1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp 30/4, về Bắc Giang, mình gặp mấy thành viên mới của KBC. Tự nhiên mình muốn trở thành mod offline của KBC quá mà không biết thủ tục apply như thế nào???
    Giá mà có ai đó nói cho mình biết nhỉ???
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hi, theo ý tôi. khi mà bác có cảm xúc muốn hội họp:)
    nhất là dịp chiến thắng, khi nào bác cùng các mem off được, thì tự mình làm mod thôi:) có sao đâu,
    khi nào có chance làm rộng ra, nhiều mem hơn, ai có kinh nghiệm làm mod, làm chairman nhiều hơn sẽ dần dần được làm mod cho cả hội lớn đấy
    như thế phải có kinh nghiệm trong các hội nhỏ,
    phải không nào:-)
    chúc thành công
  3. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ( chủ nhật ) mình đi chơi về muộn, chưa bao giờ về muộn vậy nên chạy xe chầm chậm để ngắm thành phố về đêm, đi đến cầu Thị Nghè, bỗng nhiên..........
    - Anh ơi đi chơi với em nhé ( lần 1) mình nghe tiếng ở phía sau, tưởng là ai người ta nói chuyện với nhau nên không quay lại mà cũng chẳng phản ứng gì. Bỗng..............
    Anh ơi đi chơi với em đi, vui lắm, lần này thì là tiếng nói của một cô gái đi song song với mình và hướng về phía mình. Quay qua nhìn thì thấy một em chắc là " gà móng đỏ" trong bộ trang phục con nhà nghèo "thừa da thiéu vải".
    Chột dạ 5 giây.
    - Cô nói chuyện với tôi à?
    - Dạ! Anh hai đi chơi với em út giải sầu đi.
    Đỏ mặt.
    - Thật xui cho cô rồi, cô chào hàng không đúng chỗ rồi. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.
    - Xì, làm như ngon lắm đấy. . .
    Dzọt lẹ.
    Lần thứ 3 trong đời bị chào hàng ( 1 lần khi còn là sinh viên, lần gần đây nhất là ra Thủ Đức chơi, về đến khu vực đường Ung Văn Khiêm).
    CŨng may là mình có chút bản lĩnh nên các "em" đều thất bại.
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 09/05/2006
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại còn thế nữa
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao....anh Thoả ơi. Chán anh quá
    Với caobồi: --> thân thác nơi chiến địa, coi chết như ngày về
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ghê vậy sao?
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ừ ghê thật! (jk). Tự dưng đọc mấy dòng của bác Thỏa mà thấy nhớ SG ghê, nhớ buổi OFFLINE với KBC tại SG.
  9. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    @Bác Vip: Bác Thoả ghê thật nhỉ . Em thì em bó tay...
    @Nhím: Theo em hiểu là Bác "tức cảnh sinh tình đấy" . Bác nhớ ai trong buổi OFF đấy, Bác cứ nói, em "bắt và trói lại" giúp Bác . Oạch Oạch:
    Việc cũ ngoảnh đầu ôi đã vắng
    Tới dòng ngắm cảnh dạ bâng khuâng....đây
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    nhớ người đưa cô công chúa ấy về chứ ai, bác Caobồi , chẹp bác!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này