1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời nắng quá muốn luợn nhưng lại ko muốn phơi cái làn da châu á pha châu âu của mình .
    Dạo này trời nắng như chưa bao giờ được nắng . Hn buồn quá về BG chơi vài ngày thi xong rùi mà
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Có những cơn gió thoảng qua, không để lại chút dư âm của một lần gặp gỡ....Dòng đời thì dài, mà trôi qua thật vội...Bạn cũng là một cơn gió, thoảng qua đời tôi rồi biến mất, tựa những cơn mơ. Cuộc sống chẳng phải những vần thơ, mà nhọc nhằn toan tính...Nên tôi không còn buồn khi xa bạn, một bình minh.
    Rồi mai này nắng sẽ vẫn lung linh, trên hạt sương lóng lánh của đoá quỳnh đêm vắng...Bạn hãy cứ vui và đừng bao giờ cúi mặt, trước những khổ đau. Dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng vẫn mong như những gì tôi đã nói, chắc bạn vẫn chưa quên???
    Một ngày mới vừa lên, tặng bạn nhân một ngày đặc biệt...Bạn của tôi
    [​IMG]
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lại đi rồi, mình ít có lý do để về Bắc Giang, về bên dòng sông Thương nữa...
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần hết nửa năm rùi! Chạy đua với thời gian thôi!
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xuân hoà, quen dần. Sống tập thể cũng vui.
    Còn 10 ngaỳ nữa là kết thúc. Lại một cuối tuần nữa, đang băn khoăn không biết có nên về không. Chúng nó cứ rủ nhau đăng kí thế. Tuần sau được về hẳn rồi, hay là đợi nốt.
    ....
    Cả nhà ơi, có bác nào muốn trả thù cho phòng em thì chơi trò nháy máy nhé: số này nè: 0211879573
    Nếu nó có gọi lại thì đừng nghe, hehe!
  6. stupid_man

    stupid_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trông thế mà ác nhỉ, về đi em ạ. Ở trên đó xa xôi và vắng vẻ.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua chẳng ngủ được,vậy là tìm các số Sfone để nháy máy nghe nhạc,số thứ nhất không thấy bất ngờ vì lời bài hát vang lên " Đã không còn,người yêu hỡi ! Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau..............." đến khi nháy đến số thứ 2 cũng bài hát nài,số thứ 3 cũng thế và thứ 4 thì cũng vậy he he kể cũng thú vị bởi cái sự trùng lặp ngẫu nhiên nài "Vằng trăng khóc"ơi là "Vầng trăng khóc"
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế để cô cho Rùa Tò môm mấy cái số SFONE khác nhá! Cô có nhiều lém! Hôm nọ đọc tin thấy thống kê có 2 số hay nháy Sfone là của mạng Vịt teo và Vi na thấy cũng run run!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Rùa không hay nháy đâu cô ạ,chỉ chơi trò 3s thoai Rùa nháy nghe nhạc thui,được sự đồng ý của khổ chủ mừ
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trời không mưa. Lành lạnh. Ngồi vui vẻ và ấm áp trong một quán ăn đầy màu xanh của cây cối. Liễu rủ. Và nghe guitare.
    Trên đường về, tự nhiên thấy trời trong xanh quá.
    "I''m the woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It''s a right I defend over and over again..."
    Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài trời, ngân nga câu hát ấy. Thấy yêu đời, yêu người biết bao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này