1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một cơn gió mát!
  2. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một cơn gió mát!
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có gđ chồng như thế thì chả thấy có gì khó khăn để yêu thương, kính trọng họ cả chị nhỉ ? Cũng may thế hệ của em toàn gặp những gđ có bà mẹ dễ tính hay sao ấy nên cũng ko thấy khiếp đảm cảnh dâu con
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có gđ chồng như thế thì chả thấy có gì khó khăn để yêu thương, kính trọng họ cả chị nhỉ ? Cũng may thế hệ của em toàn gặp những gđ có bà mẹ dễ tính hay sao ấy nên cũng ko thấy khiếp đảm cảnh dâu con
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bố mẹ chồng chị rất hiền lành, phúc hậu, yêu thương con cái. Mẹ chị bán hàng nên nhiều lúc cũng ngoa phết nhé nhưng k bao giờ nặng lời với con dâu cả. Với lại các cụ mà hơi mắng mỏ 1 tý là mặt chị xị ra ngay, các cụ thấy thương quá lại thôi... hi hi...
    Chị thấy cảnh làm dâu bây giờ sướng hơn ngày trc nhiều chứ, đôi lúc chị tự hỏi là sau này chị làm mẹ chồng có tốt đc như mẹ chị k? Có khi là k, vì tính quen được chiều với lại đành hanh lắm nên có khi con dâu tương lai của mình khổ thôi. hi hi...
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bố mẹ chồng chị rất hiền lành, phúc hậu, yêu thương con cái. Mẹ chị bán hàng nên nhiều lúc cũng ngoa phết nhé nhưng k bao giờ nặng lời với con dâu cả. Với lại các cụ mà hơi mắng mỏ 1 tý là mặt chị xị ra ngay, các cụ thấy thương quá lại thôi... hi hi...
    Chị thấy cảnh làm dâu bây giờ sướng hơn ngày trc nhiều chứ, đôi lúc chị tự hỏi là sau này chị làm mẹ chồng có tốt đc như mẹ chị k? Có khi là k, vì tính quen được chiều với lại đành hanh lắm nên có khi con dâu tương lai của mình khổ thôi. hi hi...
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trc đây quen ex thì nghe đồn mẹ ex khó ghê lắm cũng thấy hơi sợ . Thế mà chả hiểu sao gặp rồi thấy hợp nhau lắm nên lại thấy bà dễ tính , chắc tại thấy mình khờ nên ko nỡ khó khăn . Em cũng thấy các bà mẹ chồng thời nay đa số đã biết thông cảm hơn rồi và nhiều khi cũng chịu chơi lắm nhé nên mua quà hay trò chuyện cũng dễ lắm . Vậy nhưng nếu gặp phải bà mẹ chồng khó chịu thì cũng mệt phết đấy . Bà bạn em giỏi giang và cũng rất đảm, nhất là khoản nhịn nhục thì ít ai bằng mà hễ gặp ai bà mẹ chồng cũng ca thán hết lời là có mỗi đứa con dâu nó lại chẳng biết làm gì, từ hồi lấy chồng chỉ biết ăn rồi đẻ ---? pó tay
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trc đây quen ex thì nghe đồn mẹ ex khó ghê lắm cũng thấy hơi sợ . Thế mà chả hiểu sao gặp rồi thấy hợp nhau lắm nên lại thấy bà dễ tính , chắc tại thấy mình khờ nên ko nỡ khó khăn . Em cũng thấy các bà mẹ chồng thời nay đa số đã biết thông cảm hơn rồi và nhiều khi cũng chịu chơi lắm nhé nên mua quà hay trò chuyện cũng dễ lắm . Vậy nhưng nếu gặp phải bà mẹ chồng khó chịu thì cũng mệt phết đấy . Bà bạn em giỏi giang và cũng rất đảm, nhất là khoản nhịn nhục thì ít ai bằng mà hễ gặp ai bà mẹ chồng cũng ca thán hết lời là có mỗi đứa con dâu nó lại chẳng biết làm gì, từ hồi lấy chồng chỉ biết ăn rồi đẻ ---? pó tay
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy có cái lão j trên này chỉ trích chị em ác mà k hiểu rằng trên đời này có nhiều kiểu người lắm chứ. Có mẹ chồng hiền như mẹ chị thì cũng có những bà tác ta kinh.
    VD mẹ chồng của 1 chị bạn chị nhé! Có mặt con trai ở đấy thì đon đả mẹ mẹ con con với CD, vắng bóng ông ý là mát mẻ, rồi làm khó khăn đủ chuyện. Bà ý k biết nấu cơm đã đành, thế mà con dâu nấu cho ăn( mà chị này khéo lắm, anh chồng chị ý chết cũng vì khoản này đấy) thì chê lên chê xuống, bới ra đủ chuyện. Nói chung là như kiểu chỉ để ý để làm khó CD ý.
    Chị bạn chị cũng nhịn thật, im im k nói gì chỉ biết than thở với máy chị em thôi. Vào chị áh, còn lâu nhé! Mình chỉ là người biết điều thôi chứ k phaỉ đụt đâu mà chịu cảnh thế...
    Nói chung là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. thôi thì chị em mình may mắn
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy có cái lão j trên này chỉ trích chị em ác mà k hiểu rằng trên đời này có nhiều kiểu người lắm chứ. Có mẹ chồng hiền như mẹ chị thì cũng có những bà tác ta kinh.
    VD mẹ chồng của 1 chị bạn chị nhé! Có mặt con trai ở đấy thì đon đả mẹ mẹ con con với CD, vắng bóng ông ý là mát mẻ, rồi làm khó khăn đủ chuyện. Bà ý k biết nấu cơm đã đành, thế mà con dâu nấu cho ăn( mà chị này khéo lắm, anh chồng chị ý chết cũng vì khoản này đấy) thì chê lên chê xuống, bới ra đủ chuyện. Nói chung là như kiểu chỉ để ý để làm khó CD ý.
    Chị bạn chị cũng nhịn thật, im im k nói gì chỉ biết than thở với máy chị em thôi. Vào chị áh, còn lâu nhé! Mình chỉ là người biết điều thôi chứ k phaỉ đụt đâu mà chịu cảnh thế...
    Nói chung là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. thôi thì chị em mình may mắn

Chia sẻ trang này