1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhọc lời làm gì? Đời mà thể nào cũng có ý này ý nọ.
    Em thấy ý kiến nặng kí nhất là của ông Chồng bà nt8, ông ấy đã phải gọi là "nghiệp chướng" rồi thì còn gì mà phải nói.
    Em là tính rất là gia trưởng. Đã là con dâu, em dâu thì phải tôn trọng gia đình mình, tôn trọng mẹ và chị mình. Không được rêu rao nói xấu như thế. Nếu mà thế thì chỉ có gãy răng thôi. Tất nhiên, em sẽ bảo vệ lẽ phải và không để xảy ra nhưng mâu thuẫn như vậy. Mẹ và chị em ở nhà rất là tôn trọng em.
  2. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em Em là tính rất là gia trưởng. Đã là con dâu, em dâu thì phải tôn trọng gia đình mình, tôn trọng mẹ và chị mình. Không được rêu rao nói xấu như thế. Nếu mà thế thì chỉ có gãy răng thôi. Tất nhiên, em sẽ bảo vệ lẽ phải và không để xảy ra nhưng mâu thuẫn như vậy. Mẹ và chị em ở nhà rất là tôn trọng
    Cậu này cùng quan điểm với mình .Đọc bài của những đứa con dâu nói xấu nhà chồng thấy ghét quá một lũ lười biếng thích hưởng thụ , muốn làm bà tướng nhà người ta. Cho nên ngày xưa các cụ nói chẳng bỏ đi đâu câu nào :
    _ không ai mang dùi đục đi hỏi vợ (Tức là sau đó phải đấm khi cần thiết )
    _dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về.
    Tôi có bà bạn nhà 5 anh em trai bố mẹ chồng từ đầu rất chiều con dâu. không cho các con gái can thiệp vào bất cứ điều gì. hậu quả là sau gần 20 năm 5 đứa con dâu đó biến thành 5 con quỷ chửi nhà chồng đánh chồng , bố chồng anh chồng , có đứa còn mang cả chị em bên mình đến nhà chồng để chửi bới đòi chia đất . Hôm tôi đến chơi thăm ông già ốm thấy mấy đứa con dâu rủ nhau đi Metro về vào nhà không thèm chào khách nói gì đến chào bố mẹ chồng , chúng đi thẳng lên gác rủ nhau ăn quà trên đó .
    Bà bạn tôi bảo bây giờ nói gì cũng đều quá muộn . bởi còn vướng bận con cái , hơi mọt tý chúng hè nhau làm loạn nổi đoá lên lại loạn nhà cháu mình lại khổ mà nếu đuổi chúng ra khỏi nhà (một con làng Giàn bị đuổi ) thì phải chia đất chia tiền cho chúng.
    Cho nên con dâu mới về phải nghiêm khắc dạy dỗ cho dù họ có cảm nhận là nhà chồng thế này thế khác .... Quý vị cứ thể tìm hiểu xem đại đa số những nhà chồng ghê gớm lại vớ được dâu hiền , xin thưa là không hiền ngay đâu phải huấn luyện có bài bản đấy. Còn những nhà hiền lành tôn trọng dâu con lại vớ phải quỷ DẠ XOA. Bác gái tôi bảo lấy con vợ không ra khổ 4 đời nhà mình :
    _ Bố mẹ chồng.
    _ Chồng
    _Con cái mình khong biết dạy con là hỏng nặng hết.
    _ Cháu mình
    Tóm lại lấy vợ quan trọng lắm các bác ah . tìm hiểu cho kỹ không là bết bê suốt đời
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió nhà mấy bác trai chả biết j` về gia đình nhà ng` khác mà cứ áp dụng những chuyện trong gia đình mình với nhà ng` ta.
    Thứ 1 :Đây là topic Nhật Ký Làm Dâu,những chị em đi lấy chồng như tụi em vào viết bài có kể lể nói tốt xấu như thế nào là chuyện của bọn em,bọn anh chưa chứng kiến bao giờ hay ko đồng tình mặc xác bọn anh.Đừng có vội đánh giá lên án j` ng` khác.
    Thứ 2: Em kể lại những chuyện xảy ra đối với em chứ chưa hề viết 1 câu chữ nào nói là mẹ chồng tôi xấu cái này,bố chồng tôi xấu cái kia hay chồng tôi ra làm sao mà các bác kêu là nói xấu nhà chồng nhé.
    Thứ 3: Em tham gia diễn đàn này lâu rồi nhưng box HPGĐ là mới gần đây mới vào vì em mới lập gia đình ko lâu,có thể ít ng` biết em nhưng ở box khác thì chả ai lạ cho nên em thèm vào mà nói chuyện khó tin ở đây làm j` cho mất thời giờ để rồi đến lúc ng` quen đọc đc lại nói toáng lên là em bốc fét.
    Hôm nọ vừa online đc 1 tý thì con khóc nên em fải out ngay,chưa kịp viết hết,mới viết đc 1 câu cụt lủn về chuyện nhà chồng ko cho đi làm.Đúng,các bác có thể ko tin,có thể bảo em nhu nhược,em cũng ko trách j` các bác.Em trc khi đi lấy chồng thì vẫn đang dang dở chuyện học hành nhưng đã đi làm kế toán nhà hàng.Lấy rùi lại mang bầu nên gđ muốn em ở nhà để chăm lo cho gđ và con cái.Bây h muốn xin đi làm lại cũng ko đc bởi vì bmc em ko đồng tình,ở nhà ko có ai lo ch nhà cửa và gđ nhà chồng em ko hề thích mướn ng giúp việc,cho nên nhắc tới chuyện đi làm kiếm tiền chắc fải 1 thời gian dài nữa mới nghĩ tới đc.
    Nói chung,những vấn đề tưởng đơn giản hoá ra lại chả đơn giản chút nào.Em cũng chịu,đến việc xin về nhà mẹ đẻ chơi đối với em còn khó khăn thì những việc khác nó nan giải là như thế đấy.Mệt.
    Ng` ngoài ko biết j` nhìn vào lại cứ tưởng mình sướng,hứ.
    Thôi,chả nói,lấy chồng thì fải theo chồng.Sướng khổ nó là cái số,có đứa con xinh xắn là mãn nguyện rồi.
    Hôm nay cũng như mọi ngày,chả có j` mới mẻ để mà nói.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ko phải gia đình dễ tính nào gặp con dâu trời thần là vì người ta ko biết dạy từ lúc bơ vơ bác ạ . Thật ra với những bậc cha mẹ khó khăn, chuyên dùng kỷ luật sắt thì họ sẽ tìm hiểu con dâu từ lúc nó mới bước chân vào nhà ra mắt cơ .Nếu ko thấy đó là cô gái xứng với con trai các bà, chiều chuộng con trai các bà và ngoan ngoãn để là 1 cô vợ ngoan như các bà mẹ mong muốn thì sẽ ko cho tiến tới đâu. Đó chính là lý do tại sao những gia đình khắt khe nhất lại luôn có đc những cô con dâu hiền ngoan nhất .
    Ngược lại, 1 gia đình ít câu nệ chuyện cô con dâu dậy trễ, ko biết nấu nướng ...nghĩa là sự đòi hỏi của họ về cô con dâu thấp hơn thì dĩ nhiên 1 cô gái "ko lấy gì làm tốt" vẫn dễ dàng đc chấp nhận để bước chân vào nhà , thế nên mới có chuyện gia đình tốt đa phần gặp những cô con dâu ko lấy gì làm tốt cho lắm .
    Nếu nói đến dùng sự hà khắc để dạy con dâu thì cũng phải tuỳ người nữa .Nếu 1 cô bản tính ngoan hiền thì thét 1 câu cô ấy cũng sợ và ngoan ngoãn theo bất kỳ sự chỉ huy nào .Nhưng nếu với 1 cô gái bướng bỉnh thì còn lâu mới ở yên đấy để nghe "giáo huấn" . Cho nên cái sự con dâu hiền - ko hiền phải tính từ lúc mới chọn lựa kia ạ chứ ko phải vì gia đình đó khéo dạy con dâu đâu.
    Cái gì quá cũng ko tốt cả . Một gia đình dễ tính đến mức con dâu trèo lên đầu ngồi hay khó tính đến mức con dâu tưởng mình đang sống trong địa ngục đều ko phải là mẫu gia đình đáng ước mơ . Nếu khó tính để cô con dâu biết giới hạn, biết sống biết điều và dễ tính đủ để con dâu có thể quý mến nhà chồng, toàn tâm toàn ý vì nhà chồng vì tình cảm thực sự thay vì sự sợ hãi làm phật lòng ...thì sẽ có 1 gia đình hạnh phúc hơn .
    Những người đàn ông khi nghe các cô than phiền nhà chồng sẽ nghĩ là các cô ko biết điều, đòi làm bà tướng . Nhưng các anh ko phải chịu phận làm dâu thì có lẽ ko thể hiểu đc tại sao nhiều cô dâu phải buông lời oán than như vậy . Mà nếu có oán than thì cũng chỉ là nói trên mạng thôi các anh ạ ,chứ ở nhà chồng thì vẫn phải làm mặt tỉnh mà chăm con, hầu hạ gia đình chồng, cấm có nói nửa lời than thở .
    chị intense_emotion: gia đình chồng ko muốn chị đi làm vì họ nghĩ ko ai chăm con tốt bằng người mẹ . Bây h con còn đỏ hỏn mà để chị đi làm thì ai chăm con? Dù sao mướn người làm cũng ko thể yên tâm đc mà cũng ko dễ gì tìm đc 1 người vú em có tâm với trẻ em. Nếu như em bé đã đủ cứng cáp thì chị có thể thỏ thẻ nguyện vọng với chồng là muốn cùng chung vai góp sức với anh ấy trong chuyện kt gđ .Nhưng điều quan trọng nhất là phải cố gắng để chứng minh cho gia đình chồng thấy là mình có thể đảm đương vai trò làm mẹ và công việc đc tốt . Dù thế nào thì việc ở nhà trông con cũng ko phải giải pháp tốt, mọi người cũng đã nêu rõ lý do rồi . Chúc chị may mắn
  5. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này nói nghe có vẻ được nhưng em đã nghe tháy câu này chưa : Nó ở nhà tôi nó là con tiên con phật nó về nhà bà hoá con cú con cáo và ngược lại .
    Chưa nhìn thấy quan tài chưa rơi lệ . từng trải đi rồi hãy phát biểu em ah .Còn đàn ông bọn anh chả việc quái gì phải hiểu kỹ , thông cảm với tâm tư nguyện vọng của bọn em , hiểu nhiều quá là các em trèo đầu cưỡi cổ ngay .Mà nếu muốn sướng muón được thông cảm thì hãy ở nhà đừng đi lấy chồng nữa . Cô nào cũng kêu làm dâu khổ sao ai cũng mót lấy chồng thế ,chẳng may ế lại chả chổng mông lên mà gào.
    Thôi tóm lại anh chẳng dám tranh cãi với vịt giời , mà cãi cũng không lại được nhưng anh nghĩ làm dâu phải vất vả em ah còn nếu muốn sướng hãy đợi bao giờ trở thành mẹ chồng , mà trở thành mẹ chồng rồi mới biết thương mẹ chồng mình ngày trước . Khi ấy thì cụ đã đi buôn hoa quả chỉ còn chồng mình với nõi bất hiếu khon nguôi vì đã lấy phải con dâu khong tốt , mà chẳng may con dâu mình biết chuyện mình đối xử không tót ngày trưóc thì thử hỏi có tư cách nào dạy con không. Con gái bây giờ đi lấy chồng quả thật thiếu sự dạy dỗ
  6. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    bác này nói với chị em thì nên nhẹ lời thôi. Tâm lý phụ nữ là hay kêu ca. Người yêu em nói nhiều khi nghe cũng đúng. phụ nữ không phải là ngoan hay không ngoan mà là phải biết tôn trọng gia đình chồng hay không. Quan trọng là cô gái tử tế sẽ biết cách tôn trọng. Lý tưởng nhất vẫn là mẹ chồng, chị chồng, nàng dâu biết tôn trọng nhau. Đường nào cũng là những người lớn tuổi hơn, nói thì phải tôn trọng mà lắng nghe.
    Các bác giai cũng nên có cách ứng xử cho hợp lý. Quan trọng là phải là người hướng dẫn, chỉ bảo, hay nói ngắn gọn là dạy bà xã nhà mình cách ứng xử cho hợp với gia đình mình thôi.
    Nhìn chung thì chị em đều rất biết tôn trọng, biết kéo léo ứng xử. Mẹ chồng và gia đình chồng thì giờ cũng nghĩ thoáng hơn rồi, thông cảm phận làm dâu hơn.
    Nói chung là tôn trọng và thấu hiểu thì sẽ vượt qua hết.
    Em thấy có rât nhiều gia đình mẹ chồng nàng dâu rất hoà thuận.
  7. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì chị em đều rất biết tôn trọng, biết kéo léo ứng xử. Mẹ chồng và gia đình chồng thì giờ cũng nghĩ thoáng hơn rồi, thông cảm phận làm dâu hơn.
    Nói chung là tôn trọng và thấu hiểu thì sẽ vượt qua hết.
    Em thấy có rât nhiều gia đình mẹ chồng nàng dâu rất hoà thuận.
    Một thành viên gắn bó và đang spam bài trên TTVNonline ngày một khoẻ hơn!
    Cô em này suy nghĩ thế thì ổn , chứ bước chân về nhà chồng mà cứ như đi ra trận mạc, Đối xử với người nhà chồng cứ như đối thủ cạnh tranh hoặc tệ hơn nữa như kẻ thù mà cho như vậy là ổn thì xã hội xuống cấp quá . Như vậy mà chấp nhận được thì còn ai thích sinh con trai làm gì
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Noi chung,thong cam hay khong la xuat phat tu 2 phia. Vai tro cua ng dan ong luc nay rat quan trong.The A nghi lay vo ve lam con hau cho me A,cho chi A ah?
    Toi ko noi la ve nha lam ba nay ba no, nhung toi nghi can co su ton trong nhau dung muc, me va chi chong cung can co su ton trong em dau, vi tinh cho cung, co ta chi co moi quan he voi con,em minh ma thoi, nen chang co cai quyen gi ma hach sach, quat nat hay day do (theo cai kieu vach la tim sau) ca!
    Noi nhu A thi co ve nhu la nhieu kinh nhiem lam day nhi? Toi nghiep cho chi vo nha A, 1 la phai kho''c tham, hai la` da tan vo tu lau roi.
    Lieu minh da lam duoc gi cho gd nha vo chua ma keu reu, yeu cau, doi hoi cu nhu 1 ong tuong vay? De tranh ca''c co vo tro thanh` ba` da^u, anh da tu phong minh` len lam ong tuong truoc roi.
    Cai gi cung co luat nhan qua, hay co gang ma sinh con trai nhe!
  9. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấm thía thế nào là thói gia trưởng của đàn ông VN. Bây giờ là thời nào rồi mà bác thichnn159 vẫn mang tư tưởng phong kiến ra dậy vợ kiểu " phải đấm khi cần thiết " như vậy nhỉ ? .Taurus dĩ nhiên ko đồng tình những cô con dâu chua ngoa ko biết điều ,nhưng những kiểu vũ phu bạo lực thì taurus cực lực lên án đó ,bởi nó chẳng nói lên sự oai nghiêm mà chỉ là bất lực thôi .Mà nói cho bác biết ,con dâu cũng năm bẩy loại bác ạ ,chẳng phải với ai bác cũng áp dụng kiểu này đc .Có những loại bị đối xử chả ra gì nó sẵn sàng goodbye ngay hoặc ko thì nó cũng ko chịu để bị áp bức đâu .
    Sống và hành xử làm sao để con dâu hay người vợ nó tôn trọng ,biết điều mà ko cần fải đấm đá mới là giỏi .Gia đình chồng chiều chuộng con dâu nhưng vẫn có quy củ nền nếp của một gia đình thì con dâu nào dám đè đầu cưỡi cổ chứ .Đổi lại dùng sự hà khắc ,dậy dỗ như tù khổ sai hòng có đc dâu hiền ,e rằng chỉ là thành công bề nổi thôi ,chứ ko thực sự đc tâm phục khẩu phục đâu .Nên cái phần taurus bôi vàng cuối bài của bác chưa chắc đã là kết luận chung .Mà sao bác vội cho rằng nhà chồng nào ghê gớm cũng vớ đc dâu hiền thông qua huấn luyện lúc ban đầu nhỉ? Bác quên rằng con người ta đâu dễ gì thay đổi đc bản chất à ? Taurus từng chứng kiến nhiều con dâu khi gặp sự "nghiêm khắc " dậy dỗ quá đáng đã phản kháng còn ghê gớm hơn đó .Nên người_con_o_lại nói đúng đó ,hơn thua là việc tìm hiểu kỹ lúc ban đầu bác thichnn159 ạ .
  10. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác viết nhật kí này đọc loạn hết cả lên nhỉ ..
    mà thui em thì có ý kiến thế này
    Thật ra hay do mình , dở cũng do mình ..người làm dâu cũng đừng nên có tư tưởng là thành kiến với mc ngay từ đầu thế ..cứ sống đúng con người của mình ..thật thà , lễ phép , và thông cảm , nhường nhịn lẫn nhau ..chứ chưa về làm dâu mà đã có ý nghĩ thành kiến mc ..rồi tự nhủ sẽ ko xem BMC như bố mẹ đẽ thế thì vứt...cái gì cũng có cái giá của nó ..mình cứ đối xử tốt với gia đình bên chồng trước ..rồi hãy đòi hỏi lại họ đối xử với mình ntn...nếu gặp được gia đình họ hiểu thì dần họ cũng sẽ đối xử tốt lại ..còn họ chưa hiểu thì mình lại càng phải đối xử tốt hơn ..vì nói thật ra ..BMC cũng già rồi ..sống được bao lâu với con cháu đâu ..người già đôi khi khó tính hay xét nét cũng là chuyện bt ..mà cứ tin là đời có nhân quả đi ..cứ sống tốt thì sau này gặp con dâu tốt ..chứ giờ đối xử với BMC ra sao thì sau này mình gặp lại y chang vậy àh
    bạn nào bảo là nhà nào có 5 bà dâu thành 5 con quỉ ..thì cứ yên tâm là đến đời các bà ấy có dâu thì dâu nó cũng thành quỉ hành bà ấy

Chia sẻ trang này