1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu đàn ông ai cũng nghĩ "đàn ông bọn anh chả việc quái gì phải hiểu tâm tư nguyện vọng của bọn em.." thì đúng là chả cần lấy chồng làm gì cho khổ ra . Chính vì em đã gặp quá nhiều người đàn ông giống như bác nên đã ko muốn nghĩ đến chuyện chồng con đấy bác ạ , cái này thì ko cần bác phải dạy em mới biết . Người xưa có câu "Lấy chồng cho đáng tấm chồng" .Nếu bác muốn 1 cô dâu biết điều, tốt với gia đình mình thì mặt khác bác cũng phải cho họ thấy là mình xứng đáng để họ đối xử tốt . Bọn em lấy chồng ko phải để làm nô tì nhà người ta hay thứ ở đợ ko công mà muốn có 1 người đàn ông xứng đáng để cùng dây dựng 1 gia đình, thế thì bọn em ko xứng để đc ông chồng thông cảm mà bỏ chút thời gian tìm hiểu tâm tư nguyện vọng hay sao ? Nếu bác cần 1 cô gái ngoan ngoãn, ko biết đòi hỏi ở bác sự chia sẻ yêu thương thì tốt hơn bác hãy đăng tin tìm osin thay vì bỏ công tìm 1 cô vợ , dù sao thì nếu tiền trao cháo múc người ta mới làm theo ý bác chứ chả ai khi ko lại phải chịu nghe người ta ko cần lý do, ko sự đòi hỏi bác ạ . Bác ứ phải người đàn ông đẹp trai nhất, giàu có nhất thế gian mà lại muốn mình ko cần bỏ chút công sức nào nhưng đối phương phải phục tùng mình thì ko công bằng đâu bác ạ . Bác cứ sợ thông cảm thì người ta trèo trên đầu trên cổ, chẳng thà mặc kệ họ miễn mọi việc theo ý mình thôi thì là quá ích kỷ .Bác đã ko cần quan tâm đến cảm giác của vợ bác thì bác có nghĩ ngược lại : vợ bác cũng chả việc gì phải quan tâm đến cảm giác của cha mẹ bác làm gì . Con các người ko quan tâm đến tôi thì tôi việc gì phải lo lắng từng li từng tí ko công như vậy ? CHo dù là 1 cô nàng yêu mù quáng đến đâu thì nếu trong thời gian dài sống với 1 ông chồng ko hề biết nghĩ chút gì cho mình thì cũng phải nản thôi, cũng phải đánh dấu hỏi to đùng là những gì tôi làm có đáng hay ko.
    Làm dâu dĩ nhiên có phần vất vả và ai trc khi cưới cũng biết rõ điều đó cả bác ạ .Nhưng bác có biết vì sao họ vẫn nhào vào ko ? Vì họ vẫn tin là có chồng mình ở đấy thì ko có gì khó khăn cả (chồng cũng chính là cái lý do để họ phải đối diện với cảnh làm dâu mà) .Nếu ngay cả người chồng của mình cũng ko góp phần giúp đỡ để mình hoà nhập với gia đình mới thì cái cảm giác trơ trọi khổ sở là điều ko thể tránh đc. Bác đã cưới người ta về, thì phải lãnh lấy nhiệm vụ giúp người ta hoà nhập chứ ko phải cứ để mặc người ta với nhiệm vụ làm dâu, làm vợ mới mẻ đó .
    Bác chỉ thấy cảnh con dâu đc chiều sinh hư nhưng có bao h nhìn thấy cảnh 1 cô con dâu vì bị chèn ép đến mức xác xơ tiều tuỵ chưa nhỉ ? Gia đình bác thì em ko biết, nhưng có những gia đình rất kinh khủng coi con dâu chả khác nào nô lệ cả, lấy chồng đc vài năm mà trông họ chẳng còn giống người nữa . Họ hoàn toàn có thể chọn đc 1 gia đình tốt tính hơn để làm dâu, để đc sung sướng cơ mà vậy tại sao cứ đâm đầu vào 1 gia đình như thế ? Tất cả chỉ vì người đàn ông của mình thôi. Làm dâu có thể ko dễ nhưng ko cần đến mức biến mình thành như vậy .Bà chị họ của em đã lấy chồng rồi . Nói về trách nhiệm làm dâu thì ko ai có thể chê trách cả , gia đình chồng rất quý mà bà ấy lúc nào trông cũng xinh tươi hơn hớn. Nhưng bà ấy cũng thú nhận rằng : Trc khi lấy chị phải tìm hiểu gia đình đó kỹ , thấy họ hiền lành nhắm mình có thể đảm đương vai trò dâu con tốt mới đồng ý cưới chứ khắt khe quá thì mình sẽ có cảm giác sống với hung thần vậy, thế thì làm sao thực tâm thương yêu và lo lắng cho họ đc? Vả lại anh M cũng đã giúp ích rất nhiều để chị có thể vừa đảm đương việc nhà và việc ở cơ quan, âu đó cũng là cái phúc ko phải người đàn bà nào cũng có đc . Em còn trẻ nhưng cũng nên biết là ko chỉ cần tình yêu là đủ tiến tới hôn nhân, sự lựa chọn của em có thể sẽ thay đổi cả nửa đời còn lại nên phải cần chút tỉnh táo và quyết định kỹ càng . Vậy đấy, cho dù em ko phải người đủ già dặn lọc lõi với đời nhưng nếu có 1 người phụ nữ giỏi việc nc đảm việc nhà bên cạnh thì cũng ko thể tự cho mình là tuổi trẻ vô tri ko biết gì đc. Rất may ny em ko có cách suy nghĩ giống bác nên có lẽ tư tưởng độc thân của em sẽ chấm dứt 1 ngày ko xa . Lấy chồng cho đáng tâm chồng ...Nếu ko đáng thì đúng là thà ở giá còn tốt hơn, việc gì phải vơ đại 1 ông để gọi làm chồng cho khổ ?
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên làm dâu thì phải biết chiều gia đình chồng rồi ,dù với nhà chồng dễ hay khó . Nhưng có gia đình đc mình đối tốt thì họ quý , còn nhìu gia đình thấy mình quan tâm họ cách nào, biết điều cỡ nào cũng liếc ngang liếc xéo sợ mình mang của về nhà mẹ đẻ . Bác của em lấy chồng 22 năm và chịu đựng mẹ chồng cũng từng ấy thời gian mà chưa có cái feedback nào cả . Con cái thấy mẹ nhịn nhục như vậy mà lại chẳng coi mẹ ra gì hết , thằng con lớn theo bà nội bây h đến phiên hắn thay bà hành hạ mẹ .Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay bà mẹ chồng cũng chẳng hề nói tốt với con dâu đc 1 câu nên ko phải mình đối với ai tốt cũng đc nhận lại cái tốt đâu, tuỳ đó là người như thế nào nữa . Nếu ai tốt với em thì em sẽ tốt với họ, cái gì họ muốn em cũng cố gắng lấy cho họ nhưng nếu họ mạt sát, ko coi mình ra gì thì sự đòi hỏi ở mình sự trung thành và ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý là ko thể đc. "Nếu bạn ko thích điều đó thì cũng đừng nên mang nó đến cho người khác" .Dù sao cũng là con người với nhau cả, dù cái vai vế dâu con có nhỏ hơn chăng nữa cũng nên đối xử như cách con người đối xử với nhau. Sống trên đời đc có bao nhiêu năm đâu, sao ko để đến lúc mình nhắm mắt thì người ta khóc hơn là chúng nó nhăn miệng cười mừng bà mẹ chồng dễ sợ cuối cùng cũng ra đi?
  3. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    vụ nào hở bác ? Nếu là vụ bác em thì chả lạ lẫm gì đâu , còn những chuyện hay ho khác nữa cơ nhưng em chả muốn vách áo cho người xem lưng làm gì . Nhắc đến mấy anh con ngoan của mẹ và những bà mẹ chồng khó chiều là em sợ vãi ra rồi . EM thì ko muốn lấy chồng rồi mà cứ suốt ngày khấn trời để mẹ chồng mau chết cho em rảnh nợ cả, thất đức lắm nên tốt nhất gặp hoàn cảnh như vậy thì nên tránh xa
  5. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có vài câu trình bày quan điểm mà chi em đã phản ứng "đánh cái rầm " khiếp thật Nhưg cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh khó nói lắm , để chị em hiểu lầm mình cũng phiền . bã xã anh chẳng bao giờ có cảm giác ÔSIN vun vén gia điình lắm các em ah . có nếp có tẻ rồi vẫn còn muốn tiếp tục , nội trợ cũng khéo , mẹ anh ốm chăm sóc tận tình lắm nghĩ ra đủ mọi trò thuốc thang mà đây có ngồi nghĩ mãi cũng không ra .Có mỗi một nhược điểm hay so sánh .... Dạo này lại mầy mò vào mạng gặp mấy người làm dâu khiếp quá tuy cô ấy không đồng ý quan điểm với họ nhưng các cụ có câu gần mực thì đen nên đây phải cảnh giác đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, ai mà biết được đua phấn son quần áo thì không sao, đua láo lếu thì hãy cẩn thận . Thôi lượn . nhưng thấy bà xã vào phần này đâm lo. Mà từ ngày biết mụ ấy lại hay vào quá tệ
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bác củng cố niềm tin cho vợ thì vợ bác có còn lăn tăn nữa ko? Bác chưa rõ cái sướng cái khổ của người khác mà đã chụp mũ họ láo lếu thì có phải người biết suy nghĩ khách quan ?? Thành thật mà nói, có thấy đc quan điểm của những người đàn ông như bác mới khiến em càng biết quý trọng người trc mắt của mình đấy cho nên phải thay mặt honey gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với bác
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nếu như bác củng cố niềm tin cho vợ thì vợ bác có còn lăn tăn nữa ko? Bác chưa rõ cái sướng cái khổ của người khác mà đã chụp mũ họ láo lếu thì có phải người biết suy nghĩ khách quan ?? Thành thật mà nói, có thấy đc quan điểm của những người đàn ông như bác mới khiến em càng biết quý trọng người trc mắt của mình đấy cho nên phải thay mặt honey gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với bác
    [/quote]
    Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Xương anh iu thế cơ. Tội nghiệp cho cái cơi đựng trầu nhà bác kia
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bác củng cố niềm tin cho vợ thì vợ bác có còn lăn tăn nữa ko? Bác chưa rõ cái sướng cái khổ của người khác mà đã chụp mũ họ láo lếu thì có phải người biết suy nghĩ khách quan ?? Thành thật mà nói, có thấy đc quan điểm của những người đàn ông như bác mới khiến em càng biết quý trọng người trc mắt của mình đấy cho nên phải thay mặt honey gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với bác
    [/quote]
    Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Xương anh iu thế cơ. Tội nghiệp cho cái cơi đựng trầu nhà bác thiichnn159 quá cơ!
    [/quote]
  9. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Xương anh iu thế cơ. Tội nghiệp cho cái cơi đựng trầu nhà bác thiichnn159 quá cơ!
    [/quote]
    [/quote]
    Tớ thì phải kiu vợ bé nhỏ vào đây xem cái tobích này, để cô ấy thấy là cô ấy có mẹ chồng và chồng "ngon lành" như thế nào....chứ tối ngày vẫn mếu máo "anh hổng thương em" he he....
  10. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ban nay viet hay that. minh khong biet viet cam giac minh ra cho that dung nhu ban. cam on ban da noi ho minh

Chia sẻ trang này