1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký khách đa tình 11/2/04

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cao1983, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký khách đa tình 11/2/04

    11/2/2004
    Hôm nay ,một ngày bình thường như bao ngày !
    Tôi quyết định lập cho minh` một chủ đề riêng !
    có thể sẽ chẳng ai quan tâm ,có thể tôi sẽ tự minh` nói với mình !
    Bởi điều đơn giản là tôi đang tâm sự với chính minh` ma`!!!

    Câu chuyen của tôi chẳnng biết nên bắt đầu như thế nào
    có lẽ là nói đến tình yêu trươc thì hơn ! bởi tôi cũng là một con người , là một thanh niên ,di~ nhiên tình yêu thật quan trọng
    tam thời vậy .........tình yêu ....chẳng bao giờ nhanh chóng cả

    tuan cao
  2. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay 18/2/2004
    Khachdatinh2002,
    Đã qua cái ngày của tình yêu !
    14/2 đã qua vậy mà với hắn thật bình thường cứ như là chưa có nó trên trái đất này vậy
    Thiên hạ tặng nhau những đoá hồng , những lời âu yếm !
    Còn hắn tặng ...cho hắn một ngày thật nhiều việc..........
    cho qua một ngày.............
    Phải chăng cái tên đa tình của hắn chỉ là cho vui thôi....
    hắn chưa có một mối tình... mà không ,hắn chưa có một tình yêu thực sự...
    hắn biêt rằng tình yêu với đúng nghĩa của nó không phải là đơn phương thương nhớ một con người ....Tình Yêu là cái gì đó mà cả hai cùng sẻ chia
    Hắn mới chỉ biết đôi điều về nó, hay nói cách khác nó mới chỉ biết một chút lý thuyết về nó
    nói như vậy phải chăng nó là kẻ vô tình ?
    Đúng một phần nào đó ! Và câu chuyện của hắn Đã bắt đầu
    Có thể Đặt Tên là :
    Vô Đề............................................!
    Câu truyện bắt đầu từ cái ngày Hắn mới vào trường, Cái thời cấp3 đầy mơ mộng, với những kỷ niệm đẹp
    Nhưng với hắn nó là những kỷ niệm Buồn Với những nuối tiếc mà có lẽ chẳng thể nào quên được !
    Lần đầu tiên vói hắn đã là một sự thất bại , sự thất bại đầu tiên của hắn là trong học tập ,mục tiêu chẳng thể đạt được trọn vẹn ,hắn đã thất bại trong kỳ thi
    bởi cái đich hắn đạt được chỉ là một cái trường không nổi tiếng và đã vậy lại còn là hệ B.....
    Hắn chán cho minh` nhưng biết làm sao!
    Những ngày đầu đầu Cấp 3 đã vậy có lẽ nó sẽ chẳng thú vị gì ..trong 3 năm tới.................
    Và rồi Ngày đầu tiên Ấy cũng đã đến : Lần đàu tiên hắn đã biết thế nào là bối rối , Đôi mắt ấy thật trong sáng ẩn sâu một sự ngoan hiền đến kì lạ ! Hắn Thật sự đã "ấn tượng" về nàng !
    Ngay ngày đầu , hắn đã biết
    CaoThanh

Chia sẻ trang này