1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết , trễ tàu rồi.
  2. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thảm thương cái thằng.... Nó mất phương hướng. Nó đi ra đi vào, "chả biết làm gì giờ" nó nghĩ. thấy buồn lây cùng nó.
  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khiếp, rõ ràng mình login rồi mà nó báo không có ai cơ chứ. Có ma chăng? Dạo này đọc nhiều chuyện ma nên nó ám vào người hay sao ý. Chết thật.
    Được hoaanh2912 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 14/04/2006
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhật ký* Mùa hoa anh đào
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    25/4/2006:
    Hôm nay là một ngày đẹp giời, giời đẹp qúa giời ạ, đẹp đek chịu nổi, giời ơi
    [​IMG]
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ơi! Giời đây! Giời cũng dek chịu nổi con! Con spam nhiều quá đấy mà!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 25/04/2006
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay là mồng 1. Sáng đi mua hoa quả thì phát hiện ra quên tiền ở nhà. Họ bảo mai trả cũng được. "Mồng 1 đã nợ à? "
    Đến cơ quan lấy tiền xuống trả vì sợ dông cả tháng
    Xuống đến nơi - tìm mãi không thấy tiền đâu.
    Quay lại văn phòng - hoá ra tiền vẫn ở trong túi!
    Quay ra lấy xe để đi tiếp thì mới hay mình quên chìa khoá ở trên bàn. Lại chạy lên. Lên lên xuống xuống.
    Xuống ăn sáng. Lúc sáng thì chỉ muốn ăn phở, giờ bát phở để trước mặt lại thấy không buồn ăn.
    VTV 1 đang phát lại chương trình "Người xây tổ ấm" bàn về ngoại tình và của lạ.
    Mấy lão ngồi bên cạnh bàn luận không thể nghe được.
    Không muốn ăn cũng phải ăn tống ăn táng để về.
    Vừa đi tới chân cầu thang, chị dọn phòng nói với từ trên tầng 2 xuống "dạo này béo quá rồi đấy nhé! Stop đi!" , đứng buôn một lúc rồi lên online....
    Ôi sáng sớm ngày mùng Một!!!
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nào đã hết! Ra Ngân hàng lĩnh lương thì không còn tiền trong TK. Rủi ro không lường trước được. Thế là tháng này không có lương rồi đây!
    @Hà: Tại bà truyền hết cho tôi đen đủi đấy nhá! Ai bảo hôm qua mình ăn cho lắm mận vào!
  9. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhé. Tôi không có ý đâu. hê hê. Chắc tại hôm qua bà ăn phải quả Mận thúi nên mới thế. ke ke. Đừng trù ẻo tôi tội nghiệp.
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Thiên hạ tuần lễ vàng lại là tuần lễ bánh mỳ bơ của mình hỏi ông trời thiên lý nằm ở đâu? Ông bất công thế không làm được xuống để tôi lên làm cứ ôm cái chức ông trời bao năm nay không chịu về hưu gì sất. Thôi lại làm việc than ông ấy cũng chẳng nghe thấy giờ này chắc đang đi chơi với người yêu rồi cũng nên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này