1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời theo đuổi Tiền sẽ thấy Bạc lắm.
    Cuộc sống vợ chồng có nghèo một chút ,nói chung không đến nỗi phải chạy lo ăn từng bữa là được. Nhưng vợ chồng yêu thương nhau chung thuỷ có thời gian quan tâm chăm sóc con cái học hành tử tế ,gia đạo yên ấm có phải tốt không
    Được mymyty sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 21/04/2007
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng....năm...
    Sáng nay mình nói đùa
    Cái bút của chồng dạo này nhanh hết mực.
    Trưa về thấy con Ô sin mua ngay cái bình rượu tắc kè.
    Thôi chết rồi...
  3. sexy_bibi

    sexy_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUNG E THẤY KO BAO GIỜ CÓ THỂ COI MẸ CHỒNG NHƯ NGƯỜI MẸ RUỘT CỦA MÌNH ĐƯỢC, VÀ E THẤY HẦU NHƯ AI CŨNG CÓ KHOẢNG CÁCH, Ở CQ E CHỊ NÀO CÓ CHỒNG ROÀI CŨNG KÊU THẾ
  4. tamcalatoe

    tamcalatoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi. Bạn ngaythu8 ơi, có ai cấm chồng bạn giàu có mà vẫn hạnh phúc, lương thiện đâu, ngoại trừ việc vợ anh ấy cứ nghĩ là a ta sẽ....
    Thứ 2, trừ bố chồng bạn ra nhé, nghề bác sỹ thì tốt nhưng nhiều bác sỹ đang làm nghề này thì chẳng tốt tí nào, nếu k nói là thiếu đạo đức và trách nhiệm. Chồng bạn k làm bác sỹ cũng tốt cho a í và cho xã hội. Với đầu óc kdoanh nhạy bén của mình, biết đâu a ta lại xẻo của bệnh nhân 1 quả thận hay quả j đấy để dự trữ chẳng hạn (j/k) . Với lại con trai ông Tôn thất Bách còn chẳng làm bác sỹ nữa là.
    Thứ 3, chồng bạn chắc phải kiếm được cực nhiều xiền nên chị mới bảo là làm bác sỹ thì ăn j. Các bác sỹ ăn = tiền khám, đơn thuốc, phim XRay, ăn ...., bác sỹ nghèo chỉ còn ở trong phim thôi
    Bạn quay lại chủ đề MC đi, k thì ra khỏi đây ngay (tâm lý chán chồng/người yêu rất dễ lây lan và tự trầm trọng hơn đấy)
    Giá mà chồng tớ kiếm được nhiều tiền để tớ bỏ chỗ làm này cái, chán đến tận cổ
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Trời, mẹ chồng bạn sao mà quá đáng thế? Mình ko thể tưởng tượng có người mẹ chồng như thế đấy. Mẹ chồng mình tính thì hơi đồng bóng và bướng 1 chút nhưng lại là người rất mực yêu thương con cháu nên mình về làm dâu cũng được hưởng phúc. Mình mổ đẻ, 1 tuần ở viện thì 4 ngày mẹ chồng mình thức đêm thức hôm trông con cùng mình. Về nhà 1 tháng trời mình ko phải bước 1 bước chân xuống cầu thang, cơm bưng nước rót 3 tháng lên tận phòng. ( con mình được 2 tháng thì mình đi học mà) Hôm nào chị giúp việc về quê thì mẹ chồng mình nghỉ làm ở nhà để cơm nước, giặt giũ tã lót cho con mình. Mà trong khi đó mẹ chồng mình là nguồn kinh tế chính của cả nhà. Đêm nào con bé con khóc quá ông bà nội còn lên bế xuống nhà trông giúp...Nghe chuyện của bạn mà mình thấy biết ơn công lao của bố mẹ chồng mình quá...Mình mà là bạn chắc mình ko chịu nổi mất...thật sự phục bạn đấy!
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ngay..thang...nam
    Chị gái chồng về nhà chơi ..chị gái thứ 2 rất khéo mồm
    Bố ơi con mua cà phê cho bố nhé
    Bố chồng :Mày cứ mua đi việc gì mày phải hỏi , và ông cười vẫn nụ cười hài hước châm biếm đó
    Chị chồng quay sang hỏi mình
    Em ơi nhà còn cà phê không em
    Chị xem ở trong tủ hộ em , mở tủ ra thấy còn một ít ..vẫn còn em àh ..thôi khi nào hết em mua nhé
    Hic chồng luôn mồm ca ngợi chị gái anh xinh đẹp nhân hậu tốt bụng khéo léo lắm ..
    Chẳng biết các bạn thế nào , cứ nói thẳng ra ..chứ cái kiểu khéo mồm của chị ấy tớ sợ lắm
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Mình ôm lấy chồng.
    Chồng trượt chân.
    Mình hét thất thanh.
    Con Ô sin chạy ngay vào...
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Còn hơn film "Người đẹp tây đô" nữa. Nói thật, chắc cũng vì bạn không đi làm, ở nhà nội trợ nuôi con nhỏ, fụ thuộc vào kinh tế của họ nên bà MC mới lên mặt như thế này .
    Với mình chẳng thể nào thương bà MC như mẹ ruột được, không bằng dì mình luôn chứ nói gì mẹ đẻ của mình. Nên mình hoàn toàn không care việc bà ít thương con dâu bằng con đẻ của bà . Mình không fải làm dâu, sống xa vn, nên không fải chịu cảnh làm dâu mà cho dù có về vn thì nhà mình cũng bắt rể thui. Vậy mà hay,tình cảm vẫn không bị sứt mẻ, chứ mà ở gần thì giùi ui..thế nào cũng có film coi đây
    Ngày...tháng ...năm
    Bệnh cảm nặng rồi, mà vẫn thích chơi máy tính
    Chồng giận, chồng la
    Chồng bắt uống nước cam, ăn táo và uống thuốc.
    Chồng nấu cơm, bắt đi nghỉ
    Mỗi lần thấy chồng caring dzị thì yêu lắm lắm.
  9. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy topic này chẳng hay!
    Nó như là việc nói xấu sau lưng người khác ý! bởi vì:
    CHẲNG CÓ TIẾNG NÓI CỦA CÁC BÀ MẸ CHỒNG - ĐỐI TƯỢNG MÀ CÁC BẠN ĐANG CÔNG KÍCH - NÀO Ở ĐÂY CẢ.
    Tôi đề nghị chủ topic và các bạn cân nhắc kỹ - bởi biết đâu 1/2 hoặc hơn trong số các bạn lại sẽ là mẹ chồng trong tương lai ấy chứ. Khí đó bạn sẽ nói thế nào!
    Không phải tôi ném đá đâu nhé!
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ..Chuyện dài kỳ nhiều tập
    Lũ bạn nói không ngoa chứ mình có những 4 bà mẹ chồng cơ , toàn những người phụ nữ kinh khủng chưa từng gặp bao giờ
    Mẹ chồng còn là đỡ nhất , dù sao mình chỉ không hợp với bà trong tính quá tiết kiệm của bà tiết kiệm đến mức nhẫn tâm , bằng cách cơm thiu bà không cho đổ đi bà bắt con ,chồng cả nhà cùng ăn .
    Hic nhưng chồng vẫn tin là mẹ chỉ tiết kiệm thôi , mẹ thương con cháu lắm .
    Chị gái thứ 1 .Chồng dặn trước rồi cả nhà chỉ sợ chị ấy ra đường cãi nhau ,đánh nhau với ai..Nhưng chị này đúng là khẩu xà tâm phật ..cũng tốt bụng mỗi tội cái mồm như con mẹ hàng tôm hàng cá và cái kiểu chỉ tay , ăn bốc, đánh con là cực ghét
    Chị gái thứ 2: Bạn thân nhất của chồng ,chồng ca ngợi hết lời ,chị ấy nhân hậu lắm thương người lắm em sẽ hợp với chị ấy.Cái khoản khéo mồm tớ thua
    Chị thương người nghèo lắm em àh mồm leo lẻo suốt ngày , tội nghiệp nhỉ?thương nhỉ ?Nhưng đi chợ mặc cả với bà bán rau nghèo khổ từ 50đ đến 100đ
    Chồng thì luôn chê vợ điều duy nhất là :Em kém chị ấy ở khoản không biết mua bán ,không bao giờ mặc cả ..hic
    Gì chồng mình nữa ..không thể kể được .
    Ngày ..tháng ..năm
    Tại sao mình phải gọi những người mình không hợp không thích bằng Chị ..Dì ...nhỉ
    Cứ nghĩ đến chuyện cả cuộc đời này phải sống chung với họ ..lại chán
    Người ta nói , yêu chồng phải yêu cả nhà chồng ..hic yêu không nổi
    Nhưng người khổ nhất nhà phải là chồng mình và bố chồng mình ,Sao hai người đàn ông hiền lành ,thương người, giỏi giang có thể sống được nhỉ
    Chồng mình còn khổ hơn anh ấy là cục cưng của họ .
    Với những người mẹ chồng của tớ ...
    Chồng có chiều vợ ,chẳng có riêng mẹ chồng ghen đâu..còn 2 chị gái chồng...còn cả Dì chồng nữa..

Chia sẻ trang này