1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ơ, không có đâu nà! Nhớ buổi OFFLINE đó là nhớ cảnh nè, nhớ mọi người nè, nhớ cả câu "chị ơi cài này ngon nhờ...balb blab..." (chị ko nhớ nữa vì sau đó thì bị ù tai rồi hihi). Mà trông chị giống Công chúa lắm sao? hichic, chưa nghe ai gọi mình Công Chúa cả.
    Hôm qua đọc thơ Vịt tỉnh cả ngủ, hôm nay Vịt chẳng làm thơ nên buồn ngủ lại rồi, giờ về đánh giấc đã
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0


    ơ ớ, có cả nhóc Thích cá bò à, hí hí, thích quá! chị dễ thương quá, đúng là công chúa của em!! Món cá Bò ngon lắm chị, em là em ...em quý chị lắm ấy
  3. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ấy. . . ấy. . . các cậu chỉ được cái suy diễn là không ai bằng thôi Nhím nhề.
    To Tuân: Cái cậu này chỉ được cái mạnh miệng thôi. Nếu chú rơi vào tình cảnh của anh có mà chạy mất dép không nói được câu nào ấy chứ. Nào tớ có tức cảnh sinh tình gì đâu mà chỉ tại cảnh nó diễn ra ngoài ý muốn thôi mà. Với lại nếu chú có lòng muốn giúp anh trói chân ai đó hộ thì anh cảm ơn nhưng mà chú biết tớ bị cảm ai đâu mà giúp. Mà chú giúp anh bằng cách trói chân người đó lại thì anh xót lắm. Thôi chú cứ để anh tự lo được rồi.
    To HMôi: !!!
  4. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Àh Chà chà chẹp chẹp Oạch Oạch
    Làm em nhớ đến câu thơ Nguyễn Trãi vịnh Cây Chuối:
    Tình thư 1 bức phong còn kín
    Gió nơi đâu, gượng mở xem...
  5. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Tuân này cũng thơ văn lênh láng quá nhỉ. Tớ chịu thơ văn thôi.
  6. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm việc không thu được kết quả gì cho công việc nhưng được cái học được vài điều rất bổ ích. Khà khà vậy là mãn nguyện. Nhưng tháng này không có cái HĐ nào chắc móm quá.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày thứ 7 thật buồn với nó,chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này,có bao giờ nó khóc nhiều như vậy đâu nhỉ?Vậy mà trưa nay nó đã khóc ướt đẫm một góc chăn,một ngày thứ 7 thật tồi tệ,nó vùi mình vào trong một mớ bòng bong mà không thể thoát khỏi được,nó không thể chịu được nhiều áp lực đến thế,phải làm thế nào bây giờ?
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết 2 hôm nay đẹp quá!
    Có ai chở xe đạp lượn vài vòng thì cũng hay đấy!
    Tiếc là chẳng thấy ai rủ
  9. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    sao anh ko gọi em , tự nhiên hum nay thấy cũng buồn
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này