khổ!
  6. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0

    [urlCó 213 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên hoaanh2912[/url]
    Bao nhiêu người vào xem mà chỉ có mình mình
    Được hoaanh2912 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 28/02/2006
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp nghỉ xuân rồi, đến nhẽ xuân này được về nhà nhưng cái bọn đấy chuối quá, ko kí kọt để mua vé kịp...... buồn quá đâu phải mình buồn bạn bè cũng thế háo hức về VN cuối cùng bị tụt hứng ...hichic
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lại đứt tay chỉ vì một tờ giấy ...​
  9. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì không rút ra bài học gì nữa hả bạn hiền??
    P/S:Hôm nay tâm trạng tớ không được tốt, Có gì bạn hiền thông cảm nha
  10. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trống trải thật. Tất cả cứ mờ ảo trước mặt.Tưởng thấy tất cả nhưng hoá ra chẳng thấy gì.Nhìn đi! Cuộc sống có vẻ vẫn như mọi khi, có vẻ vẫn cho ta nhiều lắm.Hạnh phúc cũng có vẻ không còn quá xa xăm?
    Thật nực cười! Mòn mỏi đã bao năm, để bây giờ đắm say với một niềm hư ảo, Lòng chẳng thể bình yên vì quay cuồng cơn bão, Tại ta hay mình? Hay tại cuộc đời là những ngày tháng hư hao?
    Cũng chẳng muốn hỏi vì sao, nhưng tim thì cứ nhói lên khi tình yêu không lần nào không trở thành phiền não....Thôi cứ nằm lại bên nỗi buồn, bên lầu vắng xôn xao !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này