1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay học được 2 bài hát tuyệt hay:
    1. Dằm trong tim:
    Sáng tác: Thu Hà
    Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
    Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây
    Thật lòng không thể quên
    Khi tình yêu đến em không nhận ra
    Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim
    Vì một tình yêu không thể nói
    Vì một hình dung không thể quên
    Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng
    Rồi ngày tình ra đi thật xa rồi ngày con tim đã nhận ra
    Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau
    Vì một tình yêu không thể nói
    Vì một hình dung không thể quên
    Vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ
    Chờ một ngày anh sẽ lại đến
    Và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh
    Quá dại khờ
    http://vietlovezone.com/Lonely_G15/DamTrongTim.wma
    2. Cô gái Trung Hoa:
    Sáng tác: Sỹ Luân.
    Anh con trai sao cứ lấp ló bên đường , đi theo em hát vu vơ là la lá . Cho tim em xao xuyến những lúc anh cười theo em sao anh cứ như anh đang làm ngơ . Em Trung Hoa chỉ biết hát với mây trời nhưng nay sao thấy tim chợt nghe xao xuyến . Em đâu hay anh đã trót thích em rồi , con tim không ngủ yên cứ như chờ mong .
    Người Trung Hoa em đây đâu có nghe biết gì , đâu có biết thế nào lời anh nói cùng em hỡi anh . Đừng buồn em nhé anh khi chẳng thể hiểu nhau , thì hãy cầm tay em đi anh .
    Nếu thích em thì anh hãy nói "wo ai ni" , anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng . Đã thích em rồi anh hãy nói "wo ai ni" , lòng này đã ngóng trông từ lâu
    Rap :
    Em xinh tươi như là bông như là hoa cho lòng anh ngây ngô , cho lòng anh đám say .Đi theo em sao mà em làm ngơ mà em vu vơ sao mà em thửng thờ .Con tim anh như chợt nghe em kêu như lòng anh nay lại quá rối bời . Đêm đêm anh luôn nằm mơ về em đó nha hey dza .
    http://store.keyvn.com/nhactuvan369/vietnamese/Vietnew17/Luong
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=13&id=8889
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Món quà cho sinh nhật 24
    [​IMG]
    24 năm mòn mỏi chờ đợi. 24 năm cho một niềm tin. Niềm tin đã được đền đáp xứng đáng trong đêm 09/7-2006 - đêm đẹp nhất của Azzurri!
    45 phút đầu tiên của hiệp một là sự phấn khích, những đường bóng nhịp nhàng và tưng bừng trên sân?đã khiến không chỉ đối phương giật mình mà ngay cả các cổ động viên của họ trên khán đài cũng không ngớt lo lắng.Lúc này, tất cả chúng ta đều nghĩ đến một chiến thắng, nghĩ đến chiếc Cúp vô địch đã chờ đợi mỏi mòn.
    45 phút của hiệp thi đấu thứ 2 với 60 phút tiếp theo của hai hiệp phụ, niềm tin bị lung lay. Không phải tình yêu dành cho Azzurri giảm sút, mà chỉ là nỗi lo lắng và sự sợ hãi số mệnh. Sợ lịch sử lại thêm một lần bất công để giấc mơ không trọn vẹn.
    Thế nhưng, giống như ngọn Tháp nghiêng Pisa không bao giờ đổ, các anh vẫn như bức tường thành vững vàng và chắc chắn như không sức mạnh nào có thể có thể vượt qua được. Sự chắc chắn của Buffon, sự tinh quái của Cannavaro cùng phong độ tuyệt vời của các đồng đội đã khiến cho đối phương không thể làm gì hơn.
    Cuối cùng, trận đấu lại phải phân định bằng loạt ?ođấu súng? định mệnh. Vẫn còn đó 2 nỗi đau lớn ở World Cup 94 và 98, nhưng tình yêu của đối với Azzurri đã mách bảo con tim chúng ta rằng:

    CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG!​
    Sự tự tin trên khuôn mặt Buffon, cùng những cú dứt điểm bình tĩnh và chính xác lần lượt của Pirlo, Zambotta, Del Piero, De Rossi, niềm tin lại được khẳng định.
    Và khi cú dứt điểm quyết định của Grosso đặt dấu chấm hết cho Les Blue, thì hạnh phúc chợt vỡ òa trong niềm vui tột đỉnh cùng những giọt nước mắt hạnh phúc!

    CHÚNG TA LÀ NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH!​
    Thật khâm phục Cannavaro khi anh lạnh lùng chứng kiến từng cú sút của đồng đội cho đến cú dứt điểm thành công cuối cùng.
    24 năm cho một giấc mơ. Giấc mơ đó giờ đã trở thành hiện thực. Món nợ đã được trả, nỗi đau quá khứ cũng không còn, chỉ còn đó những khuôn mặt hân hoan, những con tim đang ngất ngây vì sung sướng. Lần thứ 2 được tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào đến thế.
    Một chiến thắng xứng đáng cho những gì Azzurri đã cống hiến!
    Một món quà ý nghĩa cho Sinh nhật lần thứ 24! Cảm ơn các anh thật nhiều vì món quà tuyệt vời này!

  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/7:
    Hic, tháng này mình có tự tử chắc cũng không chết được rồi. Của cứ lần lượt đi thay người thế này.
    Mình phải tự hứa với mình là sẽ học tính kiên nhẫn chờ đợi (cùng lắm là 80 giây thôi mà). Khổ nỗi tính mình xấu quá, cứ thấy đường vắng là cứ như mù màu ý, chẳng phân biệt được đèn xanh đèn đỏ, đến cả màu áo của mấy chú cảnh sát mình cũng ứ nhận ra để đến nỗi phải vào nói chuyện với chú ấy. Kết thúc cuộc đàm phán, hic, 1 tờ polyme lại chia tay với mình.
    Từ giờ đến cuối tháng còn bao nhiêu việc phải làm, không biết còn rắc rối gì nữa không đây. Thôi mình làm việc cái đã, kẻo sếp trừ lương thì cũng mệt.
    Được hoaanh2912 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 11/07/2006
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Phù lại hoàn thành được một việc quan trọng nữa. Mình đang giống hệt một anh nông dân nhìn vườn cây đang hứa hẹn một mùa bội thu, cảm giác thật yomost
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    HN ngày....tháng.....năm......
    Nó lại đi oánh bạc. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ kể từ khi nó xí xớn vào chiếu bạc. Chỉ có 1 điều lạ , hôm nay nó về "nhà " sớm hơn mọi khi. Lúc chiều chat với con em, em kêu chán "nhà " mình lắm rồi anh ạ. Em vào "nhà" 1 năm nay, chưa thấy lúc nào chán như bây giờ. Nó giật mình, vì nó cũng đang có cảm giác đó, Tất nhiên, ai chả có lúc thế này thế khác, nhưng nó không nghĩ nó lại chán được cái nơi mà 2 năm nay đã gắn bó với nó, cho nó niềm vui và nỗi buồn. Vì vậy, hôm nay nó về sớm.
    Nó muốn thử xem mình còn bao nhiêu lòng nhiệt tâm? Nó muốn tìm hiểu lý do thực sự, tại sao nó ít về "nhà"??? Trước giờ nó hay lang thang ở chiếu bạc, vì tính ham chơi. Chứ không nghĩ vì chán,mà bây giờ cũng không hẳn là chán.Nói chung chả hiểu cảm giác thế nào nữa .Tóm lại , hôm nay nó phải về sớm...
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đời sao có lắm chuyện nực cười thế nhỉ! Cũng phải kính nể những người lưỡi không xương!
    À, nhắn anh baotrungvip: anh rượu chè cờ bạc ít thôi nhớ, mỗi lần anh thấy mình bị hâm là y như rằng KBC bị ngập lụt!
  7. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn còn đấy những điều hư thực
    Xin hãy lặng yên để hạnh phúc ngọt ngào
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    999 golds kiếm được nhờ làm ăn lành mạnh
    Sung sướng quá!
    Nhân đây kêu gọi các con bạc khát nước nhà mình gác kiếm làm ăn lương thiện!
    http://img204.imageshack.us/img204/5479/sodepe***edkc9.jpg
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    19785 G kiếm được nhờ ăn cướp và đánh bạc..
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn nghĩ yêu là điều của tối thượng. Một tình yêu thật sự không dễ để con người gặp, càng không dễ để cất lời. Nhưng ở một không gian nào đó, tôi lại cảm nhận một điều rất khác. Có khi nào một ánh mắt đã mở cửa của tình cảm cao quý ấy? Đơn giản vậy sao? Dường như thời gian đang dần trả lời, em có thấy?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này