1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hix,trước em cũng định lập 1 topic như thế này rồi nhưng nghĩ lại thôi vì công việc bận rộn ít có thời gian online nh`,mỗi lần online độ 15p là fải nghỉ rồi.Bây h tiện có 1 chị post thì vào than thở vài câu cho đỡ buồn.Khi viết những dòng này đúng thật là trong lòng em đang buồn wá,ko biết chia sẻ cùng ai cả.Mới cách đây vài bữa em còn post bài về mẹ chồng mình trong topic "đối xử với mẹ chồng thế nào ",trong đó em cũng chả chê trách j` mẹ chồng em cả nhưng hôm nay em chán wá,mẹ chồng em cư xử làm em buồn hết cả ng`,nước mắt lưng chòng mà chỉ biết way ra chỗ khác hay là trốn vào nhà vs khóc chứ chả dám thế trước mặt bà.Em lấy chồng từ năm ngoái lại mới sinh con,cũng quen với nếp sống khác với nhà mình 1 trời 1 vực rôì,nói quen thì cũng chả fải nhưng mà fải chịu và chấp nhận,ai bảo lấy chồng sớm làm chi.Từ lúc mới cưới cho đến lúc bầu bì hay mới sinh nở và bây h là đang nuôi con nhỏ ( hơn 2 tháng) thì em còn fải kiêm tất cả công việc nhà từ dọn dẹp đến cơm nc,rửa bát 2 bữa,giặt đồ,rồi trông nom cửa hàng,chưa biết nghỉ 1 ngày nào,à ko,đc nghỉ 1 tuần khi vừa đẻ xong thì fải.Cực mấy mình cũng chịu đc nhưng mà mẹ chồng cũng fải tình cảm 1 chút thì mình mới thoải mái tinh thần đc,đây đằng này mc em suốt ngày đì đọt ,nói mát mẻ,nói cho sướng cái mồm,tìm đủ thứ để nói,moi móc đủ chuyện để nói,túm lại là thích bắt lỗi con dâu.Trước đây bao nhiêu ch ko tính,em chỉ nói đơn giản chuyện ngày hôm nay,sáng bố mẹ chồng em đưa con em đi tiêm chủng,em còn fải trông cửa hàng nên ko đi cùng đc.Lúc về mc em quát "sao mày ko biết điều j` thế,thấy bố mẹ về mà ko ra mở cửa xe cho mẹ xuống,đón bố mẹ vào",ặc,chả lẽ làm con dâu fải kiêm cả chuyện mở cửa xe cho bố mẹ.Sau khi vào nhà bắt đầu tiếp tục "mày ko làm bánh trôi bánh chay để thắp hương à,lúc ăn thì nhớ thế mà ngày lễ thì ko làm ",em bảo "con chờ bm về rồi mới đi chợ đc vì ko có ng coi chừng nhà "-"thế thì kệ m... mày,ko làm thì ra mua lấy 1 đĩa về cúng,đi nhanh cái chân lên rồi về mà cơm nc".Nấu cơm xong em đi rửa bát.Rồi lên fòng trông con (cả đêm wa em thức trắng để trông con rồi,ng` mệt wá thể luôn).Đến chiều thì bà bắt xuống cọ nhà vs,dọn cửa hàng và nhà.Sau đó nấu cơm,rửa bát,giặt đồ.Vừa làm vừa bị mắng xơi xơi "làm ăn chậm chạp,ở nhà sướng wá bây h về nhà chồng chả biết làm j",làm đến thế rùi vẫn còn bị kiu ko bít làm j`.Rồi ngồi mắng em ch em nuôi con thế nào để cho tháng này lên có 4 lạng.Mẹ đẻ em bận làm ăn chèo chống nuôi gia đình vì bố em mất sớm nên ko có nh` thời gian đi đi về về chăm cho con em cũng bị mc em nói ra nói vào là ko thương cháu,ko chịu chăm cháu,đến hôm nay em xin là cho con về nhà ngoại 1 thời gian để có nh` ng chăm cho nó vì bmc em cũng rất bận,thỉnh thoảng lắm mới về nhà nên chỉ có mình em vừa chăm con vừa chăm chút nhà cửa.Đấy,mẹ em ko đến đc cũng nói mẹ em,h xin đón em và con về để chăm hộ cho 1 thời gian cũng ko cho,kêu là như thế ng ta lại nói nhà chồng ko có trách nhiệm,nhưng thực ra là ko muốn em đi vì em mà đi thì tất cả những cv em đang đảm đương biết giao cho em.Em chẳng muốn nhắc đến chồng em vì chồng em ko giúp em đc việc j` hết,chứ ko fải đc sướng như 2 chị ở trên,có chồng rửa bát hộ.Em đây từ cái quần lót của mc,bc và em chồng em còn fải giặt nữa là...Mc em thỉnh thoảng còn mắng em là "ngu,ko có đầu óc,ko biết tiếp thu" nếu em làm việc j ko đúng theo ý của bà (ko theo ý chứ ko fải là ko biết làm)....Chán,em bắt đầu chán lắm rồi đây này...
    Bây h em chỉ muốn về nhà mẹ đẻ ở vài bữa cho đỡ bùn mà ko đc,đi về đó chơi có 2 tiếng còn bị mắng xơi xơi,mc ơi là mc,chán lắm rồi đây này
  2. beoi_iloveyou

    beoi_iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn intense_emotion khi có bà mẹ chồng như vậy? Chồng bạn chẳng lẽ ko biết gì và ko có ý kiến gì về những chuyện mà bạn fải chịu đựng hay sao?
    Mĩnh nghĩ nếu căng thẳng quá nên bảo mẹ bạn đến xin cho về bên ngoại ở ít hôm cho thoải mái, dù gì thì người lớn đứng ra vẫn hơn mà.
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nói thế với bà mẹ chồng thì còn bị mắng nhiều hơn đấy ạ . Thể nào lại chả phải nghe câu :" Về thì về luôn đi, đừng có vác mặt về nhà này " thì còn mệt hơn
    Em cứ là thấy người ai cũng có số cả mà nếu tìm hiểu kỹ gia đình chồng mới sống vui vẻ đc chứ bao nhiêu người đàn ông khi cặp kè thì rất cưng yêu, cưới về rồi thì lộ rõ bản chất của mình .Em thì thấm thía nỗi khổ làm dâu của bà, bác, cô em rồi nên cứ là cho chồng vào khuôn khổ từ đầu chứ như bao cô dâu mới vẫn mơ mộng, nghĩ là sẽ dễ dàng cống hiến hết mình vì nhà chồng ,1 tay mình có thể ban bố hoà bình cho cả nhà ...nhưng có con thì chỉ ngồi đấy mà khóc vì chồng quen thói vô tâm (mà cũng chính vì lỗi của mình cả, vợ đảm thì chồng vụng mà)
  4. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại mà làm thế này... hic hic... Tớ không biết các gia đình quan niệm thế nào, chứ nhà tớ và các nhà mà tớ biết thì khi con dâu muốn về nhà bố mẹ đẻ ở thì bố mẹ chồng phải có lời với nhà bố mẹ vợ, kiểu kiểu như : cho chúng tôi gửi cháu một thời gian ý... Vì lấy chồng rùi là người nhà chồng mà, sinh con hay bất kì chuyện gì cũng là ở nhà chồng hết, chết cũng đặt bàn thờ ở nhà chồng luôn... nên mọi việc là phải có ý kiến của bố mẹ chồng đấy...
    Theo tớ intense_emotion nên nói chuyện với chồng nói khéo với bố mẹ chồng : cháu nó còn nhỏ, hay quấy đêm, con thì đi suốt, bố mẹ cũng bận, chẳng ai giúp vợ con được, cứ mất ngủ thế thì mất sữa, cháu nó lại không tăng cân đủ được... cho vợ con và cháu về nhà ngoại một thời gian, bà ngoại nhiều thời gian hơn, nhờ bà ngoại trông cháu ban đêm...
    Bạn cố gắng đưa ra lý do cực kì hợp lý, mà bố mẹ chồng không thể giúp được, vì cháu chắc chắn ông bà nội sẽ đồng ý thôi...
    Chúc bạn hạnh phúc...
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chị gái chồng tớ lấy chồng rồi về nhà mang theo cả máy tính trước đây chị ấy mua ..ừ thì chị ấy mua .Nhưng bố mẹ chồng tớ cảm thấy hẫng hụt trong lòng .
    Tớ dĩ nhiên khi đi lấy chồng làm con gái chẳng giúp được bố mẹ nữa rồi, thì đừng lấy mang đi, mà tớ lấy mang đi thì chẳng mang nhiều lắm vì từ TV ,đầu đĩa , bếp ga , ..đèn treo tường ,tranh ảnh ,nồi niêu bát đĩa ..toàn tớ mua hết cả .
    Hôm trước Tết tớ mua cho chị gái tớ và cháu tớ cái áo mới ,( chưa bao giờ tớ động vào 1 xu nào của chồng tớ nhé ) Mẹ chồng tớ biết được lại chẳng vừa lòng đâu ..hichic ...lúc con gái đẻ mình thu vén cho nhà chồng thì buồn , lúc con dâu mình nó có hiếu với bố mẹ nó thì cũng buồn ..chẳng hiểu nổi
    Hôm rồi bố mẹ đẻ sơn lại nhà ,bảo bố con góp cho bố mẹ tiền bố nhất định không đồng ý , thế là mua tặng bố mẹ cái tranh sơn dầu cực đẹp thay cho cái tranh cũ .
    Hic nhà chồng mà biết được..cũng chẳng làm được gì

    Chấp cả nhà chồng ..hihi lẽ ra khôn ngoan hơn mình phải lấy được chú nào biết quan tâm cư xử tốt với bố mẹ mình hơn
    Riêng tớ thì ..tớ nghĩ không có hiếu với bố mẹ đẻ làm sao có hiếu với bố mẹ chồng .Bố mẹ tớ bao giờ tớ cũng đặt lên vị trí ưu tiên
    Còn nhà chồng ...chuyện dài kỳ nhiều tập ...sống được thì sống chẳng sống được thì bỏ
    Còn sống tiếp một cảnh intense_emotion
  6. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi anh chồng bạn mà đọc được mấy cái chuyện tiền chồng, tiền vợ...thế này thì vui phải biết. Mà "khôn ngoan không lại với Giời", ở đời có ai biết được trước cái gì đâu, nếu biết được thì đã chẳng có những chuyện tương tự thế này và cuộc sống chắc chắn là quá hoàn hảo rồi bạn ạ.
    Còn cái câu cuối ý, dường như chả giống lắm với những gì bạn hay khuyên mọi người, nhỉ?
    Được oliver_yourlove sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 20/04/2007
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chồng tớ mà đọc được tớ cũng chẳng ngại vì người ngại phải là anh ấy
    Ngày cháu trai tớ Tết nhất say rượu tớ ở lại nấu cháo cho nó , Thằng bạn của cháu tớ nói , chị tốt phúc thật đấy , chồng chị tốt với chị thật( vì nó thấy một người đàn ông đắp khăn cho nó , lau nhà dọn dẹp bãi nôn của cháu tớ ..Người đàn ông đó đâu phải là chồng tớ...
    Gọi điện cho chồng, mong chồng snag giúp ..chồng bảo là nó say nó nằm trên bãi nôn của nó là cùng , tỉnh dạy nó phải tự dọn
    Chán
    Ngày trước Tết nhất đến ..rồi lúc bố mẹ tớ ốm đau.. gọi cho người thứ 3 này thì dễ
    Anh ấy còn vào viện nằm cùng giường với bố tớ ..còn người đàn ông tớ lấy như khách quý ..vậy mà luôn luôn đòi hỏi vợ phải thế nọ thế kia với gia đình mình .
    Bạn bè tớ nói là sao chồng tớ không thấy ngượng vì cách cư xử của mình không bằng người đàn ông này ..người thứ 3 đó
    ..Chẳng muốn so sánh , chẳng muốn nuối tiếc ..chẳng muốn ngoại tình ..chẳng muốn hối hận ..thì chỉ có cách bỏ chồng thôi nhỉ
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn intense_emotion quá!
    Mình nghĩ bạn nên tâm sự với chồng, nói khéo khéo vào cho anh ấy hiểu, như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao chồng bao giờ cũng là cầu nối mà. Anh ấy sẽ giúp bạn & MC gần nhau hơn.
    Ngay cả việc nhà cũng vậy, cũng nên chia sẻ với nhau. Dĩ nhiên, mình là vợ chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc nhà rồi, nhưng mình vẫn hay nói với chồng mình là "mình cùng làm, xong sớm, nghỉ sớm", như vậy vẫn hơn. 2 VC cùng đi làm, về nhà thì cũng cùng nhau chia sẻ việc nhà thì vẫn hơn chứ.
    Mình thì không sướng như bạn thuydt, k_x_k_c, nhưng MC mình cũng hiền và tâm lý lắm. Cụ đỡ được gì thì cụ đỡ, không thì VC mình & em chồng làm. Chỉ có mỗi tội, ở nhà chồng thì không tự nhiên như ở nhà mình, phải giữ ý trong mọi chuyện nên chưa quen, hơi bức bối thôi.
    Chúc các VC trẻ hạnh phúc nhé!
  9. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn về một số điểm
    Nhưng tôi lại thấy ân hận vì ra ở riêng sau khi vợ chồng tôi sinh em bé ít tháng.
    Vì vợ tôi chẳng thể học gì được cách chăm sóc của mẹ tôi với tôi.
    Thời gian đầu khi chưa có em bé: Tôi chiều vợ tôi, ăn bất cứ gì vợ tôi nấu, ngon miệng chỉ là do gia vị của hạnh phúc mới. Sau đó thì vợ tôi có mang và sinh em bé: tôi lại chiều vợ thậm chí còn xuống nhà ngoại học cách nấu theo cách dưới đó ( -Tôi thì không thể chén được các món này) để cho vợ tôi ăn quen ( không phải ngon đâu nhé - bởi cô ấy hình như chẳng thích ăn gì) miệng.
    Giờ này cô ấy chỉ cho tôi ăn những món không hợp khẩu vị của tôi ( và cay đắng là rất giống món ăn nhà ngoại mà tôi đã đề cập từ trước) tôi góp ý nhưng cô ấy chẳng thay đổi được. Buồn quá!
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Đáng ra mình phải dùng nick mới không có bạn bè nó chửi cho!
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nói đến khoản ăn uống tớ nói thật chỉ thêm buồn chán .
    Tớ học nấu ăn rồi có thể các bạn nghĩ là tớ kỹ tính nhưng ..nếu làm một món ăn chỉ vì tiếc một nguyên liệu , tiết kiệm một nguyên liệu không chịu vứt đi có nghĩa là bạn đã tự phá hỏng cả món ăn của bạn .Mẹ chồng tớ tiết kiệm bà không cho vứt đi một cái gì ( lá su hào( người ta tưới lên ,bẩn như thế muốn ăn rửa sao sạch, làm sao ăn được) , lá rau cần ( rau cần lẽ ra phải phạt lá ) ( lá rau cải thảo khi xào món ăn ) nếu muốn ngon chỉ lấy cuộng không lấy lá hoặc lá cho vào sau )..không bao giờ bà vứt đi một cái gì cả .
    Dầu ăn rán cá , rán lại đậu ..ngon sao được
    Con cứ làm đi theo ý mẹ vẫn ăn được không sao đâu
    Nhưng mẹ chồng tớ chỉ thích con dâu làm theo món ăn của bà thôi ..không nghe lời mẹ thì mẹ không vui đâu .
    Hôm có ngô định là món ngô chiên bơ , bà bảo con làm món này cho mẹ ( đó là ớt Đà lạt , cần tây , cà rốt ..tất cả các loại có trong tủ lạnh lôi ra thái hạt lựu xào lên với ngô )
    Mẹ chồng tớ không thích nấu nướng và không biết nấu đã đành một nhẽ , tớ lại say mê ..nhưng bà lại thích nấu theo kiểu của bà.Một tháng mẹ chồng tớ ăn chay 10 ngày ..tớ mua đồ nấu cỗ chay cho mẹ chồng và cả nhà ăn luôn ,bà trong lòng cũng vui đấy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không thích..hic
    Hôm bà nấu xôi đỗ . đỗ bà không ngâm trước và cứ thế đồ . ra món xôi đỗ cứng nhắc ...huhu cả nhà đau răng vì ăn .
    Có góp ý cho bà ..thì bà bảo việc gì phải ngâm mất công mất thời gian
    Khoản nấu nướng tớ tự nhận con dâu chê mẹ chồng
    Nhưng khoản chăm sóc con tớ học hỏi được ở mẹ chồng tớ ở nhiều phết. Nhưng có lẽ tớ chắc kỹ tính hơn ,vì ở nhà chị gái tớ chăm sóc con cẩn thận quá , tớ bị lây nhiễm
    Chị ấy luôn tắm cho nó bằng nước lọc(nước sôi để nguội)Mẹ chồng tớ thì chẳng được thế đâu

Chia sẻ trang này