1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    dở người , chị mà gặp cậu chị cho mấy phát tát vào mặt
  2. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @fantasy13_23 : rõ là tinh tướng ,ko biết ăn bả gì của ngaythu_8 mà bênh nhau thế .Dám đổ đồng mọi người là chó cắn càn nhưng bản thân thì đang làm gì nếu ko nói là cắn linh tinh và sủa như chó điên .
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá,3h sáng mới ngủ vì fải thức với bà con gái,7h sáng thì mẹ chồng khua dậy.Thế là bắt đầu 1 ngày mới.Đội nón ra chợ mua đồ ăn,tự nhiên trời đổ mưa to,về đến nhà ướt lép nhép,mc cười duyên "dở ng`,trời mưa mà ko mặc áo mưa",mình cũng cười...méo mó.Tiếp đến là vật lộn với nồi cháo thập cẩm của bà con,cơm nc cho cả nhà,ăn xong rửa bát,ngồi còng lưng nhồi cháo cho con ăn.Sau đó tắm cho con rồi giặt đồ.Bây h đang ngồi ngoài cửa hàng trông nom cho cả nhà đi ngủ :))...Chiều lại cơm nc,bát đũa,giặt đồ,chăm con...Cuộc sống thật êm đềm và nhàn hạ ^^!
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những lời khuyên của chị ngaythu8 đối với bạn intense đúng đấy chứ. Bạn phụ thuộc vào ktế nhà chồng nên mẹ chồng đối xử với bạn như vậy.
    Chị ý còn khuyên bạn nên tự chủ về kinh tế nhỡ sau này thằng chồng có bồ bịch gì gì đó...thì bạn chỉ có nước ra ngoài đường tay trắng thôi. Vì theo kiểu bạn kể về nhà chồng thì khi đó sẽ chẳng ai bênh bạn cả đâu.
    Tớ nghĩ những lời khuyên đó đúng.
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi nhà chồng tớ ko cho tớ đi làm,mặc dù học thức của tớ thừa sức kiếm đc tiền
  6. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn quan niệm: Phụ thuộc về kinh tế là phụ thuộc vào tất cả. Nếu bạn có ý định đi làm, thì đó là quyền của bạn, làm sao nhà chồng can thiệp vào được. Mình sống cho mình, yêu thương bản thân mình trước đã bạn ạ!
  7. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cố đọc thật kỹ
    thấy
    Cô này nói thật khó tin!
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nếu sự thật đúng như thế thì bạn nhu nhược quá
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    So stupid
    Hỏng topic mất rồi.
  10. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nhà chồng chị chắc chắn là không muốn chị đi làm rồi, vì lí do gì thì chị cũng hiểu.Nhưng chị phải cứng rắn hơn một chút vì phụ nữ ở nhà dễ bị coi thường lắm, mặc dù làm còn nhiều việc mệt nhọc hơn.
    Bé nhà chị lớn rồi thì gửi đi nhà trẻ, chị cũng tìm vịêc làm và thông báo dần cho cả nhà biết.
    Phụ nữ ở nhà nội trợ dễ sinh ra lạc hậu, không những chồng, nhà chồng xem thường mà sau này con mình nó cũng ảnh hưởng suy nghĩ đó.Không lẽ bao năm cha mẹ nuôi ăn học mà để phí hoài nơi góc bếp hay sao?

Chia sẻ trang này