1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa tầm tã, lại lang thang trên KBC để đi buôn. Khổ thân gái dặm trường. Bất ngờ + vô tình nhìn qua bên trái, thấy mấy chữ "Thành viên quen thuộc" không biết nằm đó từ bao giờ, bi giờ mới thấy. Ừh, cũng an ủi phần nào công sức mình ngày ngày đi buôn.
    Ơ...Ai lê không? Dưa lê ngon, bổ, rẻ đây...
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tiền một trái...ơ
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bệnh nặng lắm rồi, kiểu này không mổ không được mà !
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bậy quá, tuỳ tiện phán bệnh cho người khác thế
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trái ơ không bán bằng tiền
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày hơi buồn. Không có việc giề làm. Ha ha quyết định đi chợ mua một ít sâm và linh chi gửi về biếu Bà nội. he he CHủ tịch hiếu thảo hổng? ( làm gương cho các nhân viên trung tâm nhớ). ĐI đến trưa thì đến dc chỗ ngưòi gửi hàng, người thì mệt, bụng thì đói ( sáng ăn có mỗi gói mì tôm + 2 quả trứng và vài hộp milks) . Sau khi xong xuôi thủ tục gửi hàng, gọi 2 trứng vịt lộn + 1 Lon Hà Nội ( híc lâu lắm mới được thưởng thức món đó). NGon thiệt đó, chiến xong 2 trứng làm thêm một bát phở bò nữa ( hổng biết có tham ăn ko nhỉ?). Ra về đến ký túc xá lúc 15h30. Rồi làm giấc ngủ hi`hi`. Đến tối
  7. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh ơi, dạo này không có nhiều thời gian nhiều như trước để về liên tục, nhưng, mỗi lần đi tour Ha Long qua đó lại nhớ từng góc phố, từng con đường làng, đến những người tôi đã từng gặp. Sáng nay, đi tour từ Nội Bài xuống Hạ Long mình cố tình cho xe chay dọc quốc lộ 3 rồi mới vòng sang đường 18 chỉ để ngắm Bắc Ninh lâu thêm chút nữa hiiiii
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ặc, thế này hóa ra Ha ha bảo KBC chưa đủ văn minh sao?
    :)
    Quê hương còn nghèo, nếu giàu lên thì KBC vẫn là KBC chứ, sao lại liên quan tới văn minh hay ...sẽ tiến bộ nhể?

  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mổ rồi, đương sợ mổ nhầm:D sợ bị treo dao lắm đới:)
    Ưng cái bụng đi xem nào:-))
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cái này người ta gọi là Y đức
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này