1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cho hoàn cảnh của bạn. Ước gì được ra ở riêng
  2. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu giống mẹ tớ thế!
    Mẹ tớ ngày trước là tiểu thư con nhà giàu lại lấy bố tớ là con nông dân ( nhưng họ rất xứng đôi vì bố tớ cực kỳ thông minh và tốt bụng, khéo léo... nói chung là tớ chỉ ước làm được 1/2 của ông ấy thôi.)
    Còn nói tớ buồn vợ mình thì đơn giản là vợ tớ không làm món ăn được như mẹ tớ và theo đa số mọi người đánh giá thì món mẹ tớ nấu rất ngon ( nhưng lạ cái là cả tớ và các con trai của bà không đứa nào khen ra miệng ).
    Tuy mẹ tớ tiết kiệm hơn cậu (vẻ nào đó thì giống MC cậu bởi Bà đã phải học thói quen tiết kiệm trong những năm khó khăn nuôi 3 cái TÀU HÁ MỒM là chúng tớ) nhưng bà biết cách sử dụng những thứ ấy như thế nào cho hợp lý.
    Chăm sóc con tớ thì mẹ tớ cũng rất kỹ, có lẽ thời khó khăn không ảnh hưởng tới bà bao nhiêu thì phải. Khác chăng là tớ luôn phản đối việc chăm sóc quá kỹ như thế - chỉ tổ làm con mình yếu hơn mà thôi!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc cái này chúng nó sẽ bớt chửi mình!
  3. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngaythu_8 không hứa với anh kiếp sau mãi là vợ chồng nữa à, mà thấy lên đây bôi xấu chồng với mẹ chồng khiếp thế, hehe.
    Đúng là đo lòng người khó nhỉ.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi tớ không phải tiểu thư con nhà giầu đâu ...nấu ăn hya những vấn đề nữ công khác bố mẹ cho đi học vì là con gái thôi ..
    Nhà chồng tớ giầu hơn nhiều , nhà chồng có giúp việc nhưng tớ cũng chẳng ỉ lại vào cô bé đó, cơm nước , nhà cửa tớ vẫn đứng ra để đảm đương .
    Bản thân chồng tớ là GĐ một công ty tư nhân mà ..Nhưng tớ vẫn chấp cả nhà chồng và chồng tớ đấy , vì bản thân anh ấy hiểu rằng tớ muốn đã lấy người khác giầu hơn anh ấy rồi ..Bản thân người thứ 3 đó còn giỏi và giầu hơn anh ấy nhiều
    Vì anh ấy và gia đình cũng thừa hiểu tớ không thuộc mẫu phụ nữ sống dựa vào đàn ông về mặt kinh tế , tớ chưa động vào 1 xu nào của gia đình chồng cả . đôi lúc vẫn thừa hiểu chẳng cần đi làm thêm vất vả chồng vẫn nuôi được nhưng mà tớ lại thích tự lập cơ
    Lấy một cô vợ như thế này nguy hiểm nhỉ
  5. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải sống cùng MC vì bọn tớ công tác ở xa(cách chưa đầy 100km)nhưng ông xã nhà tớ thì yêu gia đình lắm (hình như vì điểm này mà mình mết ông ý thì phải ) nên mỗi tháng là lại về nhà một lần vì thế MC và ND cũng không bỡ ngỡ với nhau lắm . MC tớ thì khéo vô cùng trong lời ăn tiếng nói và cách xủ sự mình cũng không hiểu nhiều về bà lắm chỉ có điều thấy phải học bà nhiều vì bà lúc nào cũng lo cho con cháu , chồng con . Bà cũng khá trẻ trung nhé bởi bà mê phim tâm lý tình cảm lắm , vì về hưu rồi có thời gian nên chẳng thấy phim nào bà bỏ qua cả , nói đến diễn viên hay nhân vật nào thì chỉ có hỏi bà là rõ nhất . Mỗi một điều không ưng là hơi thiên vị thôi , con nào chả là con mà bà quý con dâu cả nhiều hơn mình mà lại tỏ rõ ra cơ nên đôi lúc cũng tủi thân . Chắc có lẽ anh chị cả ở với họ nên họ quý hơn . Nhưng chả biết lúc vợ chồng mình đi rổi tình cảm của họ thế nào nhỉ . Người ta bảo xa thương gần thường cơ mà . Mỗi lần về quê lên là hai vợ chồng lại cãi nhau , chán lắm cơ . Chả hiểu bà ấy buồn không ?
  6. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với quan điểm phụ nữ cũng không nên quá ỷ lại chồng, việc một người vợ đi làm mặc dù biết thừa khả năng chồng mình có thể nuôi được mình đôi khi đó cũng là vì sự tôn trọng người "chồng yêu" (từ này bạn hay thích dùng đúng không?) của mình vì luôn tự bổ sung kiến thức xã hội cũng như kiến thức khác cho bản thân. Thêm nữa, cả hai vợ chồng cùng nhau làm thì vẫn thích hơn, ví dụ như anh chồng lo được cái nhà thì chị vợ lo cái cửa, cảm giác luôn có sự đóng góp một phần của mình trong đó. Nếu phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà, ít tiếp xúc với xã hội thì tầm nhìn cũng như sự nhận thức ngày càng kém đi cho dù cô ta đã từng có nhiều bằng cấp đi nữa. Rồi còn chưa kể rất nhiều những vấn đề khác nảy sinh tiếp theo.
    Tớ nói thật là tớ từng ngưỡng mộ vợ chồng nhà bạn bởi tình cảm bạn dành cho "chồng yêu" qua những gì bạn viết (có lẽ đôi khi chồng tớ cũng muốn được thế) nhưng gần đây đọc những gì bạn viết lại thấy có gì đó dường như hình ảnh "người thứ 3" đang gần như choán hết những gì tốt đẹp về người chồng mà trước đây bạn viết. Thậm chí cái từ "chấp cả gia đình nhà chồng lẫn chồng" luôn là câu cửa miệng của bạn, tớ thấy...thế nào ý.
    Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu, thì đúng là mỗi nhà mỗi nếp nên về làm dâu nhà người thì cũng luôn phải học tính thích nghi, nếu ai may mắn có những người mẹ chồng dễ tính tâm lý thì mừng, nhiều khi các cụ còn đỡ đần được rất nhiều cho hai vợ chồng trẻ đặc biệt là khi có con nhỏ, còn có những mẹ chồng như mẹ chồng của bạn gì đó mắng quát con dâu xơi xơi thì đúng là đáng buồn thật. Nhưng dù sao thì chồng mình vẫn là chính thôi. Có gì không thoải mái thì cứ nói chuyện với chồng, hai vợ chồng cùng nhau tìm cách giải quyết để dung hoà mọi việc chứ cứ giữ trong lòng một mình cũng mệt mỏi lắm mà không nói thì chồng cũng không biết bạn ạ.
    Chúc mọi việc tươi sáng hơn.
  7. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ chia sẻ với khoản nấu nướng ăn uống thôi!:D
    Còn phần còn lại tớ không ... [/red]phải nói trân thành là tớ[/red] không thích mẫu người như cậu.
    Tuy nhiên đó chẳng phải vấn đề!
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 20/04/2007
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 20/04/2007
  8. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn chấp cả nhà chồng và chồng tớ đấy ========> Nên chia tay ( nếu chưa có ràng buộc con cái ).
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Căn bản vì dạo này tớ hơi thất vọng với chồng tớ trong một số việc ..hic .Tuy biết rằng vợ chồng cũng có lúc cãi nhau ..nhưng mà quan điểm sống của tớ và chồng khác nhau nhiều quá .Tớ chỉ mong một cuộc sống gia đình bình thường vợ chồng yêu thương nhau con cái ngoan ngoãn ,tớ chẳng cần giầu ..mà chồng tớ chỉ thích giầu ..giầu nữa ..giầu mãi thôi .Chẳng biết bao giờ là giới hạn nữa ...
    Tớ muốn chồng hiểu được và có một công việc sống có ích như Bác sĩ nghề của bố chồng tớ .Việc này chẳng riêng gì tớ buồn đâu ,bố chồng còn buồn hơn nhiều.Ông là bác sĩ Đông Y cực kỳ yêu nghề và nhân hậu, gần 70 tuổi rồi mà ông vẫn theo học nghề nâng cao kiến thức ,một tuần 2 buổi ông lại lên hội Đông Y Hà Nội để học thêm một Bác sĩ giỏi hơn .Hạnh phúc của ông là khi bệnh nhân khỏi bệnh
    Vậy mà con trai duy nhất thì chỉ thích kinh doanh gì ra tiền thôi ,mà kiếm được đồng tiền bằng kinh doanh con người mình càng ngày càng mòn đi bị tha hoá dần dần ...với lòng Tham .
    Làm kinh doanh không phải đút lót người nọ ,nịnh bợ người nọ người kia sao ??
    Làm kinh doanh không phải chiều đối tác như chiều vong đưa đi nhà hàng ăn uống hát karaoke ôm sao ??
    Các bạn nào làm nghề này càng đi càng sâu vào lĩnh vực này sẽ càng thấy nó bẩn ..anh ấy cũng biết thừa và không thích như thế..nhưng vẫn cứ làm .
    Hic được làm lại cuộc đời tớ sẽ không bao giờ lấy chồng làm kinh tế , làm kinh tế không có gì xấu nhưng có lẽ không hợp với tớLàm lại cuộc đời tớ sẽ lấy chồng làm giáo viên , bác sĩ , công an , bộ đội ..nói chung nghề gì thì nghề nhưng đừng có quá Tham tiền
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đến ngày hôm nay khi nhìn lại tất cả mọi việc, mọi người trong cả gia đình chồng , họ hàng nhà chồng ..mình chỉ hợp được với người duy nhất là Bố chồng , cùng suy nghĩ chỉ với Bố chồng
    Mẹ chồng - 2 Chị gái chồng -Gì chồng ...-cậu,mợ của chồng - Chồng nữa
    ...Hic cả họ , cả gia đình chồng chỉ hợp duy nhất với một mình bố chồng thôi ..vừa ngưỡng mộ lòng nhân hậu vừa thích tính hài hước của ông ..
    Chị gái chồng khuyên bảo,em phải gắng giúp chồng trong việc làm ăn ..mình trả lời em muốn anh ấy theo nghề Đông Y của gia đình nghề đó có Y đức , lương thiện .
    Hic chị gái chồng mắng cho một trận , mày dại thật đấy , chồng kiếm tiền cho không sướng àh , làm cái nghề Y đó thì ăn bằng gì ...
    Chẳng hiểu phần lớn các bạn mơ ước một gia đình như thế nào , mình chỉ cần một cuộc sống bình thường ,không cần nhà lầu -xe hơi không cần chồng làm ông trùm .
    Chồng tớ bảo đúng là số tớ sướng chẳng biết đường mà sướng ...Còn tớ nghĩ là hạnh phúc do tâm khảm ..tiền bạc là của phù du ..hôm nay cười ngày mai khóc...
    Cả cuộc đời theo đuổi Tiền sẽ thấy Bạc lắm.
    Cuộc sống vợ chồng có nghèo một chút ,nói chung không đến nỗi phải chạy lo ăn từng bữa là được. Nhưng vợ chồng yêu thương nhau chung thuỷ có thời gian quan tâm chăm sóc con cái học hành tử tế ,gia đạo yên ấm có phải tốt không

Chia sẻ trang này