1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaymoibatdau, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaymoibatdau

    ngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký làm dâu

    Ngày trước khi còn trẻ, tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng: Thật lạ cho mấy bà, gia đình mình, bố mẹ mình thì không chăm lo, lấy chồng lại phải chăm lo cho toàn những người mà suy đi, tính lại chẳng bà con chi". Thế mà cuối cùng tôi lại là người phải thực hiện điều đó. Đúng là chẳng biết thế nào mà lần cả.

    Ngày cưới, khác với các cô dâu thời trước, tôi cười hớn hở, chẳng thút thít khóc tẹo nào, trong khi mẹ tôi thì khóc sướt mướt, tôi vẫn còn trêu: "Chắc là khóc vì mừng, vì không lo quả bom nổ chậm nữa rồi". Thế là tôi bước chân vào nhà chồng, làm dâu.

    Tết đầu tiên sống ở nhà chồng, khi giao thừa, mọi người vui mừng chúc tết, tôi cũng cười rất tươi, nhưng trong lòng buốn không tả được, tôi nhớ...nhớ nhà. Nhớ bố mẹ tôi giờ giao thừa hàng năm thường chúc tết các con, nhớ cảnh cả nhà quây quần xung quang mâm cỗ chiều 30 tết, và tôi đã khóc, khóc vì thương mẹ ngày tết, tôi không thể đỡ đần lúc bận việc....tôi tủi thân, bởi trong gia đình chồng, dù cố gắng hoà hợp nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, luôn phải sống căng thẳng, đối phó mặc dù gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt....
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    "Đẻ con mới biết lòng cha mẹ", chưa có baby nhưng đã hiểu bao nỗi vất vả của mẹ cha từ trước đến nay. Đối với em thì bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, đều phải chăm lo như nhau. Chẳng hiểu mọi người thế nào chứ gia đình em yêu thương và quý con dâu lắm, còn mong con dâu "trị" được con trai mình cơ. Chính vì được thương yêu như vậy nên em cũng chẳng mảy may lo lắng gì khi về nhà chồng. Giờ bọn em sống riêng, cuối tuần này về nhà ngoại, cuối tuần sau lại về nhà nội. Vui phải biết khi được quây quần một nhà, quanh mâm cơm có tất cả mọi người nói chuyện rôm rả, chia sẻ buồn vui.
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Con dâu hoà hợp với gia đình nhà chồng thì thật tuyệt vời, nó là nền tảng của hạnh phúc.
    Đọc trên đây tôi thấy các cô con dâu có vẻ như đều hoà hợp với nhà chồng, tôi thấy mình chạnh lòng. Sau khi sinh con, gia đình chúng tôi suốt ngày chỉ xoay quanh chuyện ốm đau của cháu (không phải thiếu tiền, không phải thiếu người chăm sóc), cũng theo thời gian xung đột giữa mẹ chồng và vợ tôi tăng lên (xoay quanh vấn đề của cháu). Mẹ tôi đã nói rằng "mình đã coi nó (con dâu) như con mà nó đối xử tệ quá, giờ muốn gần nó cũng thấy khó", bây giờ mỗi lần nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại quạn đau, vết thương cứ khơi lại sau mỗi lần nghĩ đến - không biết gia đình tôi có còn tồn tại đến bao giờ
    Nhân đây cũng gửi một lời khuyên đến chủ topic này, bạn nên gần gũi với gia đình nhà chồng, đừng tỏ ra xa lánh, đừng tự cảm thấy xa lánh. Nhà chồng chẳng có lý do gì mà không coi con dâu là con cả. Hãy xây dựng những quan hệ tốt (từ tấm lòng) ngay từ đầu để tránh dồn các ông chồng vào thế khó sử như tôi

Chia sẻ trang này