1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ban nay noi hay that! m dang khong biet dien ta cam giac cua minh the nao.
  2. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Anh này là chúa bốc phét.Sợ vợ như thế mà bày đặt dạy đời.Anh thử đối xử với vợ anh như kiểu anh vẫn phét lác cho sướng miệng đó xem vợ anh cho anh cái gì?
    Ở đời phải lấy tình thương ra mà đối xử với nhau chứ lấy chồng mà bị xem như đầy tớ nó đã ở thời rất xa rồi anh ạ. May cho anh là lấy vợ rồi chứ anh mà sinh trể hơn chục năm mà vẫn giữ cái thói đó thì chả có gái nào biết suy nghĩ lấy anh đâu ạ.
    Thưa các anh chị em chúng tôi cũng biết thế nào là phận dâu con, đem sự cố gắng ra mà đối đãi với nhà chồng để gia đình yên ấm chứ không ai dám làm bà tướng đâu ạ.
  3. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Em đọc hết một buổi chiều mới hết nhật ký của các bác...hix...Em thì có một chút ý kiến thế này. Đây là nhật ký thì cứ để cho nó là trang nhật ký viết về những bức xúc của các nàng dâu trong cuộc sống đời thường...viết để cho khỏi bị strees các bác ah. Những ai vào đọc thì cho vài lời comment cho lich sự vào, nhiều bác ko biết đã vợ con jì chưa hay đã có vợ nhưng chưa đến lúc....thế mà phán cứ như bố đời ấy, đọc mà tức vì nhật ký đang hay lại bị ján đoạn...
    và cuối cùng em có thêm một câu nữa, em nói vu vơ thôi, trúng ai thì trúng, em vốn ko thích chiến tranh mà.
    " Ngưu tầm ngưu mã tầm mã"
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Em đọc hết một buổi chiều mới hết nhật ký của các bác...hix...Em thì có một chút ý kiến thế này. Đây là nhật ký thì cứ để cho nó là trang nhật ký viết về những bức xúc của các nàng dâu trong cuộc sống đời thường...viết để cho khỏi bị strees các bác ah. Những ai vào đọc thì cho vài lời comment cho lich sự vào, nhiều bác ko biết đã vợ con jì chưa hay đã có vợ nhưng chưa đến lúc....thế mà phán cứ như bố đời ấy, đọc mà tức vì nhật ký đang hay lại bị ján đoạn...
    và cuối cùng em có thêm một câu nữa, em nói vu vơ thôi, trúng ai thì trúng, em vốn ko thích chiến tranh mà.
    " Ngưu tầm ngưu mã tầm mã"
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ là anh ko hiểu nỗi ức chế của chị em nên mới buông lời thế...
    đọc xong bài của anh e tức đến tận cổ, thằng đàn ông nào trước mặt em mà như anh lúc này này... thề có trời đất chứng giám, e mà ko rút guốc phi thẳng vào mặt nó thì quá phí!!!mịe ( e xin lỗi các chị) thế mà cũng đòi làm đàn ông à...
    nhưng thôi, hì, đọc đến trang sau thì xuôi rồi, trên đời này có nhiều loại người mà anh, chiện mẹ chồng nàng dâu có lẽ vẫn là muôn thủa...
    hôm nay người yêu e nói, anh chẳng tin có cô con dâu nào lại đối xử tốt với mẹ chồng như mẹ của mình
    bản thân cũng biết mẹ chồng và mình luôn có khoảng cách, nhưng nghe lời ngta nói cũng thấy buồn.
    chẳng lẽ, ko có cô dâu tây nào hợp với mẹ chồng, mà tại sao cứ fải mẹ chồng mẹ đẻ... với e đã là mẹ thì là mẹ hết ko có chồng với riêng rì hết, ko được sao. Anh yêu ai thì e cũng yêu như vậy cơ mà...
    đôi lời của kẻ chưa từng làm dâu... nhiều lúc nghĩ em thấy nản..chả lẽ thôi!
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ là anh ko hiểu nỗi ức chế của chị em nên mới buông lời thế...
    đọc xong bài của anh e tức đến tận cổ, thằng đàn ông nào trước mặt em mà như anh lúc này này... thề có trời đất chứng giám, e mà ko rút guốc phi thẳng vào mặt nó thì quá phí!!!mịe ( e xin lỗi các chị) thế mà cũng đòi làm đàn ông à...
    nhưng thôi, hì, đọc đến trang sau thì xuôi rồi, trên đời này có nhiều loại người mà anh, chiện mẹ chồng nàng dâu có lẽ vẫn là muôn thủa...
    hôm nay người yêu e nói, anh chẳng tin có cô con dâu nào lại đối xử tốt với mẹ chồng như mẹ của mình
    bản thân cũng biết mẹ chồng và mình luôn có khoảng cách, nhưng nghe lời ngta nói cũng thấy buồn.
    chẳng lẽ, ko có cô dâu tây nào hợp với mẹ chồng, mà tại sao cứ fải mẹ chồng mẹ đẻ... với e đã là mẹ thì là mẹ hết ko có chồng với riêng rì hết, ko được sao. Anh yêu ai thì e cũng yêu như vậy cơ mà...
    đôi lời của kẻ chưa từng làm dâu... nhiều lúc nghĩ em thấy nản..chả lẽ thôi!
  7. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tha thiết đề nghị cho tôi được ... cười một cái ạ!
  8. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tha thiết đề nghị cho tôi được ... cười một cái ạ!
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký về làm dâu nè.
    Gần 5 tháng về làm dâu của bố mẹ hình như con chưa hôm nào dậy trước 7h cả. àh có 2 lần: 1 lần 6h sáng dậy đặt cơm cho mẹ để đón khách quê lên. Một lần 3h sáng dậy nặn bánh trôi cho mẹ để sáng sớm khách đến mua về cúng. Chấm hết. Cả tuần con có 2 ngày nghỉ thứ 7, CN thì t7 2 vợ chồng con về nhà ngoại chơi từ 9h sáng đến 10 h đêm mới về đến nhà. Con ở nhà mình trọn 1 ngày CN. Dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, nấu cơm. Có nấu cơm 1 ngày CN thôi mà con cũng đau hết cả đầu nghĩ xem ăn món gì cải thiện vào buổi trưa và món gì cho buổi tối.
    Mỗi lần ăn cơm con nấu con lại nhớ đến các bữa xơm tối cơm nóng canh dẻo bố mẹ nấu sẵn chờ vợ chồng con đi làm về tắm giặt rồi ăn. Con chỉ phải rửa mỗi bát, rảnh tay lúc nào thì khua khoắng cái nhà 1 tẹo, rửa qua bộ ấm chén để sáng hôm sau bố uống chè thấy chén sạch bong cảm thấy thơm miệng hơn.
    Mẹ thì 5h kém buổi sáng đã dạy để chuẩn bị dọn hàng bán quà sáng ngoài ngõ, 2 bố mẹ lũi húi bếp lò bếp than, bàn bàn ghế ghế, bồi niêu xoong chảo. 2 vợ chồng con gáy pho pho trên giường đến 7h mới dắt díu nhau chuẩn bị đi làm.
    Máy giặt hỏng, quần áo bẩn 2 vợ chồng con cho vào túi đợi chièu nay mua cái mới thì giặt một thể, dễ phải đến 3 mẻ ý nhỉ. Chẹp, nhưng biết làm sao, bụng con to thế chẳng lẽ ngồi ị xuống mà vò mấy cái quần bò to ngoại cỡ của chồng. Thôi đành chép miệng vậy. Bố mẹ mà thấy chắc cho chúng con 1 trận tơi bời... hihi...
    Hôm trước vợ chồng con mua biếu mẹ 2 mảnh vải may bộ đồ ròi dẫn mẹ đi may luôn. Bố mẹ thì luôn miệng phản đối bảo lãng phí nhưng con thấy rõ mắt bố mẹ cười. Lúc chồng con đưa mẹ đi may, còn 2 bố con ở nhà bố nói rằng: thấy các con quan tâm đến bố mẹ như thế là bố mẹ mừng lắm. Làm con cũng thấy vui vui. Bố kể chuyện ngày xưa, con nói chuyện ngày nay thế mà cũng xôm ra trò. Mẹ về lại giục 2 đứa đi nghỉ sớm, con cố gắng nán lại buôn bán với mẹ dăm ba câu chuyện rồi cũng nhấm nháy chồng tót lên phòng xem đĩa phim chưởng. Rồi ngủ đến 7h sáng hôm sau.
    Từ hồi về làm dâu con đã giúp đc gì cho bố mẹ chưa nhỉ. Hic, nếu so với các nàng dâu đảm đang khác, con quả là vô tích sự. Có lẽ niềm an ủi duy nhất của bố mẹ khi có thêm con về là ông con trai cả của bố mẹ tối nào cũng ăn cơm ở nhà vui vẻ, và 5 tháng tới, bố mẹ sẽ chào đón đứa cháu đầu tiên, cháu đích tôn của ông bà.
    Àh, nếu mà nói cón vô tích sự cũng khá là tàn nhẫn với con bố mẹ nhỉ. Con tự nhận thấy nhà cửa nhà mình sạch sẽ hơn, mọi người cũng vui vẻ hơn mỗi khi con về đến nhà chào bố mẹ thật dõng dạc và hỏi han tình hình bán hàng của bố mẹ. Con cũng lắng nghe những câu chuyện hàng xóm láng giềng, họ hàng nội ngoài nhà mình, con cũng biết chọc bố mẹ cười mỗi khi 2 ông bà tăng volume với nhau 1 chút vì 1 ,2 chuyện đâu đâu.
    Được cái này, mất cái kia bố mẹ nhỉ. Con vụng về chân tay thì mồm miệng con đỡ lại vậy. Con hứa CN này con lại làm món bún mẹ thích rồi mang ra cửa hàng mời mẹ thưởng thức nhé! Rồi thì con có sai trái điều gì, bố mẹ cứ mắng con như mắng chồng con ý, cái gì sửa đc con sửa ngay, còn không thì con đành cười khì khì vâng dạ để đấy chứ biết làm sao.
    Không biết các nàng dâu khác thế nào, chứ theo con nghĩ, chẳng có ai là hoàn hảo cả, quan trọng là phải biết cách yêu thương. Con sẽ cố gắng k ngừng để trở thành nàng dâu đảm đang hơn nữa. Và dù gì thì gì trong lòng con, bố mẹ cũng là bố mẹ của con!
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký về làm dâu nè.
    Gần 5 tháng về làm dâu của bố mẹ hình như con chưa hôm nào dậy trước 7h cả. àh có 2 lần: 1 lần 6h sáng dậy đặt cơm cho mẹ để đón khách quê lên. Một lần 3h sáng dậy nặn bánh trôi cho mẹ để sáng sớm khách đến mua về cúng. Chấm hết. Cả tuần con có 2 ngày nghỉ thứ 7, CN thì t7 2 vợ chồng con về nhà ngoại chơi từ 9h sáng đến 10 h đêm mới về đến nhà. Con ở nhà mình trọn 1 ngày CN. Dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, nấu cơm. Có nấu cơm 1 ngày CN thôi mà con cũng đau hết cả đầu nghĩ xem ăn món gì cải thiện vào buổi trưa và món gì cho buổi tối.
    Mỗi lần ăn cơm con nấu con lại nhớ đến các bữa xơm tối cơm nóng canh dẻo bố mẹ nấu sẵn chờ vợ chồng con đi làm về tắm giặt rồi ăn. Con chỉ phải rửa mỗi bát, rảnh tay lúc nào thì khua khoắng cái nhà 1 tẹo, rửa qua bộ ấm chén để sáng hôm sau bố uống chè thấy chén sạch bong cảm thấy thơm miệng hơn.
    Mẹ thì 5h kém buổi sáng đã dạy để chuẩn bị dọn hàng bán quà sáng ngoài ngõ, 2 bố mẹ lũi húi bếp lò bếp than, bàn bàn ghế ghế, bồi niêu xoong chảo. 2 vợ chồng con gáy pho pho trên giường đến 7h mới dắt díu nhau chuẩn bị đi làm.
    Máy giặt hỏng, quần áo bẩn 2 vợ chồng con cho vào túi đợi chièu nay mua cái mới thì giặt một thể, dễ phải đến 3 mẻ ý nhỉ. Chẹp, nhưng biết làm sao, bụng con to thế chẳng lẽ ngồi ị xuống mà vò mấy cái quần bò to ngoại cỡ của chồng. Thôi đành chép miệng vậy. Bố mẹ mà thấy chắc cho chúng con 1 trận tơi bời... hihi...
    Hôm trước vợ chồng con mua biếu mẹ 2 mảnh vải may bộ đồ ròi dẫn mẹ đi may luôn. Bố mẹ thì luôn miệng phản đối bảo lãng phí nhưng con thấy rõ mắt bố mẹ cười. Lúc chồng con đưa mẹ đi may, còn 2 bố con ở nhà bố nói rằng: thấy các con quan tâm đến bố mẹ như thế là bố mẹ mừng lắm. Làm con cũng thấy vui vui. Bố kể chuyện ngày xưa, con nói chuyện ngày nay thế mà cũng xôm ra trò. Mẹ về lại giục 2 đứa đi nghỉ sớm, con cố gắng nán lại buôn bán với mẹ dăm ba câu chuyện rồi cũng nhấm nháy chồng tót lên phòng xem đĩa phim chưởng. Rồi ngủ đến 7h sáng hôm sau.
    Từ hồi về làm dâu con đã giúp đc gì cho bố mẹ chưa nhỉ. Hic, nếu so với các nàng dâu đảm đang khác, con quả là vô tích sự. Có lẽ niềm an ủi duy nhất của bố mẹ khi có thêm con về là ông con trai cả của bố mẹ tối nào cũng ăn cơm ở nhà vui vẻ, và 5 tháng tới, bố mẹ sẽ chào đón đứa cháu đầu tiên, cháu đích tôn của ông bà.
    Àh, nếu mà nói cón vô tích sự cũng khá là tàn nhẫn với con bố mẹ nhỉ. Con tự nhận thấy nhà cửa nhà mình sạch sẽ hơn, mọi người cũng vui vẻ hơn mỗi khi con về đến nhà chào bố mẹ thật dõng dạc và hỏi han tình hình bán hàng của bố mẹ. Con cũng lắng nghe những câu chuyện hàng xóm láng giềng, họ hàng nội ngoài nhà mình, con cũng biết chọc bố mẹ cười mỗi khi 2 ông bà tăng volume với nhau 1 chút vì 1 ,2 chuyện đâu đâu.
    Được cái này, mất cái kia bố mẹ nhỉ. Con vụng về chân tay thì mồm miệng con đỡ lại vậy. Con hứa CN này con lại làm món bún mẹ thích rồi mang ra cửa hàng mời mẹ thưởng thức nhé! Rồi thì con có sai trái điều gì, bố mẹ cứ mắng con như mắng chồng con ý, cái gì sửa đc con sửa ngay, còn không thì con đành cười khì khì vâng dạ để đấy chứ biết làm sao.
    Không biết các nàng dâu khác thế nào, chứ theo con nghĩ, chẳng có ai là hoàn hảo cả, quan trọng là phải biết cách yêu thương. Con sẽ cố gắng k ngừng để trở thành nàng dâu đảm đang hơn nữa. Và dù gì thì gì trong lòng con, bố mẹ cũng là bố mẹ của con!

Chia sẻ trang này