1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocdoivantroi

    cuocdoivantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký làm dâu

    Ngày 17-4

    Vậy là mình cưới đã được tròn 3 tháng rồi ( nhà cháu cưới 16-12 ạ), ở gia đình mới mình vẫn cảm thấy chưa quen. Lúc nào cũng phải gồng mình lên. Mấy hôm nay mother-in-law đang giận honey chỉ vì mỗi một chuyện là chàng đi làm về muộn không kịp ăn cơm với cả nhà. Nhiều khi mình thấy mẹ chồng lo cho chồng mình thái quá, coi chàng cứ như trẻ con vậy. Sáng sáng gọi chàng dậy để ăn sáng mà thực đơn 100% là trứng vịt lộn và mì tôm ( nghĩ mà thấy thương quá đi. Em phải đi làm sớm nên khoản ăn sáng em cho ông xã tự do).

    Thôi phải về rồi lát về viết tiếp vậy.
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu từ Đêm Tân hôn đi bác ơi
  3. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hic bạn kể đoạn nào thú vị hơn đi, chứ kể về mother-in-law làm gì mệt lắm, nghe đến đã ngán ngẩm đến tận cổ rùi
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Vậy là mình cưới đã được tròn 3 tháng rồi ( nhà cháu cưới 16-12 ạ), ở gia đình mới mình vẫn cảm thấy chưa quen. Lúc nào cũng phải gồng mình lên.
    Có những người con dâu sống ở gia đình chồng cả năm cả đời cũng chẳng quen nhà ,vẫn luôn có cảm giác như mình là người ăn nhờ ở đậu.Thực ra đó là cách cư xử của gia đình chồng thôi .Chẳng bao giờ người con dâu làm được điều gì theo ý mình cả,không phải quản gia mà cũng chẳng phải một người con .. nên cảm giác gắn bó sẽ không bao giờ có
  5. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là hãy chấp nhận điều đó đi, vì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Nếu được hãy làm tất cả những gì cho tròn bổn phẩn của 1 người con dâu, em dâu, chị dâu... để lúc nào mình cũng có thể tự hào là hoàn thành nghĩa vụ và sẽ không ai trách cứ được mình điều gì.
    Cũng có thể là mình khá dễ tính và hay quên nên thấy mọi chuyện cũng ổn. Cũng có lần bức xúc gì đó về ấm ức kể cho ox nghe, thấy bác ý con bức xúc hơn mình, bảo để anh nói với mẹ. Mình nghe xong sợ quá bảo: anh mà làm thể thì em thành đứa đưa chuyện à? Lúc nào mẹ nói trước mặt anh thì anh hãy nói.
    Được chồng thông cảm thấy đỡ tủi thân nhiều, vì tất cả mình làm là vì chồng con mà. Nghĩ thế nên lại quên ngay, chẳng để bụng làm gì.
    Trong trường hợp của bạn chủ topic mình thấy vai trò của người chồng bạn mờ nhạt quá, lẽ ra trong chuyện này chỉ cần anh ý lên tiếng thì mọi chuyện đâu có gì to tát.
  6. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải ở với mẹ chồng nên các chuyện hàng ngày ko gặp, nhưng mỗi lần về quê thì cũng ko được thoải mái lắm vì điều kiện sống cũng khác ở nhà mình nên vẫn ngượng ngạo, muốn làm gì mà ngại thì lại nhờ chồng lên tiếng hộ.
    Đúng là về nhà chồng tiếng nói của chồng là rất cần thiết đấy, mọi chuyện ko vừa ý mình nghĩ cũng nên nói chuyện với chồng ngay để còn có phương hướng giải quyết, để lâu lại sinh ra nhiều chuyện hơn.
    Chúc các nàng dâu luôn được mẹ chông yêu quý.
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17-4
    Vậy là mình cưới đã được tròn 3 tháng rồi ( nhà cháu cưới 16-12 ạ)...
    Bạn ơi, từ 16/12 đến 17/4 được tròn 4 tháng rồi.
    Hic hic.
    Cuộc sống mới bao giờ cũng lạ lẫm mà, chưa quen được ngay đâu.
    Mình cũng cưới được hơn 3 tháng, vậy mà đôi khi vẫn cảm thấy mình như là người ngoài, như là khách vậy. Làm gì, nói gì cũng không tự nhiên. Muốn như thế nào thì lại nói với OX, mà đôi khi OX lại cũng chẳng quan tâm, nghĩ là bình thường. Nhưng đối với bọn mình đâu phải bình thường, nhỉ?
    Thôi, chúc 2 bạn hạnh phúc, nhanh nhanh có em bé nhé!
  8. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết, không có cô con dâu nào như mình nhỉ, không phải là dâu tây nữa mà có khi thành dâu đất rồi ý chứ.
    Lần đâu tiên về quê chồng, đã đi chơi cả ngày thì chớ, còn trèo cây hái cả bao tải xoài mang lên HN (mình trèo, OX đứng dưới hứng hehe). Thế mà khi bà chồng trách, mẹ chồng vẫn bênh mình hehe.
    Không phải ở nhà chồng, lên nhà ăn cơm, ăn xong chồng rửa bát (vì trước khi lấy vợ chồng vẫn rửa bát mà). Bây giờ mình lịch sự hơn rồi, đã rửa bát, nhưng 2 VC toàn đến muộn, BMC nấu nướng xong xuôi mới thò mặt đến, ăn xong rửa bát là rục rịch đi về.
    Ôi, nếu kể nhật ký 7 tháng làm dâu của mình, chắc chỉ toàn thấy MC chăm, MC nấu, MC mua thuốc và truyền thuốc, MC sang chơi, MC mua đồ, MC an ủi vưn vưn và vưn vưn, chẹp chẹp, nghĩ mà thấy xấu hổ với MC quá. Tối nay lại lên nhà BMC ăn cơm thôi
  9. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He he... ai bảo là ko có, tớ cũng là một cô dâu tây... Ở chung với bố mẹ chồng, ngày chưa cưới ăn cơm xong mẹ chồng bảo mày mặc váy thế kia làm sao ngồi rửa bát được, để đấy tao rửa, tớ hì hì... lần sau cháu lại mặc váy... mà lần sau lại mặc thật mới chuối chứ... về làm dâu thì cũng thế... chả bao giờ phải rửa bát... không em chồng thì mẹ chồng, đến nữa là chồng... he he... Nấu nướng thì cũng chả phải nấu, đi làm về muộn, mẹ chồng nấu cho hết rùi... suốt ngày chỉ thấy bà gạ gẫm con dâu ăn cái này ko để mẹ nấu, ăn cái kia ko để mẹ mua, rùi rất chăm chỉ rủ con dâu đi mua sắm... he he... mua về sợ con dâu chê nên rủ đi cho chắc ăn... thỉnh thoảng lại cho tiền tiêu vặt, mình ko lấy thì lại nhét vào túi áo chồng... nghĩ mà thấy tội bà ghê, nhà ko có con gái cho bà chiều, bi giờ vớ được con dâu chiều như vàng ý...
  10. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhất chị Thuỷ nhé. Chồng chiều, giờ lại mẹ chồng cũng chiều, ai bằng? Em thì lúc nào cũng muốn ở riêng.

Chia sẻ trang này